Những con số rùng mình về cuộc sống công nhân làm iPhone

029c2917d9d4c8ba35e2.jpg


Bạn có biết không, chiếc iPhone xịn xò trong tay mình được làm ra như thế nào? Hãy cùng nhìn vào những con số đau lòng từ Foxconn – nhà máy sản xuất iPhone đình đám nhé!

4636b301854b33f9b471.jpg


Làm việc cho Foxconn - Khi số liệu nói lên tất cả

1,2 triệu: Đúng rồi, số công nhân làm việc cho Foxconn tại Trung Quốc khổng lồ đến thế (theo New York Times).

40%: Gần nửa sản phẩm điện máy trên thế giới được Foxconn sản xuất luôn á!

7 giây: Chỉ cần 7 giây để công nhân hoàn thành 1 bước công việc - nghe mà nghẹn người

12 giờ: Một ca làm việc "bình thường" - dài gần nửa ngày luôn đó!

83,2 giờ: Số giờ làm thêm quá tải mỗi tháng - cháy người mất!

13 tuổi: Tuổi của công nhân mà Mike Daisey phỏng vấn tại nhà máy Foxconn ở Thâm Quyến - vẫn còn quá nhỏ để phải làm việc vất vả như vậy

a44a1fa84cbcd88f50c1.jpg


91: Số trường hợp lao động chưa đủ tuổi mà Apple phát hiện được trong chuỗi cung ứng năm 2010.

3000: Con số công nhân Foxconn có thể thuê làm việc suốt đêm để đáp ứng yêu cầu từ quản lý sản phẩm Apple.

10-20%: Tỷ lệ thay công nhân hàng tháng - nghĩa là người ta nghỉ liên tục vì chịu không nổi!

7500 USD: Số vốn khởi nghiệp của Terry Gou để xây dựng Hon Hai Precision Industry Company Ltd vào năm 1974.

5,7 tỷ USD: Tài sản ước tính của Terry Gou đến tháng 3 năm 2011 - chênh lệch quá xa với công nhân nhỉ?

2caa7a289b882d271f1b.jpg


Điều kiện sống - Thật sự không như quảng cáo đâu!

230.000: Số công nhân tại "Thành phố Foxconn", Thâm Quyến - đông như một thành phố nhỏ luôn!

13 tấn: Lượng gạo phải nấu mỗi ngày tại nhà bếp trung tâm - tưởng tượng xem!

0,65 USD: Tiền cho phép ăn tối tại canteen Foxconn năm 2010 - chỉ khoảng 15k VNĐ thôi

ab18bcd12f77ef87e873.jpg


2: Số bể bơi miễn phí tại Foxconn, nhưng mà theo The Telegraph thì "khá bẩn" - có mà không dùng được!

70.000: Số công nhân sống trong ký túc xá công ty tại nhà máy Foxconn ở Thành Đô.

20: Số người thỉnh thoảng phải chen chúc trong 1 căn hộ 3 phòng - tưởng tượng đi!

200: Số cảnh sát phải điều động đến ký túc xá mỗi khi có bạo loạn - thường xuyên đến mức phải có con số cụ thể luôn.



Những cái chết - Phần đau thương nhất

17: Số vụ tự tử của công nhân Foxconn tại Trung Quốc từ năm 2007 đến tháng 2 năm 2011. Trong đó 11 người chết vì nhảy lầu tại Foxconn Campus Thâm Quyến - nơi sau này phải căng lưới bảo vệ

70: Số chuyên gia tâm thần học Foxconn phải thuê để ngăn chặn tự tử - có vẻ vấn đề nghiêm trọng lắm rồi!

100: Số công nhân tại nhà máy Foxconn Vũ Hán đứng trên mái nhà biểu tình, một số người dọa tự tử luôn.

450 USD: Mức lương hàng tháng được hứa hẹn nếu chuyển từ Thâm Quyến sang Vũ Hán - nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thực tế ra sao?

34 giờ: Số giờ làm việc liên tục mà một công nhân phải chịu đựng trong năm 2010 trước khi kiệt sức và qua đời - quá tàn nhẫn!

4: Số công nhân thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy Foxconn chế tạo iPad ở Thành Đô.

22 USD: Số tiền Lai Xiaodong - sinh viên cao đẳng 22 tuổi - kiếm được mỗi ngày ở nhà máy Foxconn Thành Đô.

150.000 USD: Số tiền bồi thường gia đình Lai nhận được khi anh thiệt mạng trong vụ nổ bụi nhôm - tiền có thể đền bù được mạng người sao?

Những con số này cho thấy, đằng sau mỗi chiếc iPhone sang xịn là bao công sức và nước mắt của người lao động. Đau lòng thật sự!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top