Đội tuyển Việt Nam lại tiếp tục gặp vận xui trước Oman rồi các bạn ơi Tuy nhiên, phải công nhận là đối thủ của mình cũng có nhiều điểm sáng trong lối chơi lắm. Việc họ ẵm trọn 3 điểm không phải hoàn toàn do... trọng tài "tặng" đâu!
Sau trận Việt Nam gặp Oman (12/10), hội CĐV mình bức xúc vô cùng với tổ VAR và trọng tài chính Adham Makhadmeh luôn. Đa số đều than phiền trận đấu bị "chặt" liên tục, cái penalty mà Duy Mạnh "tặng" trong vòng cấm thì nặng tay quá đi, trong khi pha Văn Toản bị hội Oman "hội đồng" trong vùng 5m50 lại... "không có gì đâu nhé"
Nhưng mà bỏ qua những drama đó sang một bên, nhìn lại các con số của trận đấu thì phải thừa nhận Oman vẫn hơn mình ở nhiều khía cạnh đấy. Việc họ thắng không hẳn chỉ nhờ may mắn hay "phép màu" từ trọng tài đâu!
Oman thắng không chỉ nhờ may mắn nha
Oman cầm bóng nhiều hơn với 56,8% thời lượng trận đấu. Ngay cả khi cần bàn thắng gấp nhất, team Việt Nam mình vẫn khó mà kiểm soát bóng trước áp lực từ đối phương. Điều này thể hiện rõ qua việc các cầu thủ Oman thắng 59% trong các pha "solo" và 58,8% các pha tranh chấp bóng bổng. Thật sự là team mình rất khó để triển khai bóng theo ý muốn luôn Bàn thắng duy nhất của đội bóng áo trắng đến từ... sai lầm của đối thủ. Phải đợi đến khi tung cả Tuấn Hải và Văn Toàn vào sân, Việt Nam mới tạo được sức ép liên tục.
Về số lần sút và sút trúng đích, Oman cũng hơn mình xíu. Họ có 15 cú sút, 5 lần trúng đích và ghi được 3 bàn.
Nói chung là đội tuyển Việt Nam chơi không tệ đâu nhưng đối thủ vừa mạnh hơn về chuyên môn lại vừa được "buff" may mắn nữa HLV Park Hang-seo và các cầu thủ đã cố gắng hết mình, giữ vững tinh thần dù bị ức chế về tâm lý rồi, đó là điều đáng khen nhất!
Nguồn: soha.vn