Những con đường tử thần bao vây Pokrovsk - Kiev đang "nóng mắt" lắm rồi!

NaiManHihi

New member
cf9a5d26563409f707f4.jpg


Tình hình quanh Pokrovsk đang căng như dây đàn luôn các bạn ơi! Mặc dù phía Kiev cứ khoe là đã ổn định được tình hình ở khu vực Pokrovsk thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), nhưng số liệu thực tế lại cho thấy khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang suy yếu với tốc độ chóng mặt.

Điểm mấu chốt có thể kết thúc trận chiến giành thành phố này chính là Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát full các tuyến đường tiếp tế hậu cần, viện binh của đối phương bằng một mạng lưới hỏa lực cực dày của máy bay không người lái (UAV) và pháo binh. Đánh đâu chặn đó luôn!

Theo giới truyền thông Kiev dẫn lời các sĩ quan chỉ huy Ukraine, một đống cái gọi là "con đường tử thần" giờ đã xuất hiện xung quanh Pokrovsk, khiến việc di chuyển trở thành mission impossible.

Cụ thể nè, việc tiếp cận các tuyến đường trải nhựa từ khu vực Shevchenko-Grishino giờ đây nguy hiểm cực kỳ đối với xe bọc thép và thậm chí cả xe bán tải, gây khó khăn siêu lớn cho khả năng tái triển khai quân dự bị đến Pokrovsk và tập kết lực lượng ở vùng ngoại ô thành phố của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Thêm vào đó, việc Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát full không phận và khu vực 50 km về phía tây Pokrovsk cho thấy rõ ràng tình hình của các chiến binh chính quyền Kiev ngày càng giống với giai đoạn cuối của "cối xay thịt Bakhmut" - một ký ức chẳng ai muốn nhắc lại!

Ngay cả nguồn vũ khí chống pháo khủng từ các nước phương Tây cũng không còn giúp cải thiện tình hình được nữa, bởi thực tế là hiện tại hầu như không thể vận chuyển radar, lựu pháo và đạn dược đến Pokrovsk.

Điều này có nghĩa là những nỗ lực trước đây của Lực lượng Vũ trang Nga nhằm vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine đã thành công rồi đó!

Trong tình hình đó, Kiev buộc phải sử dụng cái gọi là "hậu cần muỗi" (nghe tên đã thấy nhỏ nhoi rồi ), tức là vận chuyển tiếp tế bằng những con đường đất, đường mòn, giống hệt như trong trận chiến cuối cùng tại Bakhmut vào mùa xuân năm 2023.

Nhưng ngay cả điều này cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết. Và khi mùa tan băng đang đến gần, việc di chuyển bằng đường bộ trở nên bất khả thi luôn á! ❄️

Rõ ràng là trong tương lai gần, Bộ chỉ huy Nga sẽ chỉ tăng cường nỗ lực phong tỏa hoàn toàn thành phố thôi, điều này cuối cùng sẽ khiến việc giữ vững thành phố đối với lực lượng Ukraine trở thành "nhiệm vụ bất khả thi" thật sự.

Do đó, đây chính là lý do tại sao Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ vòng vây đối với lực lượng đồn trú ở Pokrovsk và ngăn chặn bước đột phá của Nga gần Dobropillia.

Tuy nhiên, dù Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine có sẵn sàng hy sinh lực lượng dự bị nào để kéo dài "nỗi thống khổ của Pokrovsk" thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Mặc dù hiện tại không có dữ liệu chính xác về quy mô tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga vào khu vực đô thị Pokrovsk, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng trên mạng xã hội cho thấy các nhóm tấn công của Nga đang chiến đấu ở trung tâm thành phố này luôn đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top