Để trở thành hình mẫu thanh niên thời đại mới, những "bóng hồng" quê Quảng Nam không chỉ cày cuốc học hành mà còn active hết mình trong công tác Đoàn - Hội, sớm tỏa sáng ngay trên thị trường lao động luôn nè!
Ôm trọn danh hiệu 5 tốt 3 năm liền, chị em ơi!
Lột xác từ cô bé nhút nhát ngày nào, giờ chị Phạm Hải Bình (sinh năm 2002, phường Tán Thạnh, TP.Tam Kỳ) đã trở thành cô gái tự tin, năng động cực kỳ. Từ khi bước chân vào Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cô nàng quê Quảng này đã để giọng ca ngọt lịm vang lên trong các cuộc thi hát, thể hiện trí tuệ tại những diễn đàn sinh viên, cống hiến sức trẻ cho các chiến dịch tình nguyện và chinh phục luôn danh hiệu Sinh viên 5 tốt 3 năm liền. Xịn sò không chơi!
Về hành trình "lột xác" của mình, Hải Bình share: "Màu áo xanh đại học không chỉ là outfit mà còn là hành trang mình mang theo suốt bốn năm qua. Đó là màu của tuổi trẻ sôi động, của những ước mơ cháy bỏng và những dấu chân tình nguyện trên khắp các nẻo đường. Chính màu áo ấy đã nuôi dưỡng, giúp mình level up bản thân ở cả năm mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập".
Rời tổ ấm nhỏ ở quê, lên thành phố hoa lệ học tập sinh sống, từ năm 2 đại học, Bình đã đi phục vụ, pha chế, làm gia sư... để chia sẻ gánh nặng tài chính với gia đình. Với kho kiến thức từ chuyên ngành marketing online kết hợp những skill sống tích lũy từ thời khoác áo xanh, giữ vị trí Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin, Hải Bình nhanh chóng được nhận vào làm việc tại Công ty FPT Online luôn.
Tuy nhiên, chẳng dễ tí nào đối với một cô gái trẻ khi phải balance cả việc học, hoạt động đoàn lẫn làm thêm. Có những đêm, 2 - 3 giờ sáng Hải Bình vẫn cày cuốc với chồng sách vở, chuỗi sự kiện. "Mình tưởng chừng sắp burnout rồi... Thế nhưng, vẫn kịp nhìn lại những gì bản thân cần và đang có, không chịu give up lúc gặp khó, lên một chiếc 'to-do list' hằng ngày cho mình. Từ đó, bản thân mình đã có thể control được quỹ thời gian của bản thân cũng như hoàn thành được tất cả công việc một cách trọn vẹn nhất", Bình chia sẻ.
Cánh chim "truyền lửa" cháy hết mình
Cũng dành cả thanh xuân rực rỡ cho màu áo xanh thanh niên, Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 2002) vẫn xúc động mỗi khi nhắc lại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Cô nàng được hiệp thương thành UV BCH TƯ Hội Sinh viên Việt Nam nha!
Từ bé, cô gái miền biển Hòa Hạ (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) đã năng nổ trong các hoạt động Đội - Đoàn rồi. Giữ vững niềm đam mê đó, Thanh Vân khi đến với môi trường Đại học Đà Nẵng càng active hơn với các phong trào Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
Thanh Vân luôn dẫn đầu triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp thành phố và nhận được bằng khen của Hội Sinh viên thành phố. Nữ sinh này đã tích cực tổ chức 6 ngày hiến máu nhân đạo tại trường và thu về hơn 1000 đơn vị máu/năm. Respect! Cô gái xứ Quảng còn dành 2 mùa hè ý nghĩa tham gia chương trình tình nguyện Mùa hè xanh ở Tiên Phước, Hòa Vang và tích lũy nhiều kỹ năng sống cho mình...
"Thanh Vân là cô gái năng nổ, làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, khoa học, đầy sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao. Ở Vân hội tụ đủ các tiêu chí, giá trị của hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới", Anh Trần Xuân Quỳnh - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng cho biết.
Đặc biệt mới đây Vân trở thành Đại sứ Truyền thông của Cuộc thi "Greenovation - Ý tưởng Đại học Xanh" do Dự án Green University DUE tổ chức. "Mình mong muốn các bạn sinh viên có thể sáng tạo ra những ý tưởng mới mẻ nhằm xây dựng lối sống xanh trong môi trường Đại học. Đồng thời thể hiện tình yêu, trách nhiệm với môi trường sống của chúng ta", Vân chia sẻ.
Hăng say tham gia công tác Đoàn - Hội nhưng cô Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng vẫn không quên nhiệm vụ học hành là trọng tâm. Cựu nữ sinh Trường THPT Duy Tân từng giành giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi (HSG) môn ngữ văn cấp tỉnh. Và năm qua, với những thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc, Thanh Vân được công nhận Sinh viên 5 tốt cấp TP.Đà Nẵng.
"Mình hy vọng có thể mang sức trẻ xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam không chỉ là một tổ chức chính trị mà còn thành một người bạn đồng hành cùng sinh viên. Để thực hiện điều đó, bản thân không ngừng lan tỏa giá trị hình mẫu thanh niên bản lĩnh trong giai đoạn mới: có tiếng nói riêng và dám bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển chính mình, đóng góp nhiều hơn cho xã hội." - Vân tâm sự.
Một số thành tích đỉnh của chóp của Nguyễn Thị Thanh Vân:
• Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022.
• Bằng khen của Hội Sinh viên TP.Đà Nẵng với thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 - 2023.
• Chứng nhận của Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XI, năm 2023".
• Sinh viên 5 tốt cấp TP.Đà Nẵng năm 2023.
• Giải thưởng Cánh chim trắng của Đại học Đà Nẵng.
• Giải thưởng 9/1 của TP.Đà Nẵng.
Tự lập tài chính từ năm nhất - girlboss thật sự!
7 giờ tối, Lê Bảo Ngọc (sinh năm 2004, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) mới rời công ty, chen chúc qua những con đường Hà Nội tắc nghẽn trở về ký túc xá. Ăn vội bữa tối, cô gái nhỏ nhanh chóng lao vào bàn để chuẩn bị bài vở cho tiết học vào ngày mai. Từ đầu năm nhất, Bảo Ngọc đã tất bật như thế đó.
Theo đuổi nghiệp kinh doanh như ba mẹ, từ khi là học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảo Ngọc đã đặt nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Ngoại thương. Và với giải Nhất kỳ thi HSG cấp tỉnh và giải Ba kỳ thi HSG Quốc gia môn ngữ Văn năm học 2021 - 2022, cô gái trẻ ez dàng cầm được tấm vé tuyển thẳng vào ngành kinh doanh quốc tế tại ngôi trường mình mơ ước. Để cháy hết mình với đam mê, từ năm nhất, Bảo Ngọc đã nhảy vào thị trường lao động, làm việc tại một công ty thương mại điện tử bán hàng cho thị trường Mỹ.
Nhưng điều đặc biệt ở Bảo Ngọc lại được nhiều người biết đến với vai trò một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. "MC đến với mình không hẳn là một sự ngẫu nhiên, mà mẹ chính là người kết duyên, giúp mình tự tin giao tiếp, nâng cao khả năng dẫn chương trình thông qua một khóa học MC từ nhỏ. Kể từ đó, tình yêu dành cho mic càng lớn và nó đã đồng hành cùng mình đến tận bây giờ, nối dài ước mơ trở thành biên tập viên VTV", Ngọc thổ lộ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn