Chạm đến trái tim: Anh Thắng "đóng cửa" nhà nghỉ để cho thí sinh ở free 100%
Trong hai ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Quảng Trị đã có những câu chuyện cảm động đến nghẹn ngào. Anh Nguyễn Văn Thắng ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh đã quyết định "đóng băng" kinh doanh nhà nghỉ của gia đình để biến nơi đây thành chỗ ở miễn phí cho các bạn thí sinh hoàn cảnh khó khăn, xa nhà.
Chưa dừng lại ở đó, anh còn "chịu chơi" đặt hơn 200 suất cơm trưa free, mỗi suất giá 50.000 đồng luôn nha! "Mỗi suất ăn tôi đều dặn dò bên chỗ nấu phải đảm bảo vệ sinh và chế biến thành nhiều món phù hợp với khẩu vị của các bạn trẻ như: gà rán, thịt nướng, nem rán, xúc xích, rau... Sau khi các em ăn xong thì tôi sắp xếp chỗ ở đã chuẩn bị sẵn, để các em có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo", anh Thắng chia sẻ.
Được biết, từ trước đến giờ, mỗi khi có bão lũ, anh và gia đình cũng thường xuyên mở cửa nhà nghỉ cho người dân tránh trú. Anh Thắng tâm sự: "Trước đây, gia đình cũng rất khó khăn nên tôi hiểu được những trăn trở của các thí sinh cũng như phụ huynh. Bây giờ có điều kiện hơn, tôi muốn làm những việc có ích xã hội nhiều hơn. Mỗi khi thấy các em thi xong, được phụ huynh chở lại tận nhà cảm ơn thì tôi cảm thấy vui rồi".
Team đoàn viên thanh niên Huyện Đoàn Vĩnh Linh cũng nhiệt tình hỗ trợ anh điều hành hoạt động. Các bạn đều hăng say, cố gắng mang đến cho các sĩ tử những bữa cơm ngon, chỗ nghỉ sạch sẽ, góp phần tiếp thêm năng lượng cho các bạn hoàn thành bài thi thật tốt
Plot twist: Quá tải đến mức phải thuê thêm 19 phòng!
Dù anh Thắng và đội tình nguyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, nhưng khi các thí sinh kéo đến vẫn phát sinh nhiều tình huống bất ngờ. Đặc biệt là việc thiếu phòng vì số lượng thí sinh đăng ký nghỉ trưa quá đông, việc sắp xếp mất khá nhiều thời gian.
Lo sợ ảnh hưởng đến giờ thi của các em, anh Thắng không ngần ngại bỏ tiền túi thuê thêm bốn nhà nghỉ lân cận với tổng cộng 19 phòng để phục vụ đủ cho số lượng sĩ tử và người nhà cần hỗ trợ. Quá là tâm huyết!
"Xe 0 đồng" – Chuyến đi đầy nghĩa tình của anh Hải
Không chỉ có chỗ ở và đồ ăn, các thí sinh còn được hưởng "dịch vụ taxi free" siêu xịn từ anh Nguyễn Hồng Hải, chủ nhà xe Hải Phương ở huyện Vĩnh Linh.
Anh Hải tâm sự: "Trong các ngày thi, những chuyến xe 30 chỗ khởi hành lúc 6h15 tại trường THPT Cửa Tùng đến các điểm thi THCS Nguyễn Trãi và THPT Vĩnh Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì mình thấy có một số em hoàn cảnh rất khó khăn, nhà thì cách xa trường nên mình đã quyết định tận dụng xe nhà để đưa đón các em".
Những câu chuyện này chứng minh rằng: Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, vẫn luôn có những con người tốt bụng sẵn sàng chung tay giúp đỡ thế hệ trẻ vượt qua kỳ thi quan trọng. Respect!
Nguồn: svvn.tienphong.vn