Những chuyến xe chở đầy yêu thương giữa mùa dịch

dfa991f775a1ada25613.webp


fe214548d1d153d5132a.jpg


Trong hai ngày 21-22/8, những chuyến xe thiện nguyện của dự án "Tay đan tay" đã chạy hết tốc lực để mang hơn 1.250 phần quà đến tận tay các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại 17 quận huyện khắp TP. HCM. Nghe mà xúc động quá đi thôi!

"Tay đan tay" là dự án thiện nguyện do anh Đào Mạnh Huy Vũ (35 tuổi, sống tại TP. HCM) cùng hội bạn thân có tâm huyết với công tác xã hội lập nên. Anh chia sẻ: "Giãn cách xã hội khiến việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp thành phố gặp rất nhiều trở ngại. Trong khi đó có rất nhiều tấm lòng mong muốn được san sẻ tình yêu thương nhưng không tìm được phương thức hay cách kết nối. Do đó 'Tay đan tay' ra đời với sứ mệnh nhanh chóng kết nối các mạnh thường quân với những người dân khó khăn do dịch COVID-19, đặc biệt là người dân ở các xóm lao động nghèo trên địa bàn thành phố".

Xuất thân từ một gia đình lao động, anh Huy Vũ hiểu rõ hơn ai hết rằng những lúc khó khăn này, mỗi bàn tay giúp đỡ đều quý giá vô cùng đối với cuộc sống của người lao động.

Và đây là phần impressive nhất: Chỉ sau một tuần kêu gọi, "Tay đan tay" đã quyên góp được 227 triệu đồng với sự tham gia của 16 bạn tình nguyện viên. Vì người dân không thể tự đi mua đồ, nhóm đã quy đổi số tiền trên thành 1.250 phần quà siêu đầy đủ. Mỗi phần gồm 10 kg gạo, 3 hộp sữa đặc, 3 hộp cá hộp, mì gói, nước tương, khẩu trang y tế. Đặc biệt, những gia đình có em bé dưới 2 tuổi còn được support thêm sữa bịch và sữa công thức nữa nha!

547c38e5e32c39bb0b56.jpg


Nguồn quỹ của dự án hoàn toàn được anh Vũ kêu gọi qua Facebook, chủ yếu từ bạn bè, đồng nghiệp ở đủ mọi ngành nghề. "Mình chủ động inbox từng người bạn, có người quen thân cũng có người lâu ngày không gặp, có người thích cũng có người không thích để trình bày và xin cùng tham gia chương trình. Cái mình nhận được là nhiều cái gật đầu đồng ý và sự ủng hộ hết mình của mọi người. Mỗi người một ít thôi nhưng tấm lòng thì vô cùng nhiều. Thế mới thấy trong khó khăn, tình yêu thương và sự sẻ chia là sợi dây kết nối chặt chẽ nhất", anh Vũ hào hứng kể lại.

681041be2fcbe8e09698.jpg


Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại TP. HCM đã tạo ra không ít trở ngại trong việc liên hệ các đơn vị cung cấp hàng hóa. Hơn một nửa địa điểm trao quà đều nằm trong khu vực phong tỏa nên việc tiếp cận người dân khá là struggle. Anh Huy Vũ kể: "Khi nghe tin thành phố siết chặt giãn cách, cả team đã lo lắng vô cùng, sợ không hoàn thành được mục tiêu. Hình ảnh mọi người tất bật mua sắm tích trữ càng làm cho các anh em quyết tâm mang được nhiều phần quà nhất đến bà con khó khăn".

2f7171dddd6f6d460c67.jpg


Với các thành viên trong nhóm, nụ cười của người dân chính là "liều thuốc bổ" giúp xua tan mọi mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng cho nhóm hoàn thành nhiệm vụ. Trong mọi công tác từ chuẩn bị đến cấp phát quà, các tình nguyện viên đều đảm bảo nguyên tắc "5K" để bảo vệ sự an toàn cho bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé!

95b3e0dadd557ca6468e.jpg


Nói về kế hoạch tương lai, anh Huy Vũ khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của "Tay đan tay". Tuy nhiên anh cũng mong dự án sớm kết thúc, vì đó chính là lúc dịch bệnh qua đi và cuộc sống trở lại bình thường rồi!

Fun fact: "Tay đan tay" là dự án đặc biệt nằm trong chương trình "Thương Project" mà anh Huy Vũ khởi xướng từ năm 2015, với sứ mệnh hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng sâu vùng xa trên toàn quốc. Trước đó, anh đã thành lập dự án "Đong gạo đong yêu thương" hỗ trợ các bếp từ thiện cung ứng suất cơm miễn phí cho khu phong tỏa và người dân lao động khó khăn.

207a849354fba995a512.jpg


f76cef0005629a4931eb.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top