Những chuyện "trời ơi đất hỡi" chỉ có ở Việt Nam

Ê, các bạn ơi, ngồi đây nghe tui kể mấy chuyện "ngược đời" kiểu gì mà netizen đang bàn tán xôn xao nè

1. Bán hàng trước, dựng "nhà máy" sau - nhưng vẫn nhất quyết khẳng định "made by me" ‍♂️

Thường thì phải có nhà máy rồi mới sản xuất được hàng chứ nhỉ? Nhưng với nhà Bê thì... ngược lại luôn á. Điện thoại bán rồi, sau đó mới dựng cái gọi là "nhà máy". Mà đã thế còn khăng khăng nói là "tự sản xuất" nữa chứ

2. "Nhà máy" bé tẹo như chuồng heo nhưng tự tin chấp cả Sam lẫn Táo

Nghe nói cái "nhà máy" chỉ có vài ba cái máy CNC "cổ lỗ sĩ" từ thời ông bà anh, nhưng lại dám so kè với Samsung, Apple cả về CHẤT LƯỢNG lẫn SỐ LƯỢNG luôn. Tự tin thật sự phải nói là "tràn đầy"

3. Kinh tế thị trường là phải fair play, nhưng cứ khóc lóc xin ủng hộ vì "lòng yêu nước"

Ai cũng biết kinh tế thị trường là phải công bằng cho tất cả doanh nghiệp trên toàn cầu, miễn là tuân thủ đúng luật chơi. Thế mà nhà Bê cứ mèo nheo, tâm tư, khóc lóc van xin mọi người ủng hộ vì LÒNG YÊU NƯỚC. Khi bị phản đối vì chất lượng... à mà không nói đâu, thì lại bắt đầu tung hỏa mù rằng "AI PHẢN ĐỐI LÀ THÂN TÀU, ĐẠP VIỆT" ‍♀️

4. Tiêu chuẩn quốc tế? Không, ta có "tiêu chuẩn tương đương" riêng

Việc sản xuất điện thoại đều được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm định ngặt nghèo để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà. Nhưng nhà Bê vì không đủ khả năng tuân thủ nên... bày trò THEO TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG (Ai bảo chứng cho cái "tương đương" này vậy trời? ). Hậu quả là người mua lãnh đủ, có sự cố xảy ra thì đổ hết cho người dùng sử dụng không đúng cách

5. "Nội địa hóa" kiểu chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới

Hàng nội địa được hiểu là TẬN DỤNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU/NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG thì phải. Thế mà nhà Bê không thể chứng minh, hoặc tự đưa ra cách tính NỘI ĐỊA HÓA mà chưa có 1 học thuyết kinh tế nào trên thế giới chấp nhận được. Vsmart, Asanzo ít ra còn tận dụng được nguồn lực sản xuất lắp ráp, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người. Còn nhà Bê? Mọi thứ đều... tàng hình luôn á KHÔNG AI CÓ THỂ KIỂM CHỨNG & CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÁI GỌI LÀ MADE IN VIETNAM CỦA BPHONE.

6. Tự phong "hệ điều hành" từ cái... giao diện Android

Tự phong HỆ ĐIỀU HÀNH từ cái thực ra chỉ là giao diện/Rom tùy biến từ Android. Nghịch lý nhất là tự nhận là BOS nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào Playstore của Google, dù miệng vẫn bô bô chê bai Google không ra gì

7. Chê Apple nhưng... "hóa" thành Apple

Luôn luôn chê bai Apple nhưng lại cóp của iOS tất tần tật từ ngoài vào trong, y hệt mấy con điện thoại tàu "xã iPhone" chạy Android bán nhan nhản trên thị trường giá chỉ trên dưới 2 triệu ý

8. Giá cao vì... tích hợp lòng yêu nước ❤️


Điện thoại của thiên hạ bán giá cao vì công nghệ cao được tích hợp. Còn nhà Bê bán Bphone giá cao vì BPHONE ĐƯỢC TÍCH HỢP LÒNG YÊU NƯỚC. Ừm, nghe có vẻ... logic nhỉ?

9. Ra mắt 3 lần = tai tiếng 3 lần

Hàng nội địa như Vsmart, Asanzo, Mobiistar... rao bán tiếp thị trên thị trường không có bất kỳ điều tiếng gì về tính năng, nguồn gốc, giá bán. Riêng BPHONE 3 LẦN TUNG RA LÀ 3 LẦN TAI TIẾNG VỀ NGUỒN GỐC, BẢN QUYỀN, TUYÊN BỐ XEM THƯỜNG DÂN TRÍ... Thành tích đáng nể thật đấy

10. Tự phong, tự khen, tự trao giải, tự sướng

Các nhà sản xuất điện thoại khi tuyên bố camera chụp đẹp, nghe nhạc hay đều được chứng minh bởi các TỔ CHỨC ĐỘC LẬP UY TÍN TRÊN THẾ GIỚI. Riêng nhà Bê luôn luôn TỰ PHONG, TỰ KHEN, TỰ TRAO GIẢI VÀ TỰ SƯỚNG. KHÔNG HỀ CÓ BẤT KỲ 1 BẢO CHỨNG HAY XÁC NHẬN UY TÍN CỦA BẤT KỲ 1 TỔ CHỨC NÀO cả

11. Android nhưng... không được Google công nhận

Tất cả các điện thoại sử dụng Android trên thế giới đều được chứng nhận Play Protect bởi Google. Riêng BPHONE KHÔNG HỀ NẰM TRONG DANH SÁCH HỖ TRỢ CỦA GOOGLE. Lạ nhỉ?

12. Và còn nhiều nhiều nữa...


Còn rất rất nhiều điều NGHỊCH LÝ CHỈ CÓ Ở BKAV VỚI SAN PHẨM BPHONE mà kể không xuể luôn á các bạn ơi ‍

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top