CuaSky9392
New member
Hoặc là nhịn hoặc là biến đi thôi! Đây là nguyên tắc cốt lõi trong công việc mà mình phải nằm lòng. Hiểu được điều này rồi, bạn sẽ bớt phàn nàn vô ích, thay vào đó là tập trung tăng skill, kiếm tiền nhiều hơn.
Về chuyện công việc
1. Ở công ty, không tồn tại cái gọi là "không thể thay thế" đâu nha Mình chỉ có thể cố gắng nâng cao năng lực làm việc, để bị đào thải muộn một chút thôi.
Dù hay nhấn mạnh chuyện "không thể bị thay thế", nhưng sự thật là ai cũng có khả năng bị thay thế cả. Làm lâu rồi sẽ thấy, thứ mình biết người ta cũng biết, thứ mình không biết người ta vẫn biết. Đừng kiêu ngạo nghĩ mình giỏi lắm, nhưng cũng đừng tự ti nghĩ mình vô dụng.
2. Người khác không có nghĩa vụ phải dạy mình từng li từng tí đâu nha Sếp không có nghĩa vụ phải dạy bạn, học được hay không là bản lĩnh của mình, kiếm được tiền thì nó vào túi mình chứ đâu vào túi người ta. Đổ lỗi sự ngu ngốc, vô tri của mình cho người khác chỉ chứng tỏ bạn chưa biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Kỹ năng giao tiếp, quản lý cảm xúc, nghiệp vụ cốt lõi... tất cả đều phải tự mình chủ động đi học hỏi. Người khác cũng không rảnh lắm đâu, cuộc sống mà, ai chẳng bận.
3. Khóc cũng vô dụng, đáng yêu cũng chẳng ăn thua gì, chỉ xinh thôi là không đủ
Trong công việc có quá nhiều chuyện khiến mình suy sụp, nhưng cuối cùng vẫn phải tự tiêu hóa hết.
4. Hoặc là nhịn hoặc là biến. Đây là nguyên tắc cốt lõi trong công việc luôn! Nhận thức rõ được điều này, bạn sẽ bớt than vãn, thay vào đó nghĩ cách nâng cao năng lực, kiếm tiền nhiều hơn.
5. Dù là nam hay nữ, giàu hay nghèo, kiếm nhiều hay ít, đều cần phải có cho mình một công việc Đó là lòng tự trọng cơ bản nhất của mỗi người. Có tiền rồi, thỉnh thoảng chán ở nhà thì đi làm cho đỡ buồn. Không có tiền thì sống kiểu bức bối, muốn đi đâu cũng chẳng có dũng khí.
Về chuyện tình cảm
1. Tình cảm là một phần quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó không phải là tất cả
2. Đừng phủ nhận toàn bộ quá khứ của một người, ép họ phải xóa hết những mối tình cũ đi. Trải nghiệm trong quá khứ cũng là một phần trong cuộc sống của mỗi người mà. Đây là thứ không thể xóa bỏ được, thay vì cứ mãi vấn vương, chi bằng tập trung "kinh doanh" tốt cái hiện tại, tạo ra những kỷ niệm vui vẻ mới, đó mới là điều quan trọng.
Có bao nhiêu ex thì đã sao chứ? Người hiện tại của họ chẳng phải chính là mình ư? Nếu cứ quá để ý, chi bằng chia tay luôn, việc gì phải tự hành xác bản thân
3. Càng lớn càng khó thích một người, đây là sự thật đấy Không phải vì không còn tình cảm đơn thuần nữa, mà là vì bản thân không còn đơn thuần như trước: vấn đề phải suy nghĩ nhiều hơn, tiêu chuẩn chọn người yêu cũng cao hơn, không còn đơn giản như xưa nữa, không còn giống lúc còn trẻ, cứ thích là thích thôi. Vì vậy, không cần trách người khác, cũng đừng trách mình, vì chúng ta đều giống nhau cả.
4. Đừng vì người khác mà từ bỏ cuộc sống vốn có của mình
5. Một tình yêu trưởng thành, một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nói về chuyện tiền bạc sẽ chẳng làm tổn thương hai bên Không dám nhắc đến chuyện tiền bạc mới là nguy hiểm. Một mối quan hệ lành mạnh là mối quan hệ dám đường đường chính chính nói về tiền bạc, về tương lai, chứ không phải mập mờ, luôn tìm cớ để trốn tránh.
Về cuộc sống
1. Không biết nói thế này có thừa không, nhưng sức khỏe quả thật rất quan trọng Đặc biệt là sau khi đi làm, sau khi va vấp với cuộc sống, sau khi thực sự trưởng thành. Cố gắng đừng lướt điện thoại suốt ngày, ngủ sớm dậy sớm. Đừng ngồi lì mãi một chỗ ở văn phòng, thỉnh thoảng đứng lên đi lại, vặn người, và nhớ giải tỏa căng thẳng kịp thời, đừng cái gì cũng kìm nén, giữ ở trong lòng. Tâm lý khỏe mạnh, cơ thể mới khỏe mạnh.
2. Bố mẹ cũng ngày một già hơn, cô đơn hơn Có thời gian hãy về ở bên cạnh họ, nói chuyện với họ nhiều hơn.
3. Hình thành cho mình thói quen bôi kem chống nắng đi, nó thực sự hữu ích trong việc chống lão hóa đấy
Nguồn: soha.vn