LinhDev254
New member
Cứ mỗi độ cận Tết là thị trường hàng lậu lại "lên đồng" mạnh mẽ. Nhưng năm nay, lực lượng chức năng cũng không phải dạng vừa đâu, liên tục phát hiện và thu giữ những lô hàng lậu "khủng" đến choáng váng
Đường dây thuốc lá lậu cực khủng: 400.000 bao trong 2 tháng
Ngày 29/12, hai anh em Lưu Thành Trung và Lưu Quang Lâm đang vui vẻ chở 400 bao thuốc lá 555 nhập lậu đến chợ Nguyễn Siêu để bán thì... gg luôn. Đội Chống hàng giả (Công an Hà Nội) đã "chốt đơn" ngay lập tức
Khám xét nơi ở của hai anh em này, cảnh sát phát hiện hơn 1.500 bao thuốc lá các loại 555, Esse, Zest... Đỉnh điểm là họ thú nhận trong 2 tháng qua đã tiêu thụ được khoảng 400.000 bao thuốc nhập lậu - con số nghe mà chóng mặt luôn á
Plot twist: Trung và Lâm chỉ là mắt xích trong đường dây buôn bán hàng cấm lớn hơn nhiều trên địa bàn Hà Nội đấy nhé!
Đà Nẵng: "Úp" 18 kiện thuốc lá lậu giấu trên tàu hỏa
Tối ngày 4/1 lúc 22h30, khi đoàn tàu SE7 chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM vào ga Đà Nẵng, các trinh sát tinh mắt đã phát hiện nhiều kiện thuốc lá ngoại đang nằm im lìm dưới ghế ngồi toa khách số 10 ️
Sau khi kiểm tra kỹ càng, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phát hiện tổng cộng 18 kiện thuốc lá Jet, 555, Marlboro... vô chủ. Kiểm đếm ra được 10 kiện thuốc Jet, 4 kiện 555 và 4 kiện thuốc lá khác với tổng cộng 7.240 gói. Số lượng không phải dạng vừa đâu các bạn ơi!
Kho chứa thuốc lá lậu siêu to giữa lòng Hà Nội
Quay lại vụ của Trung ở trên, tại nơi ở của y, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1.173 bao thuốc lá ngoại các loại 555, Esse, Zest, Hero được giấu kỹ lưỡng trong các thùng các tông. Biết giấu đấy nhưng vẫn bị phát hiện thôi
Hà Nội: Xe tải chở gần 150 chai rượu lậu, còn định hối lộ nữa chứ!
Drama chưa dứt! Rượu lậu được cất giấu lẫn trong những bao tải chứa thóc, gạo - nghĩ là cao tay lắm rồi nhưng vẫn bị bắt thôi
Nhưng đỉnh cao của sự liều lĩnh là trong lúc tổ công tác đang lập biên bản, phụ xe tải là Đậu Đình Trung (SN 1973, quê Nghệ An) còn đưa 2 triệu để hối lộ. Dĩ nhiên là "bất thành" rồi, còn tăng thêm tội nữa á
Toàn bộ lô hàng cùng tài xế, phụ xe đã được đưa về Công an quận Hoàng Mai để điều tra xử lý. Thế là Tết này họ ăn Tết ở... đồn rồi!
Nguồn: soha.vn