Những chuyến đi của sự trưởng thành: Từ cô gái quê đến đội trưởng tình nguyện

8010c53b0354ae0e8ab5.webp


Thái Huyền, 20 tuổi, quê ở Đô Lương, Nghệ An - một cô gái sinh ra trong gia đình nông dân khó khăn nhưng luôn cháy hết mình với việc học và đam mê các hoạt động cộng đồng.

Khi mơ ước đi học gặp phải hiện thực khắc nghiệt

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Huyền xin cha mẹ cho tiếp tục đi học nhưng bị từ chối. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi - lúc đó anh trai đang học đại học, mẹ thì hay ốm đau, một mình ba phải làm thuê khắp nơi để lo cho 2 anh em. Tình hình gia đình lúc này khá là "căng đét" luôn á.

Nhưng với quyết tâm cháy bỏng, Huyền đã thuyết phục gia đình và tìm hiểu các trường cao đẳng có chất lượng, phù hợp với khả năng của mình. Cuối cùng, cô nàng chọn ngành Mầm Non tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - và đây là một quyết định "cực phẩm" đấy!

3ee9a47fce39cb52189e.jpg


4056f9c7c73419a28ecd.jpg


Thái Huyền trong màu áo xanh tình nguyện.

357e52f64ae4608c5a10.jpg


Ngôi trường như... gia đình thứ hai

Huyền tâm sự rằng thầy cô ở khoa Mầm Non, trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An cực kỳ tâm lý với sinh viên, quan tâm từng li từng tí từ việc ăn ở, sinh hoạt đến học hành. Thật sự là như ba mẹ ruột luôn! Nhờ có các thầy cô mà Huyền tự tin hơn rất nhiều trên con đường theo đuổi ước mơ.

Từ cô gái quê lên thành phố - hành trình vượt qua chính mình

Lần đầu từ vùng quê nông thôn xuống thành phố, đương nhiên là có nhiều e dè rồi. Nhưng với kinh nghiệm làm phó bí thư đoàn ở xóm và lớp trưởng suốt 3 năm cấp 3, năm thứ nhất Huyền đã tự tin ứng cử làm Bí thư lớp.

Dù thời gian đầu còn bỡ ngỡ chưa quen bạn bè, nhưng cô nàng vẫn không ngừng tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, khoa, trường. Đến năm 2, với bao nhiêu mục tiêu và đam mê, Huyền đã được giao phụ trách nhiều công việc "xịn sò":

• Ủy viên Ban kiểm tra của Hội Sinh Viên tỉnh Nghệ An
• Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường
• Đội trưởng đội truyền thông của trường
• Bí thư liên chi đoàn khoa Mầm Non và Bí thư lớp

Nghe list này mà biết cô nàng "máu tình nguyện" cỡ nào rồi đúng không nào!

3171b9642ace1615a73a.jpg


62a01e6b0ab95669a078.jpg


Thái Huyền tham gia trại Hè của tỉnh Đoàn Nghệ An.

e785f5f557d551f1d7dc.jpg


Thanh xuân đẹp nhất là khi cống hiến cho cộng đồng

Sở thích của Huyền chính là tham gia các hoạt động tình nguyện. Những việc làm tuy nhỏ nhưng lại giúp cô nàng cảm thấy thanh xuân của mình ý nghĩa hơn, góp được một phần nhỏ bé cho cộng đồng.

Trong 2 năm học vừa qua, Huyền luôn vận động các bạn sinh viên trong trường tham gia các hoạt động tình nguyện như: Thứ 7 tình nguyện, Chủ Nhật xanh, Hiến máu nhân đạo, thành lập câu lạc bộ Mùa đông ấm tại trường, tổ chức gây quỹ và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tham gia chương trình trại hè kỹ năng sống do Tỉnh Đoàn tổ chức...

Tất cả đều là những cơ hội để trải nghiệm, học hỏi và biết yêu thương, trân trọng những gì mình làm được. Cảm giác có một thanh xuân thật ý nghĩa và biết ơn - đó chính là điều Huyền cảm nhận được!

Hành trình Mùa Hè Xanh đầy thử thách

Năm nay, Huyền được tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội tình nguyện Mùa Hè Xanh trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 2020 hoạt động tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Cô nàng cùng 18 bạn sinh viên đến với vùng đất xa lạ - đặc biệt là trong đoàn toàn là nữ, chỉ có 1 bạn nam thôi nha!

034eab9751318008be38.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top