SuaDev9362
New member
NASA vừa thả thính cả thế giới bằng bộ ảnh chụp bề mặt Mặt trời với những chùm tia rực rỡ trông y chang pháo hoa đêm Tết, mà kích thước thì khủng gấp mấy lần Trái đất luôn á
"Khoảnh khắc hiếm hoi" xịn sò này được đài thiên văn Solar Dynamics chụp vào ngày 23-5 và drop ảnh ít hôm sau đó. Theo tính toán của các anh chị NASA, mỗi chùm "pháo hoa" này to gấp vài lần Trái đất, thực chất là các dòng từ trường được chiếu sáng rực rỡ bởi các hạt điện tích. Nghe fancy ghê chứ
Trong ảnh, NASA có "tô màu" đôi chút để ae có thể chill và ngắm cảnh đẹp này rõ hơn nha.
Thực ra thì NASA không chỉ chụp ảnh để sống ảo đâu nhé. Những chùm "pháo hoa" này đánh dấu khu vực đang có hoạt động từ tính cực mạnh. Mức hoạt động từ tính của Mặt trời ảnh hưởng trực tiếp đến khí hậu của Trái đất đấy - nghiêm túc đó!
Trong các giai đoạn hoạt động từ tính của Mặt trời suy yếu, Trái đất phải trải qua các thời kỳ lạnh kinh khủng, ví dụ như Kỷ Băng hà ngày xưa ấy.
Các nghiên cứu cho thấy Mặt trời sắp sửa đi vào giai đoạn thấp điểm của hoạt động từ tính một lần nữa vào khoảng năm 2019 - 2020. Tuy nhiên, các nhà khoa học không cảnh báo gì về một "kỷ băng hà hiện đại" đâu, bởi nó chỉ đơn giản hoạt động kém hơn một chút thôi. Khỏi lo nha mọi người!
Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Max Planck vì sự phát triển khoa học, một hiệp hội phi lợi nhuận của Đức, cho thấy tuy hoạt động từ tính của Mặt trời ảnh hưởng đến nhiệt độ Trái đất, nhưng mình vẫn không thể đổ lỗi cho Mặt trời về chuyện nóng lên toàn cầu được.
Plot twist: Mặt trời không tăng độ sáng và hoạt động từ tính trong rất nhiều thập kỷ qua, thậm chí trong 30 - 40 năm nay còn có sự giảm nhẹ. Có rất nhiều lý do khác dẫn đến biến đổi khí hậu và con người là thủ phạm chính khiến Trái đất nóng lên. Tự soi gương đi các bạn ơi!
Theo NASA, Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn