Năm Khỉ rồi các bạn ơi! Cùng điểm danh những boss khỉ nổi đình nổi đám trong các bộ phim hoạt hình từ Hollywood đến châu Á nha!
Điện ảnh Mỹ và châu Á có vô vàn bộ phim về các chú khỉ đấy, trong đó chúng không chỉ là những nhân vật phụ vô danh, mà còn là main character cực kỳ đáng yêu và hài hước luôn. Năm Khỉ rồi, cùng mình đi lùng sục những chú khỉ nổi tiếng nhất trong các bộ phim hoạt hình thôi nào!
**Tề Thiên Đại Thánh trong Monkey King: Hero Is Back**
Tề Thiên Đại Thánh là nhân vật huyền thoại trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, nhưng trong dự án Monkey King: Hero Is Back của đạo diễn Tian Xiaopeng lại được làm mới cực chất. Phim lấy bối cảnh hơn 400 năm sau khi Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung rồi. Khi đám quái vật tàn ác tấn công một ngôi làng nhỏ, một đứa trẻ chạy trốn lên núi vô tình giải thoát Ngộ Không khỏi lời nguyền của mình. Với sự giúp đỡ và động viên từ đứa trẻ đặc biệt này, Đại Thánh đã giúp ngôi làng lấy lại được sự bình yên.
Tian Xiaopeng phải mất tận 8 năm để hoàn thành bộ phim, với ngân sách chỉ khoảng 16 triệu USD (khoảng 360 tỷ đồng) thôi, nhưng phim đã đạt được thành công tương tự các bộ phim hoạt hình bom tấn từ Hollywood với doanh thu toàn cầu là 153 triệu USD (khoảng 3.422,5 tỷ đồng) luôn! Đây cũng là bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất phát hành ở Trung Quốc, vượt qua cả Kung Fu Panda 2 nữa đấy!
**Master Monkey trong Kungfu Panda**
Sư Huynh Khỉ (Master Monkey) là một thành viên của nhóm Ngũ đại hào kiệt - năm học trò của sư phụ Shifu và được ngôi sao võ thuật Thành Long lồng tiếng đấy nhé. Master Monkey xuất hiện lần đầu trong Kungfu Panda phát hành năm 2008 và tiếp tục là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Kungfu Panda 2 (2011) và Kungfu Panda 3 (2016).
Cũng tương tự như các nhân vật hài hước của Thành Long trên phim, Master Monkey có tính cách lém lỉnh, vui vẻ, đầy nhiệt huyết, mà cũng rất tình cảm, là nhân vật thân thiện nhất trong nhóm Ngũ đại hào kiệt. Khán giả có thể thấy lúc thì chú tỏ ra loắt choắt, lúc lại điềm tĩnh và còn sở hữu khinh công thượng thừa nữa, Monkey đã cùng 4 sư huynh, sư tỉ xả thân vì nghĩa, quyết chiến với kẻ thù cực ngầu!
**Rafiki trong The Lion King**
Trong bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử, Rafiki là một nhân vật thú vị có hình dạng của một chú khỉ đầu chó khôn ngoan và trọng trách giống như là một nhà hiền triết trong bộ tộc hay một pháp sư thông thái vậy. Rafiki đi con đường riêng của mình, hát những bài hát của riêng mình. Có lẽ Rafiki là người duy nhất thực sự hiểu được ý nghĩa của vạn vật, theo cách riêng của mình đấy!
Vai trò của Rafiki trong việc tham mưu cho Mufasa trẻ chống lại âm mưu ma quái của anh trai Scar, đã biến Rafiki thành một nhân vật quan trọng trong cộng đồng muông thú, được coi là sư phụ và người hướng dẫn tâm linh của Mufasa. Ông là một khách mời đặc biệt tại lễ chúc phúc của Simba sơ sinh và sau này giám sát sự trưởng thành của hoàng tử trẻ tuổi. Ông đã dạy dỗ, động viên Simba trên hành trình trở về với ngôi vị của Vua Sư Tử - iconic quá đi mất!
**King Louie trong The Jungle Book**
King Louie là vua của các loài đười ươi trong phim hoạt hình The Jungle Book của Disney. Louie tận hưởng một cuộc sống xa hoa trong cung điện của mình - một trong số các di tích cổ của Ấn Độ; sống theo luật pháp và trật tự riêng của mình. Louie thích nhạc jazz, tiệc tùng vui nhộn và được lũ khỉ tay sai cung cấp vô tận chuối và các loại quả khác. Chính Louie đã sai đám khỉ con bắt cóc Mowgli với mục đích giúp Louie hoàn thành giấc mơ của mình: biết cách sử dụng lửa và muốn làm mọi việc như con người.
Bằng ca khúc jazz I Wanna Be Like You, Louie hứa hẹn với Mowgli rằng cậu có thể ở lại trong rừng đến khi nào muốn, với điều kiện phải tiết lộ bí mật về "Red Flower" (lửa) của loài người. Louie cho rằng nếu có được lửa, hắn có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ thú rừng và cai trị chúng thông qua sự sợ hãi - khá là power hungry đấy nhỉ!
**Terk trong Tarzan**
Trong bộ phim hoạt hình cùng tên phát hành năm 1999, Terk là một cô khỉ trẻ trong gia đình khỉ đột đã nuôi Tarzan. Cô là người đầu tiên phát hiện Kala trở lại cùng Tarzan và gào lên một cách ghê rợn. Nhưng khi khỉ mẹ Kala được giao trọng trách nuôi Tarzan thì từ đó, Terk là một người bạn, người bảo vệ thân cận nhất của Tarzan luôn.
Terk yêu thích được thể hiện và là đại tỷ hoàn hảo, vì cô ấy luôn tin rằng Tarzan không thể tồn tại mà không có mình. Terk rất thích bảo Tarzan phải làm cái này, làm cái kia, cho đến khi Tarzan chứng minh sức mạnh thể chất của mình và "hạ gục" Terk bằng miếng võ khóa đầu. Mặc dù thỉnh thoảng Terk có một chút hống hách, nhưng Tarzan biết đó là vì Terk quan tâm tới mình, và cô không bao giờ nói ra - friendship goals thật sự!
**Abu trong Aladdin**
Trong bộ phim hoạt hình Aladdin, Abu là một chú khỉ thân cận và trung thành của anh chàng chuyên ăn trộm Aladdin. Chính bản thân Abu cũng là một tên trộm luôn bị ám ảnh với tất cả các vật phẩm sáng bóng. Không giống như Aladdin, người đánh cắp để tồn tại, Abu là một kẻ có tật ăn cắp tài năng, với sự thôi thúc không thể lay chuyển: ăn cắp bất cứ gì mang đến lợi ích và làm giàu, từ thực phẩm đến bất cứ thứ khác. Điều này khiến anh chàng rơi vào rắc rối này đến rắc rối khác, kéo cả Aladdin vào cuộc nữa. Trong một lần ăn cắp viên ngọc từ hang cát, Abu là người khiến Aladdin gặp được Thần Đèn đấy!
Tuy tham lam vô bờ bến, nhưng chú khỉ Abu cũng có một trái tim mềm yếu. Khi phát hiện hai đứa trẻ sắp chết đói, ban đầu Abu tỏ ra không vui với ý tưởng cho thức ăn của mình, nhưng cuối cùng anh chàng cũng đã nhường lại phần ăn của mình - wholesome quá trời!
**Monkaa**
Dự án Monkaa là phim hoạt hình ngắn 3D có thời lượng 5 phút, hoàn toàn làm bằng các phần mềm mở miễn phí Blender, GIMP và những phần mềm khác. Được sản xuất bởi Weybec, một xưởng phim hoạt hình tại Mumbai, Ấn Độ, do Pratik Solanki, Nita Ravalji và Niyal Parmar thành lập.
Phim kể về Monkaa, một con khỉ lông xanh, mặt màu hồng. Một ngày nọ, trong lúc đang thưởng thức các loại trái cây ngon lành, Monkaa vô tình chạm vào một thiên thạch kết tinh từ trên trời rớt xuống. Từ đó, cậu có thể khinh công bay lượn như gió và có sức mạnh tuyệt vời luôn. Tuy nhiên, khả năng này cũng có khía cạnh vô cùng tai hại là khi chạm vào thú khác, sức nóng từ người Monkaa sẽ biến con thú này thành than - nghe hơi đáng sợ nhỉ!
Quá phấn khích, Monkaa phóng lên vũ trụ, tìm tới nơi mà thiên thạch này xuất hiện. Sức mạnh của cậu khiến hành tinh chứa thiên thạch vỡ tung, rơi một mảnh xuống đất. Bộ phim kết thúc với cảnh một chú khỉ con lông vàng ngó cổ lên ngắm mảnh thiên thạch mà Monkaa vừa làm rơi xuống. Có lẽ một Monkaa thứ hai chuẩn bị xuất hiện rồi đây!
**Monkey Symphony**
Monkey Symphony là câu chuyện về hai chú khỉ có tình yêu vô bờ bến với âm nhạc, tuy nhiên một chú là con chủ nhà, con chú kia lại là con người giúp việc. Cuộc sống khác biệt không làm cho tình yêu với đàn piano của chú khỉ con người giúp việc nản chí tí nào.
Tuy bà chủ nhà nghiêm khắc không cho chú khỉ giúp việc đụng vào đàn, nhưng tài năng tiềm ẩn của chú đã được người cha và con trai chủ nhà ủng hộ. Kết thúc bộ phim là cảnh tượng vô cùng cảm động: người cha giúp việc đã kéo tấm rèm ngăn cách sân khấu và phòng tập cho dù bị bà chủ đe dọa và hai chú khỉ trẻ đã có cơ hội cùng nhau hòa chung bản nhạc kinh điển. Tình bạn của họ đã được nhen nhóm lại trên cây đàn piano - xúc động ghê!
Nguồn: kenh14.vn
Điện ảnh Mỹ và châu Á có vô vàn bộ phim về các chú khỉ đấy, trong đó chúng không chỉ là những nhân vật phụ vô danh, mà còn là main character cực kỳ đáng yêu và hài hước luôn. Năm Khỉ rồi, cùng mình đi lùng sục những chú khỉ nổi tiếng nhất trong các bộ phim hoạt hình thôi nào!
**Tề Thiên Đại Thánh trong Monkey King: Hero Is Back**
Tề Thiên Đại Thánh là nhân vật huyền thoại trong cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, nhưng trong dự án Monkey King: Hero Is Back của đạo diễn Tian Xiaopeng lại được làm mới cực chất. Phim lấy bối cảnh hơn 400 năm sau khi Tôn Đại Thánh đại náo thiên cung rồi. Khi đám quái vật tàn ác tấn công một ngôi làng nhỏ, một đứa trẻ chạy trốn lên núi vô tình giải thoát Ngộ Không khỏi lời nguyền của mình. Với sự giúp đỡ và động viên từ đứa trẻ đặc biệt này, Đại Thánh đã giúp ngôi làng lấy lại được sự bình yên.
Tian Xiaopeng phải mất tận 8 năm để hoàn thành bộ phim, với ngân sách chỉ khoảng 16 triệu USD (khoảng 360 tỷ đồng) thôi, nhưng phim đã đạt được thành công tương tự các bộ phim hoạt hình bom tấn từ Hollywood với doanh thu toàn cầu là 153 triệu USD (khoảng 3.422,5 tỷ đồng) luôn! Đây cũng là bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất phát hành ở Trung Quốc, vượt qua cả Kung Fu Panda 2 nữa đấy!
**Master Monkey trong Kungfu Panda**
Sư Huynh Khỉ (Master Monkey) là một thành viên của nhóm Ngũ đại hào kiệt - năm học trò của sư phụ Shifu và được ngôi sao võ thuật Thành Long lồng tiếng đấy nhé. Master Monkey xuất hiện lần đầu trong Kungfu Panda phát hành năm 2008 và tiếp tục là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong Kungfu Panda 2 (2011) và Kungfu Panda 3 (2016).
Cũng tương tự như các nhân vật hài hước của Thành Long trên phim, Master Monkey có tính cách lém lỉnh, vui vẻ, đầy nhiệt huyết, mà cũng rất tình cảm, là nhân vật thân thiện nhất trong nhóm Ngũ đại hào kiệt. Khán giả có thể thấy lúc thì chú tỏ ra loắt choắt, lúc lại điềm tĩnh và còn sở hữu khinh công thượng thừa nữa, Monkey đã cùng 4 sư huynh, sư tỉ xả thân vì nghĩa, quyết chiến với kẻ thù cực ngầu!
**Rafiki trong The Lion King**
Trong bộ phim hoạt hình Vua Sư Tử, Rafiki là một nhân vật thú vị có hình dạng của một chú khỉ đầu chó khôn ngoan và trọng trách giống như là một nhà hiền triết trong bộ tộc hay một pháp sư thông thái vậy. Rafiki đi con đường riêng của mình, hát những bài hát của riêng mình. Có lẽ Rafiki là người duy nhất thực sự hiểu được ý nghĩa của vạn vật, theo cách riêng của mình đấy!
Vai trò của Rafiki trong việc tham mưu cho Mufasa trẻ chống lại âm mưu ma quái của anh trai Scar, đã biến Rafiki thành một nhân vật quan trọng trong cộng đồng muông thú, được coi là sư phụ và người hướng dẫn tâm linh của Mufasa. Ông là một khách mời đặc biệt tại lễ chúc phúc của Simba sơ sinh và sau này giám sát sự trưởng thành của hoàng tử trẻ tuổi. Ông đã dạy dỗ, động viên Simba trên hành trình trở về với ngôi vị của Vua Sư Tử - iconic quá đi mất!
**King Louie trong The Jungle Book**
King Louie là vua của các loài đười ươi trong phim hoạt hình The Jungle Book của Disney. Louie tận hưởng một cuộc sống xa hoa trong cung điện của mình - một trong số các di tích cổ của Ấn Độ; sống theo luật pháp và trật tự riêng của mình. Louie thích nhạc jazz, tiệc tùng vui nhộn và được lũ khỉ tay sai cung cấp vô tận chuối và các loại quả khác. Chính Louie đã sai đám khỉ con bắt cóc Mowgli với mục đích giúp Louie hoàn thành giấc mơ của mình: biết cách sử dụng lửa và muốn làm mọi việc như con người.
Bằng ca khúc jazz I Wanna Be Like You, Louie hứa hẹn với Mowgli rằng cậu có thể ở lại trong rừng đến khi nào muốn, với điều kiện phải tiết lộ bí mật về "Red Flower" (lửa) của loài người. Louie cho rằng nếu có được lửa, hắn có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ thú rừng và cai trị chúng thông qua sự sợ hãi - khá là power hungry đấy nhỉ!
**Terk trong Tarzan**
Trong bộ phim hoạt hình cùng tên phát hành năm 1999, Terk là một cô khỉ trẻ trong gia đình khỉ đột đã nuôi Tarzan. Cô là người đầu tiên phát hiện Kala trở lại cùng Tarzan và gào lên một cách ghê rợn. Nhưng khi khỉ mẹ Kala được giao trọng trách nuôi Tarzan thì từ đó, Terk là một người bạn, người bảo vệ thân cận nhất của Tarzan luôn.
Terk yêu thích được thể hiện và là đại tỷ hoàn hảo, vì cô ấy luôn tin rằng Tarzan không thể tồn tại mà không có mình. Terk rất thích bảo Tarzan phải làm cái này, làm cái kia, cho đến khi Tarzan chứng minh sức mạnh thể chất của mình và "hạ gục" Terk bằng miếng võ khóa đầu. Mặc dù thỉnh thoảng Terk có một chút hống hách, nhưng Tarzan biết đó là vì Terk quan tâm tới mình, và cô không bao giờ nói ra - friendship goals thật sự!
**Abu trong Aladdin**
Trong bộ phim hoạt hình Aladdin, Abu là một chú khỉ thân cận và trung thành của anh chàng chuyên ăn trộm Aladdin. Chính bản thân Abu cũng là một tên trộm luôn bị ám ảnh với tất cả các vật phẩm sáng bóng. Không giống như Aladdin, người đánh cắp để tồn tại, Abu là một kẻ có tật ăn cắp tài năng, với sự thôi thúc không thể lay chuyển: ăn cắp bất cứ gì mang đến lợi ích và làm giàu, từ thực phẩm đến bất cứ thứ khác. Điều này khiến anh chàng rơi vào rắc rối này đến rắc rối khác, kéo cả Aladdin vào cuộc nữa. Trong một lần ăn cắp viên ngọc từ hang cát, Abu là người khiến Aladdin gặp được Thần Đèn đấy!
Tuy tham lam vô bờ bến, nhưng chú khỉ Abu cũng có một trái tim mềm yếu. Khi phát hiện hai đứa trẻ sắp chết đói, ban đầu Abu tỏ ra không vui với ý tưởng cho thức ăn của mình, nhưng cuối cùng anh chàng cũng đã nhường lại phần ăn của mình - wholesome quá trời!
**Monkaa**
Dự án Monkaa là phim hoạt hình ngắn 3D có thời lượng 5 phút, hoàn toàn làm bằng các phần mềm mở miễn phí Blender, GIMP và những phần mềm khác. Được sản xuất bởi Weybec, một xưởng phim hoạt hình tại Mumbai, Ấn Độ, do Pratik Solanki, Nita Ravalji và Niyal Parmar thành lập.
Phim kể về Monkaa, một con khỉ lông xanh, mặt màu hồng. Một ngày nọ, trong lúc đang thưởng thức các loại trái cây ngon lành, Monkaa vô tình chạm vào một thiên thạch kết tinh từ trên trời rớt xuống. Từ đó, cậu có thể khinh công bay lượn như gió và có sức mạnh tuyệt vời luôn. Tuy nhiên, khả năng này cũng có khía cạnh vô cùng tai hại là khi chạm vào thú khác, sức nóng từ người Monkaa sẽ biến con thú này thành than - nghe hơi đáng sợ nhỉ!
Quá phấn khích, Monkaa phóng lên vũ trụ, tìm tới nơi mà thiên thạch này xuất hiện. Sức mạnh của cậu khiến hành tinh chứa thiên thạch vỡ tung, rơi một mảnh xuống đất. Bộ phim kết thúc với cảnh một chú khỉ con lông vàng ngó cổ lên ngắm mảnh thiên thạch mà Monkaa vừa làm rơi xuống. Có lẽ một Monkaa thứ hai chuẩn bị xuất hiện rồi đây!
**Monkey Symphony**
Monkey Symphony là câu chuyện về hai chú khỉ có tình yêu vô bờ bến với âm nhạc, tuy nhiên một chú là con chủ nhà, con chú kia lại là con người giúp việc. Cuộc sống khác biệt không làm cho tình yêu với đàn piano của chú khỉ con người giúp việc nản chí tí nào.
Tuy bà chủ nhà nghiêm khắc không cho chú khỉ giúp việc đụng vào đàn, nhưng tài năng tiềm ẩn của chú đã được người cha và con trai chủ nhà ủng hộ. Kết thúc bộ phim là cảnh tượng vô cùng cảm động: người cha giúp việc đã kéo tấm rèm ngăn cách sân khấu và phòng tập cho dù bị bà chủ đe dọa và hai chú khỉ trẻ đã có cơ hội cùng nhau hòa chung bản nhạc kinh điển. Tình bạn của họ đã được nhen nhóm lại trên cây đàn piano - xúc động ghê!
Nguồn: kenh14.vn