Thủ đô Hà Nội vốn nổi tiếng thanh lịch, sang xịn mịn, thế mà giờ nhiều con phố lại nhếch nhác hơn cả chợ "cóc" ở quê luôn á!
Những "chợ quê" này mọc lên chi chít khắp nơi, chủ yếu bán rau củ quả và đồ tiêu dùng hàng ngày cho anh em trong khu. Người bán thì đa số từ ngoại thành và các tỉnh lân cận kéo lên. Đặc biệt là mấy chợ này toàn tự phát, không cơ quan nào cấp phép hay quản lý cả, chủ yếu phục vụ người dân xung quanh thôi.
Người bán kẻ mua tràn cả xuống đường, giao thông tắc như bát úp, rác thải bay khắp nơi. Nhìn cảnh này ai dám tin đây là Thủ đô thanh lịch nữa đâu!
Hơn nửa đoạn phố Lương Yên (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) không biết từ bao giờ đã biến thành chợ rồi nè.
Chợ trên phố Lương Yên lúc nào cũng đông nghẹt người mua bán. Rau cỏ tràn ra lòng đường, đi lại khó khăn vô cùng luôn!
Ngã tư phố Nguyễn Khắc Cần - Phạm Sư Mạnh (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) từ mấy năm nay cũng mọc lên khu chợ cóc. Rau cỏ chiếm trọn một góc vỉa hè dành cho người đi bộ.
Chợ tràn cả xuống phần đường dành cho xe cộ trên phố Nguyễn Khắc Cần nữa các bạn ơi!
Hàng tôm, hàng cá thản nhiên bày dưới lòng đường phố Phạm Sư Mạnh như không có gì!
Phố Đặng Dung (phường Quán Thánh, quận Ba Đình) cũng họp chợ dọc vỉa hè luôn.
Nguồn: soha.vn