Nói thật là phim kiếm hiệp của Kim Dung thì cứ phi lý mà vẫn xem ghiền ơi là ghiền Từ xưa đến giờ, bao nhiêu thế hệ khán giả châu Á vẫn mê mẩn những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ông. Ngoài những trận tỷ võ đỉnh cao hay bí kíp võ công xịn xò, thì phim kiếm hiệp còn có cả rổ tình tiết "đặc sản" vô lý vô cùng. Nhưng mà biết là phi thực tế, các chi tiết này vẫn lặp đi lặp lại thành công thức quen thuộc luôn rồi đó!
Ngồi yên vận nội công chữa thương - Bác sĩ bỏ nghề luôn ấy chứ!
Một trong những cảnh kinh điển nhất là mấy ông cao thủ bị thương nặng thì không đi bệnh viện, không uống thuốc, mà ngồi thiền vận nội công là xong. Logic ở đâu anh ơi?
Trong các tác phẩm như Y Thien Do Long Ky, Than Dieu Dai Hiep hay Thien Long Bat Bo, mấy nhân vật hay dùng chân khí để chữa lành vết thương, hồi phục nội lực cực nhanh. Thậm chí còn có màn truyền công cho người khác để cứu mạng nữa, nghe xịn ghê!
Nhưng mà cái giá phải trả cũng không hề rẻ đâu nhé. Người truyền công thường bị hao tổn nguyên khí, giảm sức mạnh, thậm chí có khi còn nguy hiểm tính mạng. Dù biết là không có thật, nhưng mấy cảnh này vẫn làm khán giả rơi nước mắt vì quá cảm động và thể hiện tinh thần hy sinh cao cả
Điểm huyệt cho "đứng hình" - Freeze mode trong real life
Nếu vận nội công là "thuốc tiên" thì điểm huyệt chính là chiêu "hack não" quen thuộc nhất trong phim kiếm hiệp rồi!
Chỉ cần chạm vài cái vào huyệt đạo, đối phương đứng im như tượng, cứng đờ như robot hết pin, không cử động được luôn. Muốn khống chế kẻ địch, ngăn người ta bỏ chạy hay không muốn giết người thì dùng chiêu này là chuẩn!
Nhưng mà thực tế thì y học không công nhận việc điểm huyệt có thể làm người ta "đứng hình" như game đâu nha. Tác động mạnh vào huyệt đạo hay vị trí hiểm yếu thì có thể gây đau, choáng váng, hoặc nguy hiểm nếu quá mạnh. Còn trong Đông y thì bấm huyệt chủ yếu để điều trị bệnh và thư giãn thôi chứ, chứ không phải môn võ công "pause" người ta trong nháy mắt như trên phim đâu!
Còn nhiều "công thức" vô lý khác nữa cơ!
Ngoài hai chiêu trên, phim kiếm hiệp Kim Dung còn đầy rẫy mô-típ quen mặt khác nữa. Kiểu như mấy ông đại hiệp bị hiểu lầm rồi phải oan ức cả mấy chục năm mới được minh oan, hay nữ hiệp che mặt bằng khăn lụa mà không ai nhận ra (??? hello nhận mắt nha), hoặc bị rắn độc cắn nhưng vẫn sống dai như đỉa để chờ được cứu
Nguồn: saostar.vn