Hàng chục ngàn dụng cụ hỗ trợ đeo khẩu trang (gọi là "tai giả" nha) từ khắp mọi miền đất nước đã được gửi về tặng các bác sĩ và lực lượng chức năng. Từ những bạn trẻ yêu đan móc đến các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, tất cả đều tạo thành một mạng lưới yêu thương cực ý nghĩa trong cuộc chiến chống COVID-19
Khi Đà Nẵng bùng phát dịch, Trần Thị Mai Linh (sinh viên Khoa Dược, trường CĐ Y Dược Hồng Đức) đã ngay lập tức cầm kim cầm len lên để đan móc những chiếc tai giả theo lời kêu gọi từ các hội nhóm trên Facebook.
Dù đang vào giai đoạn "deadline đuổi bắt" với đống thi cử, bài kiểm tra chồng chất, Mai Linh vẫn tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để đan móc. Mỗi cuộn len 50gr móc được khoảng 15 chiếc tai giả. Tính ra, Linh đã hoàn thành và gửi tặng hơn 200 chiếc cho các y bác sĩ luôn đó! "Vừa được làm việc mình yêu thích, vừa góp sức nhỏ cùng đất nước chống dịch nên mình rất vui", Linh chia sẻ. Nhờ hoạt động này, Linh còn làm quen được nhiều bạn trẻ cả nước cùng đam mê đan móc qua mạng xã hội nữa
Chị Nguyễn Hồng Loan (SN 1990, Đà Nẵng), quản trị viên kênh "Đong đầy len sợi" và nhóm "Tôi yêu Đan và Móc" với hơn 31.000 thành viên nhớ lại: "Ban đầu, nhóm lo lắng không biết sản phẩm có phù hợp với y bác sĩ không. Nhưng sau đó, nhóm nhận được phản hồi tốt, rất hợp dùng cho 'vòng ngoài' như những người tại khu cách ly, cán bộ, quân đội ngày đêm làm nhiệm vụ ở vùng dịch".
Thanh Hường (SN 1993), chủ một cửa hàng phụ kiện len sợi tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cũng không ngần ngại "nhảy vào cuộc". Hường cùng hội bạn còn đứng ra kêu gọi và phụ trách nhận tai giả gửi về, rồi chuyển đến những nơi cần. Trước đó, Thanh Hường và team còn kêu gọi quyên góp tiền mặt để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho khu cách ly nữa.
Thanh Hường xúc động chia sẻ: "Một số bạn bè không biết đan móc cũng xin được đóng góp quỹ để hỗ trợ phí vận chuyển tai giả. Nhờ hoạt động này mà cộng đồng yêu thích đan móc nói riêng và yêu thích thủ công cả nước nói chung gắn bó hơn rất nhiều. Mỗi ngày, trên các hội nhóm đều thấy mọi người tạm gác chút việc riêng để cùng hỗ trợ làm tai giả và gửi về, kẻ góp công, người góp của, mình thấy rất quý tình cảm đó. Cảm giác như cả nước đều hướng về Đà Nẵng, Quảng Nam, không ai bị bỏ lại phía sau"
Kết nối từ khắp mọi miền
Bùi Hường, nhân viên văn phòng và cựu sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết: "Khi biết mình đan móc tai giả ủng hộ vùng dịch, nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũng góp sức làm cùng. Người không biết móc thì hỗ trợ đơm nút, mỗi người một chút vì muốn góp sức để cùng cả nước chống dịch COVID-19".
Phạm Thị Kiều Oanh ở Đồng Tháp cũng đã có một tháng đồng hành cùng hoạt động này. Mỗi ngày, Oanh tranh thủ lúc rảnh làm một ít tai giả. Oanh tâm sự: "Số lượng tai giả tính theo mỗi người làm được thì chắc không nhiều nhưng nếu gom lại thì sẽ thành rất lớn. Cũng giống như mỗi người góp sức một chút thì chúng ta sẽ đánh bay được COVID-19 thôi"
Tại Tây Ninh, Nguyễn Thị Anh Thư cũng tranh thủ lúc rảnh để đan móc tai giả. Khi đủ nhiều, Anh Thư gom chuyển đến cho một bạn trẻ khác ở tận Hải Dương để chia ra gửi tới những nơi cần. Anh Thư kể: "Người thân, bạn bè thấy mình đan móc tai giả nhìn lạ cũng hỏi cái này là cái gì. Khi mình nói là sẽ gửi tặng các bác sĩ và mấy chú bộ đội chống dịch thì ai cũng ủng hộ hết".
Tại Đắk Nông, các bạn trẻ và chị em phụ nữ cũng kêu gọi đan móc tai giả ủng hộ vùng dịch. Sau 10 ngày thực hiện, hơn 6.000 chiếc tai giả đã được tập hợp gửi về Quảng Nam, Đà Nẵng và dành tặng cho các chiến sĩ ở các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Nhiều thành viên khác hỗ trợ nhận tai giả và điều phối vận chuyển theo các tuyến Đại Lộc - Điện Bàn (Quảng Nam) hay tuyến Tam Kỳ - Tiên Phước (Quảng Nam)...
Ước tính đã có hơn 20.000 chiếc tai giả được chuyển đến các bệnh nhân, y bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc (Đà Nẵng), Điện Bàn (Quảng Nam), Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, Bệnh viện Quận Liên Chiểu…
Level up: Tai giả phiên bản in 3D xịn sò ️
Không biết đan móc nhưng không sao, nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã phát huy chuyên môn ngành học để nghiên cứu và cho ra đời hàng loạt dụng cụ hỗ trợ đeo khẩu trang bằng công nghệ in 3D siêu chuẩn xác. Sản phẩm tai giả in 3D là thành quả của Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học cùng hai nhóm sinh viên khởi nghiệp In 3D và MEC3D.
Những chiếc tai giả này có hình dạng giống như chiếc lược với các nấc treo nhô ra ở hai bên. Nhân viên y tế và các chiến sĩ có thể vòng dây qua các nấc để điều chỉnh phù hợp với kích cỡ đầu. Sản phẩm được in bằng nhựa PLA, mỗi cuộn nhựa giá khoảng 250.000 đồng in được khoảng 300 tai giả.
Trương Xuân Thi (sinh viên ngành Tự động hóa, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu khoa học Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cho biết: "Ban đầu, số lượng máy và kinh phí ít nên chúng mình chưa in được nhiều. Có những đêm nhóm phải thay phiên nhau thức để bấm in cho đạt được số lượng cần cung cấp (cứ 30 phút bấm máy một lần). Về sau, được các mạnh thường quân tài trợ và có sự đồng hành của nhiều bạn sinh viên có máy cùng tham gia nên số lượng in tăng lên".
Gần 20.000 tai giả phiên bản in 3D đã được gửi đến các địa phương có nhu cầu. Riêng Đà Nẵng, hơn 4.000 tai giả phiên bản in 3D cùng một số khẩu trang vải kháng khuẩn đã được các bạn sinh viên gửi tới thông qua Thành Đoàn Đà Nẵng.
Các sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải (Phân hiệu tại TP.HCM) cũng chế tạo thành công 5 máy in 3D, công suất mỗi máy là 50 tai giả/ngày, mỗi ngày máy chạy 18 tiếng. Dự kiến, 2.500 chiếc tai giả từ Trường ĐH Giao thông Vận tải sẽ được trao tặng cho các bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly tại TP.HCM.
Nguồn: svvn.tienphong.vn