Câu chuyện về những chiếc quan tài tự dịch chuyển trong hầm mộ gia đình Chase ở Barbados từ hơn 200 năm trước đến giờ vẫn khiến mọi người phải "sốc não" vì chưa có lời giải nào thuyết phục cả!
Cách đây hơn 200 năm, ở hòn đảo Barbados ngoài khơi Caribbean, hầm mộ của dòng họ Chase đã xảy ra hiện tượng siêu bí ẩn: những cỗ quan tài tự nhiên... biết chạy luôn ấy!
Nhìn bề ngoài thì hầm mộ họ Chase (xây từ khoảng những năm 1720) trông cũng bình thường thôi, chìm nổi trên mặt đất, không khác gì mấy ngôi mộ khác trong nghĩa trang nhà thờ xứ đạo Oistins ở Barbados. Nhưng mà chuyện bên trong lại "trời ơi đất hỡi" luôn!
Trong hầm mộ Chase, người đầu tiên nằm xuống là quý bà Thomasina Clarke, được đặt trong quan tài gỗ vào tháng 7/1807. Một năm sau, bé Mary Ann Chase hai tuổi cũng được an táng ở đây, nhưng trong quan tài bằng chì. Đến năm 1812, Dorcas Chase - chị của Mary Ann cũng qua đời.
Nhưng drama bắt đầu từ đây nè! Ít ngày sau, khi hầm mộ được mở ra để đón bố của hai cô bé, mọi người "tá hỏa" khi phát hiện hai chiếc quan tài chì của Dorcas và Mary đã... đổi chỗ! Đỉnh cao là quan tài của bé Mary còn bị dựng đứng lên, lộn ngược đầu xuống đất nằm ở góc hầm mộ luôn ấy chứ!
Gia đình họ Chase tức điên người, nghĩ có ai đó phá hầm mộ. Sau khi khiêng quan tài về vị trí cũ, họ dùng cả tảng đá lớn chặn cửa và niêm phong cẩn thận.
Thế nhưng plot twist tiếp theo còn kinh hơn! Năm 1816, khi hầm mộ được mở để chôn thêm một thành viên nữa (bé Charles Brewster Ames, 11 tuổi), các quan tài lại bị xáo trộn tứ tung. Trong khi đó lớp vữa trát ngoài cửa vẫn nguyên vẹn như không - nghĩa là không ai đột nhập được! Ủa rùi sao nè?
Năm 1819, khi có người qua đời và mở hầm mộ ra, drama lại tiếp diễn. Những quan tài chì nặng nề lại nằm lộn xộn khắp nơi, nhưng vẫn không có dấu vết gì cả!
Từ đó, câu chuyện về hầm mộ "ma ám" này lan khắp Barbados. Dù gia đình tìm đủ cách bảo vệ nhưng tình trạng này vẫn không ngừng.
Đến năm 1820, chuyện nghiêm trọng đến mức thống đốc Barbados phải xuống tận nơi kiểm tra, và còn gắn con dấu riêng ở cửa hầm mộ.
Nhưng vài tháng sau, khi kiểm tra lại thì quan tài vẫn dịch chuyển như thường, dù con dấu vẫn còn nguyên! Đặc biệt chỉ có quan tài gỗ mục của bà Thomasina Clarke là nằm yên vị trí cũ thôi. Trời ạ!
Cuối cùng, gia đình họ Chase quyết định chuyển hết quan tài đi nơi khác, còn hầm mộ thì bỏ không và từ đó trở thành địa điểm du lịch bí ẩn cho đến tận bây giờ.
**Cố gắng giải mã nhưng vẫn bí: Bí mật mở sau hơn 200 năm**
Dù cố gắng hết sức nhưng người dân Barbados và các nhà nghiên cứu vẫn không thể lý giải được tại sao quan tài lại tự dịch chuyển mà không để lại dấu vết!
Nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng đều chưa thuyết phục. Có người nói do thiên tai như lũ lụt, động đất... nhưng không có dấu vết nào cả, dù trong hay ngoài khu mộ.
Hơn nữa, nếu thực sự có lũ lụt hay động đất thì sao các hầm mộ bên cạnh lại không sao nhỉ?
Và nếu có ảnh hưởng từ địa chấn hay lũ lụt, thì tại sao chỉ quan tài gỗ của bà Clarke đứng yên, còn các quan tài chì lại chạy lung tung? Logic không logic đây?
Có người còn đưa ra lý thuyết về lực từ trường tác động lên quan tài chì, nhưng cách giải thích này cũng không đủ sức thuyết phục lắm.
Vì vậy, suốt hơn 200 năm qua, bí ẩn về những chiếc quan tài biết chạy vẫn là ám ảnh kinh hoàng với người dân Barbados và các du khách đến đây. Đến giờ vẫn chưa ai giải được nè!
Nguồn: soha.vn