BanhBabe7069
New member
Kho báu không nhất thiết phải là núi vàng núi bạc nha các bạn ơi! Đôi khi chỉ cần một món đồ nhỏ xíu như cái mác, thanh kiếm, hay cái nhẫn mà có quyền năng thần thánh thì cũng được coi là kho báu vô giá rồi đấy
Và real story là có những vị vua trên thế giới đã từng sở hữu những chiếc nhẫn có sức mạnh thần bí mà đến giờ vẫn chưa giải thích được luôn á!
Dưới đây là những câu chuyện cực kỳ ly kỳ về những chiếc nhẫn được coi là có quyền lực xịn nhất trong lịch sử nè:
Chiếc nhẫn ma thuật của vua Solomon - level "điều khiển quỷ" luôn
Vua Solomon có chiếc nhẫn vàng quý lắm. Nhiều người đồn rằng chiếc nhẫn đó không chỉ quý về mặt tiền bạc mà còn có phép thuật nữa nha!
Họ kể lại rằng Solomon có thể dùng nhẫn điều khiển con người và cả quỷ dữ nữa đó. Một hôm không may, ông lỡ đánh rơi chiếc nhẫn quý xuống sông Jordan. Lúc đó cứ ngỡ mất trắng rồi
Nhưng plot twist là một ngư dân mang nhẫn (đang nằm trong bụng con cá) đến trả cho vua. Và nó được chôn cùng Solomon sau khi ông qua đời luôn. Theo truyền thuyết thì người nào tìm được chiếc nhẫn của vua Solomon sẽ là người cai trị cả thế giới đấy!
Chiếc nhẫn vô hiệu hóa lời nguyền - anti-curse max level
Năm 1922, nhà khảo cổ học Howard Carter khám phá ra mộ của vua Tutankhamen. Lúc đó ai cũng shocked vì sao lời nguyền của vua Tut lại không ăn thua gì với anh này
Có tin đồn rằng nhà khảo cổ học Howard Carter đã tìm được chiếc nhẫn ở Assuan. Chiếc nhẫn này được hầu tước kiêm nhà nghiên cứu Ai Cập học Agrain mua vào năm 1860.
Trên chiếc nhẫn được chạm khắc những hình tượng hình học như: 3 đường thẳng và tam giác. Những hình tượng này được sắp xếp theo quy tắc bí truyền, có ý nghĩa bảo vệ con người tránh khỏi nguy hiểm, lời nguyền và các thế lực đen tối.
Ngày nay, chiếc nhẫn đó được gọi là "nhẫn Ra" và thiết kế nhẫn được cho rằng bắt nguồn từ thành phố đã mất Atlantis đấy!
Cũng theo giả thuyết đó, người Ai Cập được coi là hậu duệ của người thành phố Atlantis. Tuy nhiên chiếc nhẫn có thể có tác dụng tích cực hay tiêu cực đối với người đeo nó nha các bạn!
Vua Charlemagne và chiếc nhẫn tình yêu "ma quái" - drama level max
Theo kể lại, vua Charlemagne bị ảnh hưởng của một chiếc nhẫn tình yêu "ma quái" cực mạnh. Ông yêu say đắm một phụ nữ người Đức. Vì quá yêu người tình nên ông sao lãng chuyện triều chính luôn á!
Không bao lâu sau, người tình của vua qua đời, ông nhất quyết giữ lại thi thể nàng mà không cho chôn cất (creepy vãi).
Một hôm, khi Charlemagne đi vắng, tổng giám mục Turpin lẻn vào phòng ngủ và thấy chiếc nhẫn quý giá trên tay thi hài người yêu của vua, ông liền tháo nhẫn mang đi.
Plot twist: ông Turpin vừa tháo nhẫn ra thì thi thể thối rữa ngay lập tức! Khi Charlemagne trở về, thấy mùi tử thi nồng nặc nên phải mang thi thể đi chôn cất luôn.
Chuyện càng thêm weird là sau đó vua Charlemagne lại đem lòng yêu tổng giám mục Turpin Về phần ông Turpin, ông cảm thấy chiếc nhẫn mang đến phiền phức. Để thoát khỏi tình yêu của vua, ông Turpin mang vứt chiếc nhẫn xuống hồ.
Từ đó, nhà vua xoay sang yêu hồ nước đó nên cho xây dựng cung điện nguy nga gần hồ. Nơi đây trở thành thành phố Aix-la-Chapelle. Khi vua Charlemagne qua đời, được chôn cất tại đây luôn.
Chiếc nhẫn của vua Genghis Khan - bí ẩn chưa có lời giải
Vua Genghis Khan đã từng làm rạng danh nước Mông Cổ. Có lời đồn rằng vua trị vì đế chế Mông Cổ từ thế kỷ 12 nhờ vào một chiếc nhẫn thần bí.
Trên mặt nhẫn có một viên ngọc ruby chạm trổ hình biểu tượng thần bí. Chỉ có vua Genghis Khan và cháu trai của vua là Kublai Khan được phép đeo nó thôi nha!
Các nhà sử học không thể lý giải được vì sao một người đàn ông ít học lại có thể đứng đầu một khu vực dân cư, cai trị cả một đế chế phát triển hùng mạnh đến thế. Mind-blowing thật sự!
Trên chiếc nhẫn có hình chạm khắc một biểu tượng thần bí của Ấn Độ. Một số người cho rằng hình biểu tượng xuất xứ từ lục địa Hyperborea đã biến mất từ lâu.
Hình biểu tượng là chữ vạn, được cho rằng có tác dụng tích cực, trái ngược với chữ vạn mà Hitler chọn làm biểu tượng.
Nhiều nhà khảo cổ học và các chính trị gia châu Á hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm chiếc nhẫn của vua Genghis Khan đấy. Ai biết đâu một ngày nào đó sẽ tìm ra được chứ!
Nguồn: Ancient Origins
Nguồn: soha.vn