Từ ngày xưa đến giờ, các đạo diễn đã "lợi dụng" chiêu trò mặt nạ để làm khán giả phải nổi da gà và mất ngủ luôn á Những bộ phim kinh dị huyền thoại như Saw, Friday the 13th hay Halloween đều gắn liền với những chiếc mặt nạ iconic đến mức ai cũng phải nhớ mặt đặt tên!
Vì sao mặt nạ lại khiến ta sợ "vỡ mật" đến thế?
Sau khi cày một mớ phim kinh dị, chắc ai cũng đồng ý rằng "những thằng đeo mặt nạ chưa bao giờ là người tốt cả" Nhiều người nghĩ hung khí của sát nhân mới là thứ đáng sợ nhất, nhưng thực ra chính chiếc mặt nạ mới là nguồn gốc của mọi nỗi ám ảnh đó nha!
Xuyên suốt lịch sử nhân loại, mặt nạ được dùng để giải trí, cà khịa, làm nghi lễ, bảo vệ, che mặt và biến hình. Một khuôn mặt mới = một nhân cách mới, thành người khác hoàn toàn luôn. Tùy vào level cải trang của người đeo mà nó có thể giấu kín bộ mặt thật và con người thật bên trong.
Nghĩa là sao? Tức là kẻ đeo mặt nạ sẽ mất đi khả năng thấu hiểu và lòng trắc ẩn á! Nó như một bức tường vô hình ngăn cách giữa nạn nhân và sát thủ, cũng như sự đồng cảm nữa. Không chỉ vậy, mặt nạ còn giúp họ trở nên "vô danh" và dám làm mọi thứ tàn nhẫn theo đúng bản chất thật. Lúc này, họ chỉ là cỗ máy vô tri vô giác sẵn sàng "xử đẹp" con mồi không chút thương xót
Ngoài ra, khán giả còn sợ vì không biết cái gì đang ẩn sau lớp mặt nạ đó nữa chứ! Ví dụ như trong Friday the 13th: A New Beginning (1985), plot twist lớn là thằng đeo mặt nạ khúc côn cầu hoàn toàn không phải Jason Voorhees, mà là một tên copycat sát nhân đó!
Trong The Funhouse (1981), có một ông lang thang trong lễ hội với bộ đồ Quái vật Frankenstein. Cuối cùng khi bị lột mặt nạ, bên dưới là một khuôn mặt đột biến siêu ghê Ở đây, mặt nạ che giấu nỗi kinh hoàng thực sự. Tác giả Robert Bloch của Psycho từng khẳng định luôn: "Việc tháo mặt nạ trong phim còn đáng sợ hơn nhiều lần."
Chiếc mặt nạ gây ám ảnh trong The Hypnosis
Trong bộ phim kinh dị mới của Hàn Quốc là The Hypnosis, chàng sinh viên khoa tiếng Anh Do Hyun bị Giáo sư Choi thôi miên. Sau khi tỉnh dậy, cậu bắt đầu thấy toàn ảo giác kinh hoàng về quá khứ. Không những thế, hội bạn thân của cậu cũng bị tra tấn bởi những hình ảnh ghê rợn hoặc liên tục gặp tai nạn bí ẩn luôn á
Trong đó, đáng sợ nhất phải kể đến hình ảnh một hồn ma đeo mặt nạ vải bố liên tục xuất hiện trong ảo giác của Do Hyun và hội bạn. Đây là một trong những chiếc mặt nạ gây ám ảnh nhất và đã từng xuất hiện trong rất nhiều phim kinh dị trước đây rồi. Nó bắt nguồn từ những con bù nhìn với tạo hình đáng sợ để xua đuổi chim chóc, kẻ trộm hoặc phong ấn thế lực đen tối từ thời xa xưa
Nguồn: svvn.tienphong.vn