Nghe xong tự nhiên nước mắt giàn giụa luôn á! Cứ mỗi tối tan ca, "hội 3 chị em" ở Phòng Quản trị Thiết bị Khoa Y (ĐHQG TP. HCM) lại xúm vô làm bánh ngọt, pha nước uống, rồi đóng gói cẩn thận chở đến tận tay các y bác sĩ ở bệnh viện. Plot twist là từ 3 người, giờ hội đã thành cả một team đông đúc rồi nè!
Tối hôm Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM vừa chuyển đổi công năng thành nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19, trước cổng vắng tanh bỗng xuất hiện một thanh niên chạy xe máy. Phía sau xe là một thùng to cột chặt, khi người bên trong ra mở cổng thì ai nấy đều bất ngờ.
Đây chính là thành viên trong "hội 3 người" do chị Đinh Hoàng Khánh - nhân viên Phòng Quản trị Thiết bị Khoa Y (ĐHQG TP. HCM) khởi xướng nè. Chị Khánh kể lại, ngay khi nghe tin Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM và một vài bệnh viện khác trở thành nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân, với sở thích làm bánh và kinh nghiệm về các loại bánh, chị đã nảy ra ý tưởng tự tay làm những chiếc bánh để tặng các y bác sĩ đang chống dịch.
Làm trong môi trường liên quan đến y tế, chị Khánh hiểu rõ áp lực và sự vất vả của y bác sĩ trong thời điểm dịch bệnh này. Những chiếc bánh ngọt thơm phức để lót dạ lúc nghỉ ngơi sẽ giúp họ ấm lòng hơn, vì cộng đồng vẫn luôn trân trọng và biết ơn sự nỗ lực hy sinh của nghề y Sau khi lên ý tưởng, chị Khánh ngay lập tức nhận được sự cộng tác của 2 người bạn nữa.
"Hội 3 người" cứ sau giờ làm sẽ tập trung lại làm bánh. Người nướng bánh, người chuẩn bị nước uống, đóng gói cẩn thận. Mẻ bánh đầu tiên gồm 80 chiếc croissant hạnh nhân, 25 chai nước mía được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương ngay sau buổi tối đầu tiên được chuyển đổi công năng. Chị Khánh chia sẻ: "Nhóm mình ban đầu làm bánh để tặng cho y bác sĩ ở các bệnh viện, vì ít người nên chưa làm được nhiều. Nếu thuận lợi, nhóm sẽ làm thêm để tặng cho các khu cách ly. Cùng nhau cố gắng thì sẽ làm tốt".
Những chiếc bánh và chai nước được "hội 3 người" đóng gói cẩn thận, sạch sẽ nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa, đã có thêm nhiều tấm lòng nữa muốn tiếp sức với chị làm những điều ý nghĩa này Chị Khánh kể về một bạn trẻ ở Quận Tân Phú biết chuyện, đã rủ luôn người chị cùng làm bánh để cộng tác với nhóm gửi đến các bệnh viện. Câu chuyện đó làm cả nhóm vui lắm luôn! "Hội 3 người" giờ đã thành nhóm đông đúc với sự tham gia của bạn bè, người thân và cả những bạn trẻ chưa từng gặp mặt.
Trong kế hoạch làm bánh những ngày kế tiếp của nhóm là chi chít danh sách các loại. Mỗi ngày, số lượng bánh và nước càng nhiều lên: "Ngày 22: 72 cái tart trứng và 25 chai nước chanh đá (hoặc trà tắc), ngày 23: 40 cặp club sandwich và 25 chai nước (nước mía, đá chanh hoặc trà tắc), ngày 24: 70 cái croissant tuna/ham & cheese - 25 chai nước"...
Vì công việc hành chính, nhóm chỉ có thể bắt tay vào việc sau giờ làm. Xong đâu đấy lại đóng gói, tất cả giao đến tận nơi. Có khi giao xong thì trời đã khuya lắm rồi Nhưng như chia sẻ của nhóm, những vất vả đó không đáng là bao so với các lực lượng tuyến đầu đang căng mình chống dịch. Khi nhìn tấm lòng của mình được đón nhận, ai nấy đều vui khi biết năng lượng tích cực được lan tỏa rộng rãi
Nguồn: svvn.tienphong.vn