BossDaoUwu
New member
Chỉ cần liếc qua mặt bánh thôi là đã muốn choáng váng, ăn thì không dám vì sợ bị ám ảnh luôn á!
Thế là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cũng sắp khép lại rồi, các thầy cô khắp ba miền đều được tôn vinh và cảm thấy hạnh phúc lắm nè. Học sinh háo hức trao tặng bó hoa, món quà để bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô, chỉ cần một bông hồng nhỏ xinh thôi cũng đủ làm ngày hôm nay thêm ý nghĩa rồi
Nhưng mà với nhiều bạn học trò thì hoa quà thường thường có lẽ chưa đủ gây sốc... ý mình là chưa đủ xúc động, nên một ý tưởng "bá đạo" đã xuất hiện, khiến ngày 20/11 năm nay memorable vô cùng luôn. Đó là những chiếc bánh kem được decor bằng... các công thức toán, lý, hóa, hình học khiến ai nhìn vào cũng hoa mắt chóng mặt Chắc tại học trên lớp căng não quá nên lũ học trò nghịch nghiễm nghĩ ra cách này để giúp thầy cô "giải stress" phải không ta?
Bánh xinh đấy, nhưng phần trang trí mặt bánh thì không cute tí nào bởi cái đồ thị hàm số kia là nỗi ám ảnh kinh hoàng với bao thế hệ học sinh rồi nha
Một chiếc bánh chan chứa tình cảm yêu thương gửi đến cô giáo tên Phương, nhưng đống công thức loằng ngoằng này thì không chắc sẽ làm cô vui đâu nhé!
Chẳng biết đây là bánh gato hay là ma trận nữa, ăn cũng không ngon miệng tí nào!
Thật nể phục thợ làm bánh khi có thể viết chính xác hết các phương trình hóa học này để gửi tặng cô giáo, tài thật sự!
Sản phẩm này có vẻ ít "hack não" hơn tý, nhưng cơ bản thì nhìn đống chữ với số loằng ngoằng này vẫn hiếm ai hiểu được...
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trở, đến chiếc bánh tặng thầy cô mà đám học sinh tinh nghịch cũng chọn cách decor khiến ai nhìn thấy cũng... nhức đầu luôn!
Nguồn: kenh14.vn