Trong vũ trụ tiểu thuyết Kim Dung, các chị em không hề chỉ là "bình hoa di động" quanh mấy anh hùng nam nhi đâu nhé! Bên cạnh Hoàng Dung thông minh láu lỉnh, Quách Tương cá tính ngầu hay Lý Mạc Sầu đầy tham vọng, còn có một hội chị đại đặc biệt: càng ít nói càng bí ẩn, càng khiến thiên hạ khó lường được thực lực. Các chị không cần suốt ngày xuất hiện trên giang hồ hay show off võ công, nhưng mỗi lần được nhắc đến là người ta phải rén luôn - cảm giác kiểu "sau lớp vỏ im lặng này có một sức mạnh không thể coi thường" á
Nói đến kiểu nhân vật này thì phải kể đến Lâm Triều Anh đầu tiên. Trong Thần điêu hiệp lữ, bà tổ sáng lập phái Cổ Mộ gần như không trực tiếp xuất hiện vì đã mất trước khi câu chuyện bắt đầu rồi. Nhưng mà ảnh hưởng của bà thì... toàn bộ một hệ thống võ học luôn! ️ Được miêu tả là thiên tài võ học, từng có "mối quan hệ đặc biệt" với Vương Trùng Dương và tạo ra cả núi tuyệt học của Cổ Mộ. Chính việc Kim Dung không kể trực tiếp những trận đánh của Lâm Triều Anh càng khiến nhân vật thêm bí ẩn. Sức mạnh của bà được hậu thế "tưởng tượng" qua những gì để lại, chứ không phải qua màn giao đấu trực tiếp - kiểu "nghe đồn" mà sợ hơn "thấy tận mắt" ấy
Nếu Lâm Triều Anh là cái bóng phủ lên phái Cổ Mộ thì Tiểu Long Nữ chính là người kế thừa tinh thần đó. Nàng xuất hiện với visual thanh lãnh, tính cách ít lời và gần như tách biệt khỏi drama giang hồ. Tiểu Long Nữ không cần chứng minh gì bằng lời nói, nhưng mỗi lần xuất chiêu là thấy võ công Cổ Mộ tinh tế ra sao Đặc biệt, việc kết hợp Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Kiếm Pháp cùng những combo phối hợp với Dương Quá khiến nàng trở thành một trong những nữ cao thủ đỉnh nhất Thần điêu hiệp lữ. Hình tượng này càng tạo nên sức hút riêng của Tiểu Long Nữ: càng lạnh lùng, nàng càng khiến người khác tò mò muốn biết thêm!
Hoàng Sam Nữ Tử lại là case khác nữa. Nhân vật này xuất hiện khá ngắn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký nhưng ngay lập tức gây chú ý bởi khí chất bình tĩnh và võ công xịn sò. Nàng không có nhiều lời thoại, thân thế cũng được Kim Dung cố tình để "lỗ hổng", nhưng chỉ vài lần ra tay thôi là đủ khiến mọi người phải đổi thái độ rồi Nhiều bài phân tích võ hiệp ở Trung Quốc thường xếp nàng vào top nữ cao thủ có thực lực hàng đầu thế giới Kim Dung, đồng thời liên hệ với truyền thừa Cổ Mộ. Dù thứ hạng võ công giữa các nhân vật vẫn luôn gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận Hoàng Sam Nữ Tử được xây dựng như người không cần nói nhiều nhưng đã đủ tạo áp lực bằng chính sự hiện diện rồi!
Lý Mạc Sầu cũng cho thấy sự im lặng trong thế giới Kim Dung đôi khi không đồng nghĩa với hiền lành đâu nha Là đồng môn của Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu có nền tảng võ học Cổ Mộ nhưng sau đó chọn con đường hoàn toàn khác. Với Xích Luyện Thần Chưởng, Băng Phách Ngân Châm cùng kinh nghiệm giang hồ, nàng trở thành một trong những nữ nhân nguy hiểm nhất Thần điêu hiệp lữ. So với Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu có tính cách dữ dội và nhiều tham vọng hơn, nhưng điểm chung giữa hai người vẫn là khả năng khiến đối thủ phải cảnh giác trước khi thật sự hiểu hết level!
Ở một thế giới khác của Kim Dung, Thiên Sơn Đồng Mỗ lại đưa hình tượng nữ cao thủ lên tầm cao mới. Trong Thiên long bát bộ, nhân vật này sở hữu những tuyệt học của phái Tiêu Dao và có thực lực khiến nhiều cao thủ giang hồ phải e dè. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ hay Sinh Tử Phù đều góp phần tạo nên hình tượng một nữ cao thủ vừa bí ẩn vừa nguy hiểm Đáng chú ý, vẻ ngoài đặc biệt của Thiên Sơn Đồng Mỗ càng tạo nên sự tương phản với võ công của nhân vật. Sự tương phản ấy cũng là một trong những "chiêu trò" quen thuộc của Kim Dung: để sức mạnh thật sự nằm phía sau một vẻ ngoài tưởng như "vô hại" vậy!
Nguồn: saostar.vn