PandaDethuong4324
New member
Lội sâu trong bùn đen, hít thở mùi khí thải nồng nặc, những công nhân thoát nước vẫn miệt mài khơi thông dòng chảy, giúp Hà Nội giảm cảnh úng ngập mùa mưa lũ.
Những ngày cuối tuần, đội công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6 - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội miệt mài làm việc nhiều giờ dưới lòng kênh Trung Thượng, tuyến thoát nước huyết mạch phía tây Thủ đô.
Kênh Trung Thượng nằm ở vùng trũng thấp của thành phố, lại có nhiều đoạn uốn khúc, khiến nơi đây trở thành điểm "xung yếu" đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần một đoạn bị tắc nghẽn là dòng chảy có thể ngưng trệ hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực khi mưa to xảy ra. Nhiệm vụ của 14 công nhân trong ngày là nạo vét bùn đất, dọn sạch vật cản để đảm bảo tuyến kênh quan trọng này luôn thông suốt, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ úng ngập mùa mưa lũ.
Dưới lớp nước đen ngòm là bùn thải đặc quánh, chứa đầy rác thải. Công nhân Xí nghiệp Thoát nước số 6 phải dùng sức để lội sâu, dùng xẻng cào để xử lý vật cản, đồng thời phải chịu đựng mùi cống nồng nặc và hôi tanh bốc lên khủng khiếp
Mọi loại rác thải sinh hoạt, vật sắc nhọn, hóa chất đều đổ dồn xuống dòng kênh. Công nhân phải trực tiếp dùng tay gỡ bỏ từng vật cản, chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị thương, nhiễm trùng và phơi nhiễm mầm bệnh từ môi trường độc hại. Ông Nguyễn Xuân Khang, người có 27 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Những người mới có lẽ sẽ khó chịu đựng được mùi chất thải từ xác động vật chết, túi thức ăn thừa, rác thải sinh hoạt... Nhưng chúng tôi làm nghề lâu năm, dần cũng quen. Quan trọng là trang bị kỹ đồ bảo hộ lao động".
Công việc nạo vét đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và dùng sức người là chủ yếu.
Với những nữ công nhân của Xí nghiệp Thoát nước số 6, nỗi vất vả càng nhân lên gấp bội Họ vẫn đảm nhiệm những công việc nặng nhọc như vận chuyển bùn, đứng hàng giờ trong môi trường độc hại và phải đối mặt với cả sự mặc cảm nghề nghiệp mà ít ai thấu hiểu.
Nguồn: kenh14.vn