Chỉ ai xem 'Hope' mới hiểu vibe này...
Những câu thoại độc đáo và đầy ý nghĩa trong bộ phim Hope (do đạo diễn Na Hong Jin thực hiện) đang viral mạnh dưới dạng meme, lan tỏa khắp mạng xã hội luôn nha!
Hope kể về Beom Seok - trưởng trạm cảnh sát cảng Hopo nằm trong Khu phi quân sự (DMZ). Drama bắt đầu khi ông nhận được tin báo từ lũ thanh niên địa phương về chuyện... nhìn thấy hổ (?!). Giữa lúc cả làng rơi vào trạng thái khẩn cấp, ông đã đối mặt với sự thật không tưởng tượng nổi
"Nếu chú Haesul đã nói vậy thì chắc chắn là thật" - câu thoại này đang được quote liên tục từ khi phim ra mắt đó! Nó thể hiện niềm tin sâu sắc mà dân Hopo dành cho nhân vật Haesul (do Im Hyun Sik thủ vai).
Khi Beom-seok (Hwang Jung Min) đến hiện trường theo tin báo của Seong Gi (Jo In Sung) và hội bạn, ông sốc nặng khi thấy xác con bò bị xé nát kinh hoàng. Lũ thanh niên giải thích họ nghe đồn có hổ xuống làng, Beom Seok còn nghi ngờ thì chúng quả quyết: "Chú Haesul đã nói vậy mà," rồi bồi thêm câu huyền thoại kia. Suốt cả phim, người dân Hopo cứ nhắc đến tên Haesul hoài, tạo ra những khoảnh khắc cười ra nước mắt ngay cả khi tình hình căng như dây đàn
Câu thoại của Jo In Sung: "Để tôi cho các người thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi đụng độ một người Trái Đất" - nghe xong muốn đứng dậy vỗ tay luôn! Nó thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường và bền bỉ đến tận cùng.
Sau khi lao vào rừng sâu để truy tìm những thực thể tấn công làng, Seong Gi bị người ngoài hành tinh nhắm đến, nhưng anh vẫn thốt ra câu này dù đang bị dồn đến bờ vực. Câu thoại nhận bão like từ khán giả vì truyền tải được sự quyết liệt và bản năng sinh tồn mạnh mẽ của Seong Gi
"Sao anh ta cưỡi ngựa giỏi thế nhỉ?" - câu này highlight phong cách đặc trưng của đạo diễn Na Hong Jin: lồng ghép hài hước ngay cả trong tình huống sinh tử. Sau khi giải cứu nhóm Beom Seok và dụ đám người ngoài hành tinh đi chỗ khác, Jo In Sung flex skills cưỡi ngựa như vận động viên nhào lộn pro max. Phân cảnh Seong Gi phi ngựa từ rừng ra cánh đồng, trong khi Hwang Jung Min và Jung Ho Yeon yểm trợ hỏa lực từ xe tuần tra thật sự quá đỉnh! Chứng kiến cảnh anh điều khiển ngựa tài tình giữa khung cảnh hỗn loạn, nhân vật Nak Yeon (do Lee Sang Hee thủ vai) đã thốt lên câu này, đúng là thay lời khán giả muốn nói luôn
Yang Bae (do Eum Moon Suk thủ vai) - nhân vật tạo nên plot twist về sắc thái cho Hope đã để lại dấu ấn cực mạnh xuyên suốt phim. Anh xuất hiện trước mặt Beom Seok sau cuộc chạm trán sinh tử với vai trò kẻ châm ngòi cho toàn bộ sự việc. Dù Yang Bae khẳng định đã tận mắt nhìn thấy và thậm chí bắt được một sinh vật ngoài hành tinh, Beom Seok vẫn skeptical. Bực mình trước thái độ ngờ vực, Yang Bae khăng khăng rằng thực thể bí ẩn đang ở ngay trong nhà mình và khi sự thật về câu "Nó đang ở nhà tôi đấy, tôi nói thật mà" được phơi bày, phim Hope lại twist sang hướng không ai ngờ tới
Hope - tác phẩm đã cán mốc hơn 4 triệu lượt khán giả với nhiều cách giải thích đa dạng, vẫn đang hot ở các rạp chiếu ngay cả trong tuần công chiếu thứ tư tại Hàn Quốc nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn