Những câu thoại "chạm hồn" phụ nữ trong Hành Trình Công Lý khiến chị em phải gật gù

LinhSweet606

New member
32ca15933c8f1ff60b0d.png


Các lẽ sống của phụ nữ hiện đại như được biên kịch "nhắn nhủ" qua từng lời thoại của các nhân vật nữ trong "Hành Trình Công Lý" - xem mà muốn chép vào sổ tay luôn! ✨

45e7fd297248a2d33167.png


Cốt truyện Hành Trình Công Lý xoay quanh cuộc sống của Phương (Hồng Diễm) - một người vợ yêu chồng, thương con, đã từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm lo tổ ấm. Nhưng rồi khi gặp biến cố, Phương quyết tâm đi làm trở lại để tự chủ về tài chính và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Cũng từ đó, Phương nhận ra có những điều đáng lẽ cô nên làm từ lâu và ước gì đã sớm nghe theo lời khuyên của cô bạn thân Nguyệt (Thu Quỳnh).

Từng câu thoại thấu tình đạt lý của Hồng Diễm và Thu Quỳnh đều "chạm tim" các chị em khán giả. Đây dường như cũng là những lẽ sống dành cho phụ nữ thời hiện đại mà các biên kịch muốn gửi gắm

"Mỗi người sinh ra đều có một số phận. Tao không có số làm luật sư nhưng được làm bà mẹ tốt. Tao chấp nhận số phận an bài" - Phương tự nhủ với chính mình.

85511e5a9a3384d3d00a.png


"Dù sao phụ nữ cũng cần phải có cuộc sống, sự nghiệp riêng, không thể nào hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào chồng được. Như vậy sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề không tốt. Dù ít dù nhiều mày cũng cần phải độc lập, phải giao lưu với xã hội bên ngoài nữa!" - Nguyệt từng khuyên Phương nên sớm quay lại với công việc luật sư (lời khuyên "chí lý" này nè các bạn ơi! )

"Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy thì bên trong vẫn mềm yếu" - Nguyệt tâm sự với Hùng (Hà Việt Dũng) khi nghĩ đến chuyện của Phương.

2ed079c3fe04064498bd.png


"Đúng là phụ nữ chúng mình cần phải có sự nghiệp riêng, độc lập về tài chính. Một người phụ nữ nội trợ, đầu tắt mặt tối vì gia đình sẽ không đủ sức hấp dẫn để giữ chân chồng. Đến khi hôn nhân đổ vỡ thì lại quay về con số 0" - Phương ngậm ngùi nhận ra sự hy sinh cho gia đình bao năm qua của cô chỉ nhận lại sự phản bội từ chồng (đau nhưng là sự thật đắng! )

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top