NhimNgok576
New member
Mỗi lần đi team building, hội công sở lại phải "ăn" những câu đùa khó nghe từ lãnh đạo mà chỉ biết... cười trừ
Công sở giống như một mini society vậy đó. Giao tiếp chính là chìa khóa để mọi người kết nối với nhau qua những hoạt động hằng ngày như trao đổi công việc, tham gia event tập thể... Nhưng đôi khi trong lúc tương tác, những câu nói tưởng như "vô hại" lại khiến ai đó tổn thương vô cùng.
Và hoạt động được nhắc đến nhiều nhất gần đây chính là team building.
Ngoài các hoạt động thể chất, kỹ năng giao tiếp lại một lần nữa trở thành yếu tố then chốt trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau hoặc giữa nhân viên với sếp. Tuy nhiên, nhiều bạn cho biết họ không mấy khó chịu khi giao tiếp với những người cùng level; mà cảm thấy hơi khó chịu với những câu động chạm của cấp trên nhưng không dám lên tiếng vì ngại "bật" sếp
Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy chưa? Trong một chuyến đi gắn kết tinh thần đội ngũ thì bỗng bạn thấy mình out of team chỉ bởi những câu pha trò kém duyên?
"Thanh niên mà lại sợ nắng à!"
Chắc chắn ai cũng ít nhất một lần nghe câu nói này từ người lớn tuổi hơn, không ở nhà thì là ở công ty, cụ thể là từ "anh trưởng phòng", "chị trưởng nhóm" khi tham gia team building. Có thể ý của câu nói này xuất phát từ mong muốn khích lệ tinh thần thể thao lăn xả của team nhưng vô tình lại khiến người nghe cảm thấy bị attack
Thực tế, việc hoạt động dưới trời nắng, đặc biệt trong mùa hè khi nhiệt độ lên tới 35 - 40 độ C, có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe đấy nha. Cụ thể, các vấn đề bao gồm cháy da, tăng/giảm huyết áp, mất nước, kiệt sức, cảm nắng, phát ban nhiệt... thậm chí là sốc nhiệt luôn. Vì vậy, việc sợ nắng là hoàn toàn bình thường, bất kể ở độ tuổi nào nha các leader ơi!
"Trẻ mà yếu đuối quá!"
Hội đi làm giờ nhạy cảm lắm, cứ bị so sánh một chút là cảm thấy "vỡ tan" ngay. Nhất là trong trường hợp mấy anh con trai bị sếp hô oang oang giữa đám đông là "yếu đuối" thế này, quá ư là đụng chạm đến lòng tự ái luôn
Tưởng đâu chỉ là một câu đùa, thúc đẩy tinh thần hiếu thắng của hội trẻ trong công ty, thế nhưng cuối cùng lại thành "phản tác dụng" thấy rõ. Trong một dịp vui như team building, câu đùa này trở nên có phần thiếu tế nhị, nhất là khi có sự so sánh ngầm giữa thế hệ trẻ với quá khứ của thế hệ lãnh đạo.
"Đi biển mà chị em kín cổng cao tường thế"
Phục trang vốn được xem là một vấn đề liên quan đến tác phong trong môi trường công sở. Thế nhưng, phải chăng ở một dịp dã ngoại như team building, việc ăn mặc thế nào dường như không nên lôi ra để "xét nét" nhau?
Thông qua câu nói này, các lãnh đạo có ý "chê" nhẹ việc ăn mặc kín đáo của các nữ nhân viên, và định kiến là đi chơi thì nên ăn mặc mát mẻ chút. Trong khi đó, việc ăn mặc thế nào hoàn toàn là tự do cá nhân, nhất là khi đây là hoạt động ngoài giờ, không yêu cầu quy định về trang phục.
"Ai không đi, tôi ghim đấy. Cuối năm khỏi thưởng nhé"
Trước các dịp team building, bao giờ các sếp cũng "cổ động" đội ngũ nhân viên bằng một câu nói mang tính đe dọa: "Ai không đi, tôi ghim đấy! Cuối năm khỏi thưởng nhé!". Chẳng biết thực hư câu nói là thật hay đùa, nhiều người cũng không dám từ chối vì sợ sẽ ảnh hưởng đến lương thưởng của mình
Trong khi team building là một hoạt động thể hiện văn hóa doanh nghiệp, tăng tinh thần đoàn kết của tập thể, câu nói trên của lãnh đạo lại mang tính chất "phản văn hóa". Rõ ràng, vấn đề lương thưởng nên được xem xét từ góc độ nỗ lực của nhân viên trong suốt quá trình làm việc, nhìn nhận hiệu quả thông qua con số, chứ không nên đứng trên chuyện làm hài lòng sếp hay không.
"Đi team building sướng thế còn gì, công ty khác còn chả được cho đi kia kìa"
Mọi sự so sánh trên đời đều là khập khiễng, và ở trường hợp này cũng vậy. Tại sao việc đi team building của công ty này lại phải so sánh với công ty khác? Thậm chí, đó còn là một lời so sánh chung chung, trong khi thực tế cả người nói lẫn người nghe ở đây đều không biết "công ty khác" kia là công ty nào
Thêm vào đó, việc tham gia team building cũng là một phần của công việc trong công ty mà nhân viên buộc phải tham gia, vậy thì nó đâu phải quyền lợi như suy nghĩ của các lãnh đạo? Đó cũng không phải sự ban ơn, nên nếu dùng cách nói "cho đi" thì xem chừng khá khiên cưỡng và gây thiếu thiện cảm lắm nha!
Nguồn: kenh14.vn