Những câu nói "chanh sả" của hội HLV khiến fan cười ra nước mắt

dbdcfd888c8cca8ff8d5.jpg


Hội HLV ai cũng tự hào về bản thân là chuyện bình thường, nhưng đôi khi họ "flex" hơi quá tay với những phát ngôn "dị không phải dạng vừa" luôn các bạn ơi

**Jose Mourinho**

Sau màn tự xưng "Tôi là Người đặc biệt" kinh điển, Jose Mourinho cứ liên tục thả thính những câu nói nghe mà muốn "té ngửa" Mới đây ông thầy này lại có màn ví von khá... "óc chó": "Các cầu thủ Chelsea là những quả trứng cần một người mẹ, mà trong trường hợp này là một người cha để chăm sóc họ, để giữ ấm trong mùa Đông, đưa chăn và giúp họ tiến bộ. Đến một ngày khi thời tiết thay đổi, mặt trời mọc, vỏ trứng sẽ vỡ và họ sẽ có đẳng cấp cao nhất".

b5936b530f361bd6f49a.jpg


Có vẻ Mourinho hơi bị "ám ảnh" với trứng rồi các bạn ạ Hồi năm 2007 khi rời Chelsea, Mou cũng dùng trứng để "cà khịa" ông chủ Abramovich không chịu rút hầu bao:

"Không có trứng, không có món trứng tráng. Và nó còn phụ thuộc vào chất lượng của trứng nữa. Trong siêu thị bạn có trứng loại 1, 2, 3. Một số đắt hơn nhưng mang đến món trứng tráng ngon hơn, đó chính là vấn đề".

**Alex Ferguson**

Sau trận đấu "khó nhằn" với Inter Milan tại Champions League, Sir Alex có màn "thả phỏm" kiểu: "Khi một người Italia nói với tôi rằng có Mỳ ống trên tấm, tôi sẽ phải kiểm tra kỹ lại. Họ là những nhà phát minh ra khói".

ff85f19bbd8ce9f98b33.jpg


Đây là lời "mỉa mai" của Sir Alex rằng người Italia có thể dùng khói để khiến trọng tài khó quan sát các pha phạm lỗi. Slay quá đi thôi!

**Bill Shankly**

HLV huyền thoại của Liverpool, Bill Shankly, từng có màn "diss" đối thủ cùng thành phố Everton cực "gắt":

"Nếu các cầu thủ Everton tới khu của tôi chơi bóng, tôi sẽ kéo rèm cửa lại. Khi tôi chẳng có gì hay để làm, tôi sẽ nhìn xuống BXH để xem họ đang ở đâu. Ở thành phố này có 2 đội bóng tuyệt vời: Liverpool và đội trẻ của Liverpool".

Ghê chưa các bro?

**Brian Clough**

Cựu HLV Nottingham Forest từng "chê" Sir Alex Ferguson (trước khi HLV này vô địch C1/Champions League lần thứ 2) kiểu gì ý:

"Với tất cả những con ngựa, hiệp sĩ và chức vô địch quốc gia, Alex Ferguson vẫn không thể có được hai thứ tôi có. Và tôi không nói đến 2 quả xxx (từ nhạy cảm) đâu nhé".

Lần khác Brian Clough lại "dìm" các cầu thủ nước ngoài: "Tôi thậm chí không thể đánh vần từ Mỳ ống và nói chuyện bằng tiếng Italia. Làm sao để tôi có thể nói một cầu thủ người Italia nhận bóng".

**Bobby Robson**

HLV Bobby Robson đã khen Alan Shearer theo cách... hơi "lạ lẫm":

"Alan Shearer đang trình diễn rất tốt, so với tuổi của cậu ấy. Chúng tôi đã có một số trận đấu hay vì anh ấy đang thi đấu với 2 chân. Ở mùa trước, cậu ấy chỉ chơi bóng với 1 chân".

Ủa khen hay chê vậy thầy?

**Arsene Wenger**

Đáp trả việc Sir Alex "cà khịa" Arsenal không xứng đáng vô địch Premier League 2002 và Man United mới là đội chơi hay hơn, HLV Wenger "phản dame" cực mạnh: "Ai cũng nghĩ mình có người vợ đẹp nhất ở nhà".

Khi không thể thuyết phục Antonio Reyes ở lại Arsenal, HLV Wenger lại tiếp tục dùng hình ảnh "so deep" về phụ nữ:

87073a94e0ffe79dc87a.jpg


"Điều này giống như bạn muốn kết hôn với Hoa hậu thế giới nhưng cô ấy lại từ chối, bạn có thể làm được gì? Tôi có thể cố gắng giúp bạn nhưng làm thế nào khi cô ấy không muốn?".

Sau đó, Wenger đã để Reyes ra đi và đôn Cesc Fabregas từ đội trẻ lên. Move on chuẩn không cần chỉnh!

913c57140c71f4b04a91.jpg


884b636d750873ff5407.jpg


c731362cb8e6f3de6ad0.jpg


6b3035ee40de3e7d54e8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top