Là một du học sinh Việt Nam đang "lạc trôi" ở một thành phố hay đất nước có ít đồng hương, chắc hẳn bạn đã quá quen thuộc với việc bị bạn bè quốc tế và người địa phương "hỏi tới hỏi lui" những câu y chang nhau mỗi ngày. Nghe đến hàng chục lần một ngày luôn á, phát chán đến mức muốn "ú òa"
Dù biết là họ hỏi vì tò mò và thiện ý thôi, nhưng mà cứ phải giải thích đi giải thích lại những điều này đến lần thứ n thì ai cũng "hết hồn" hết. Từ những câu hỏi về văn hóa, ẩm thực, cho đến cả những stereotypes "trời ơi đất hỡi" - tất cả đều khiến các bạn du học sinh mình vừa buồn cười vừa mệt mỏi vô cùng
Nào là "Bạn có phải người Trung Quốc không?", "Việt Nam có gần Thái Lan phải không?", hay kinh điển nhất là "Bạn ăn chó à?" Những câu hỏi này đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao du học sinh Việt rồi đó!
Dù vậy, đây cũng là cơ hội để mình giới thiệu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách tự nhiên nhất. Cứ coi như là "sứ giả văn hóa" vậy, dù đôi khi hơi "mệt tim" đấy thôi
Nguồn: kenh14.vn