Những câu chuyện siêu lạ về mại dâm: Từ hoàng hậu "thích" bán dâm đến nguồn cảm hứng của triết gia

TepKiki

New member
5bb4b139802f5b5778cb.jpg


Có thể bạn chưa biết, xưa kia mại dâm từng là một nghề "chanh sả" đến mức không chỉ người bình thường mà ngay cả giới quý tộc cũng... mê mệt đấy!

Bán dâm để flex "đẳng cấp" là có thật nha!

Thời La Mã cổ đại, xã hội siêu phóng khoáng luôn, mại dâm được coi là ngành kinh doanh khủng. Lúc đó người ta nghĩ việc ái ân là chuyện tự nhiên giữa hai giới, nên gái mại dâm hoạt động thoải mái khắp nơi. Không chỉ thu hút dân thường mà ngay cả chị em thượng lưu cũng "nhúng chàm" hết đó!

d9942618066d01f501e5.jpg


Điển hình là hoàng hậu Messalina - vợ của hoàng đế La Mã Claudius. Nghe đồn trước khi cưới, chị đã làm nghề này rồi. Nhưng drama nhất là sau khi đã làm hoàng hậu, chị vẫn... không từ bỏ được "đam mê"

Sử sách ghi lại, Messalina xinh đẹp lắm, khiến đàn ông gặp là... "đứng hình" luôn. Tuy nhiên lối sống phóng túng đã biến cô tiểu thư này thành gái điếm hạng sang. Lên làm hoàng hậu rồi nhưng chị vẫn thấy "nhạt" khi chỉ phục vụ một mình hoàng đế, nên đã lén mở phòng bí mật để "tiếp khách"

Mỗi tối, chị lại lén trốn ra khỏi cung, đến phòng riêng để... làm gái bán dâm thực sự. Nhưng plot twist là chị làm không phải vì tiền mà để... flex đẳng cấp! Mỗi khách chỉ đưa 1 đồng xu, sau đó chị cất vào hộp đặc biệt. Sáng nào cũng ngồi đếm tiền và tự hào về "thành tích" của mình. Vibe khác hẳn luôn!

"Cảm hứng sáng tạo" từ gái mại dâm của giới nổi tiếng

Nghĩ mại dâm chỉ để giải tỏa sinh lý? Không đâu! Nhiều người nổi tiếng còn coi đó là nguồn cảm hứng làm việc cơ!

ea2436c44bc18ffeaee7.jpg


Epicurus - ông tổ triết học Hy Lạp, người sáng lập trường phái Epicurean đình đám, từng nuôi 6 gái mại dâm trong vườn nhà của mình. Ngoài việc "phục vụ" ông, 6 chị này còn phải ngồi nghe ông giảng bài về triết học mỗi ngày!

Theo Epicurus thì không nên coi kỹ nữ chỉ là công cụ, mà họ còn có tâm hồn. "Họ không phải nô lệ, không phải hàng hóa. Họ có tâm hồn và có thể truyền cảm hứng cho bất kỳ ai" - ông nói vậy đó.

Không chỉ Epicurus, nhà văn đoạt giải Nobel văn học VS Naipaul cũng từng gây sốc khi hồi ký tiết lộ ông dày vò vợ suốt 4 thập kỷ, thường xuyên lui tới nhà thổ London và nuôi nhân tình là gái điếm hạng sang tận 24 năm trước khi đột ngột bỏ để cưới một góa phụ Pakistan. Drama lắm luôn!

Vấn đề gây tranh cãi ở xã hội hiện đại

Ngày nay nhiều nước không công nhận mại dâm là nghề mà coi là tệ nạn cần dẹp. Nhưng cũng có nước hợp pháp hóa và coi đó như "đặc sản" để thu hút khách du lịch. Phe ủng hộ còn nói "Mại dâm có lợi cho xã hội" nữa kìa!

4777a0acf0ce87ead40a.jpg


Thị trưởng Amsterdam - nơi hợp pháp hóa mại dâm - đã dẫn chứng: Năm 1665, trong Hội nghị Trưởng lão Cơ đốc giáo tại Milan, T. Aquyna phát biểu rằng mại dâm giống như cống thoát nước trong hoàng cung - nếu không có sẽ làm cung điện đầy phế thải và hôi thối. "Thanh trừ hết kỹ viện sẽ làm thế giới đầy rẫy gian dâm thú tính" - nghe sâu sắc nhỉ? ️

Còn tại Đức, mỗi năm có hơn 1 triệu nam giới có nhu cầu với gái mại dâm. Chuyên gia ước tính doanh thu khu đèn đỏ lên đến 4,5 tỷ USD/năm, và đa phần chưa bị đánh thuế!

Vì thế gần đây Chính phủ Đức yêu cầu gái mại dâm phải đóng thuế. Ở Dortmund, họ phải đóng 6 euro/ngày để được hành nghề. Khoản thu này sẽ giúp giải quyết thâm hụt ngân sách 100 triệu euro của thành phố. Dự tính thu về khoảng 750 nghìn euro mỗi năm, và Chính phủ Đức đang định mở rộng ra toàn quốc luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top