Min2k63694
New member
Trong cuộc tâm sự với báo Tiền Phong, cựu HLV Trần Duy Long - người đã cống hiến cả thanh xuân cho bóng đá Việt - đã kể lại những năm tháng khó khăn nhưng cháy hết mình, và cả câu chuyện về giải Vô địch Quốc gia đầu tiên ra đời năm 1980 nè!
Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại sân Hàng Đẫy vào một ngày tháng Tư đã có trận giao hữu siêu xịn của các cựu cầu thủ. Họ đến từ đội Tổng cục Đường sắt, Hải quan TP.HCM và Công an Hà Nội - ba đội từng tham dự vòng chung kết Giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1980 đó!
Theo ông Trần Duy Long, đây là ngày hội của các cựu cầu thủ, vừa gặp gỡ vừa kể chuyện xưa, kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia đầu tiên. Những danh thủ một thời giờ tóc đã bạc, nhưng vẫn hào hứng xỏ giày lên một lần nữa và đá với nhiệt huyết không thua gì hồi xưa luôn á!
"Trước đây điều kiện khó khăn, thiếu thốn đủ bề, anh em cầu thủ vẫn ra sân với tinh thần cao ngất, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Bây giờ người còn người mất, nhưng mừng là các anh em có mặt tại đây vẫn mạnh khỏe, phấn khởi. Nhiều người còn hẹn nhau 5 năm, 10 năm tới lại gặp nhau trong dịp kỷ niệm 50, 55 năm", ông Trần Duy Long kể với nụ cười.
Trên khán đài Hàng Đẫy, dưới ánh nắng của những ngày tháng Tư lịch sử, ông Trần Duy Long - danh thủ từng khoác áo ĐTQG trong thập niên 1960, sau đó trở thành HLV của Tổng cục Đường sắt và nhiều năm huấn luyện ĐTQG - đã tâm sự với phóng viên báo Tiền Phong về bóng đá Việt những thuở ban đầu.
"Trong những năm tháng chiến tranh, Đảng và Nhà nước vẫn hết sức coi trọng phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá", ông Trần Duy Long kể, "Từ năm 1955, tức chỉ một năm sau chiến thắng Điện Biên, quân ta tiếp quản thủ đô, giải bóng đá Hòa Bình đã được tổ chức, sau đổi thành Giải hạng A miền Bắc. Chúng ta cũng có đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thường trực tập ở trường huấn luyện quốc gia (Nhổn), được huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu của bóng đá Xô Viết.
Khi ấy tôi được chọn vào ĐTQG nên không tham dự giải hạng A miền Bắc. Thay vào đó, thường đá giao hữu với CLB Quân đội (tức Thể Công). Có lần chúng tôi chơi tại sân Cột Cờ, phục vụ anh em miền Nam tập kết ra Bắc. Vào mùa hè đội tuyển được tập huấn ở Đông Âu, có đợt đi 5-6 tháng, qua nhiều nước luôn. Lúc về lại mời các đội thuộc khối Xã hội chủ nghĩa anh em tới đá giao lưu, học hỏi".
Một trong những giải đội tuyển tham dự là Giải bóng đá Việt - Trung - Triều - Mông, bao gồm các đội Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Mông Cổ. Năm 1960 giải tổ chức tại Việt Nam, trên sân Hàng Đẫy, mang lại kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông Trần Duy Long đó!
"Trận cuối cùng đá với Trung Quốc, tôi lừa bóng qua cả thủ môn Trương Tuấn Tú rồi ghi bàn, khiến sân như vỡ tung", ông nhớ lại, "Trên đường biên, các nữ sinh trường Trưng Vương có nhiệm vụ thả bóng bay lúc bế mạc cũng nhảy lên ăn mừng, rồi thả hết những quả bóng đang cầm trên tay luôn. Ông Lê Mai bên Sở TDTT Hà Nội gặp tôi mắng vốn, tại mày mà hỏng cả lễ bế mạc May lúc ấy có bình ô xy ở cửa 6, tất cả hè nhau ra bơm bóng".
Cũng theo ông Trần Duy Long, trong năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đội tuyển tập luyện tại Nhổn phải đào hầm tăng xê (hầm trú ẩn) xung quanh sân. Mỗi khi nghe thấy loa phát thanh báo "máy bay địch đang vào bầu trời Hà Nội", các tuyển thủ phải chui xuống hầm, đến khi nghe báo "máy bay địch đã đi xa", lại lên đá tiếp.
"Ngày xưa điều kiện thiếu thốn, làm gì có giày đinh", danh thủ góp phần làm nên chiến thắng 1-0 của ĐTQG trước tuyển thanh niên Liên Xô năm 1966 kể, "Chúng tôi phải lấy đinh guốc của chị em, gọt đi rồi đóng ngược lên. Đá xong trận đấu, bỏ giày ra chân với tất đầy máu, vì đinh đâm lên Thời ấy ai sắm được đôi giày Ngọc Liên mua ở bốt Hàng Đậu đã là kinh khủng lắm, nhưng cũng chỉ đá vài trận là tan".
Nghe mà thương quá đi mất! Giờ các cầu thủ được đi giày xịn hàng hiệu mà chắc không ai ngờ ngày xưa tiền bối phải struggle vậy đâu
Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, phong trào thể dục thể thao, bao gồm bóng đá, lên rất cao. Năm 1976, Tổng cục Thể dục thể thao đứng ra tổ chức ba giải: Hồng Hà ở miền Bắc, Trường Sơn tại miền Trung và miền Nam là giải Cửu Long.
Sau các giải mang tính thử nghiệm này, Tổng cục Thể dục thể thao quyết định tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia, gọi là Giải bóng đá A1 toàn quốc, lần đầu diễn ra vào năm 1980. 18 đội tham dự, gồm 8 đội từ giải Hồng Hà, 2 đội từ giải Trường Sơn và 8 đội từ giải Cửu Long, được chia làm 3 bảng đá vòng tròn hai lượt. Vì CLB Quân đội (tức Thể Công) xin rút, nên giải diễn ra với 17 đội. Các đội đứng cuối mỗi bảng sẽ xuống hạng A2, còn ba đội đứng đầu tiến vào vòng chung kết.
Nguồn: kenh14.vn
Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại sân Hàng Đẫy vào một ngày tháng Tư đã có trận giao hữu siêu xịn của các cựu cầu thủ. Họ đến từ đội Tổng cục Đường sắt, Hải quan TP.HCM và Công an Hà Nội - ba đội từng tham dự vòng chung kết Giải bóng đá A1 toàn quốc năm 1980 đó!
Theo ông Trần Duy Long, đây là ngày hội của các cựu cầu thủ, vừa gặp gỡ vừa kể chuyện xưa, kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức giải vô địch bóng đá quốc gia đầu tiên. Những danh thủ một thời giờ tóc đã bạc, nhưng vẫn hào hứng xỏ giày lên một lần nữa và đá với nhiệt huyết không thua gì hồi xưa luôn á!
"Trước đây điều kiện khó khăn, thiếu thốn đủ bề, anh em cầu thủ vẫn ra sân với tinh thần cao ngất, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ. Bây giờ người còn người mất, nhưng mừng là các anh em có mặt tại đây vẫn mạnh khỏe, phấn khởi. Nhiều người còn hẹn nhau 5 năm, 10 năm tới lại gặp nhau trong dịp kỷ niệm 50, 55 năm", ông Trần Duy Long kể với nụ cười.
Trên khán đài Hàng Đẫy, dưới ánh nắng của những ngày tháng Tư lịch sử, ông Trần Duy Long - danh thủ từng khoác áo ĐTQG trong thập niên 1960, sau đó trở thành HLV của Tổng cục Đường sắt và nhiều năm huấn luyện ĐTQG - đã tâm sự với phóng viên báo Tiền Phong về bóng đá Việt những thuở ban đầu.
"Trong những năm tháng chiến tranh, Đảng và Nhà nước vẫn hết sức coi trọng phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là bóng đá", ông Trần Duy Long kể, "Từ năm 1955, tức chỉ một năm sau chiến thắng Điện Biên, quân ta tiếp quản thủ đô, giải bóng đá Hòa Bình đã được tổ chức, sau đổi thành Giải hạng A miền Bắc. Chúng ta cũng có đội tuyển quốc gia (ĐTQG) thường trực tập ở trường huấn luyện quốc gia (Nhổn), được huấn luyện bởi các chuyên gia hàng đầu của bóng đá Xô Viết.
Khi ấy tôi được chọn vào ĐTQG nên không tham dự giải hạng A miền Bắc. Thay vào đó, thường đá giao hữu với CLB Quân đội (tức Thể Công). Có lần chúng tôi chơi tại sân Cột Cờ, phục vụ anh em miền Nam tập kết ra Bắc. Vào mùa hè đội tuyển được tập huấn ở Đông Âu, có đợt đi 5-6 tháng, qua nhiều nước luôn. Lúc về lại mời các đội thuộc khối Xã hội chủ nghĩa anh em tới đá giao lưu, học hỏi".
Một trong những giải đội tuyển tham dự là Giải bóng đá Việt - Trung - Triều - Mông, bao gồm các đội Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và Mông Cổ. Năm 1960 giải tổ chức tại Việt Nam, trên sân Hàng Đẫy, mang lại kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của ông Trần Duy Long đó!
"Trận cuối cùng đá với Trung Quốc, tôi lừa bóng qua cả thủ môn Trương Tuấn Tú rồi ghi bàn, khiến sân như vỡ tung", ông nhớ lại, "Trên đường biên, các nữ sinh trường Trưng Vương có nhiệm vụ thả bóng bay lúc bế mạc cũng nhảy lên ăn mừng, rồi thả hết những quả bóng đang cầm trên tay luôn. Ông Lê Mai bên Sở TDTT Hà Nội gặp tôi mắng vốn, tại mày mà hỏng cả lễ bế mạc May lúc ấy có bình ô xy ở cửa 6, tất cả hè nhau ra bơm bóng".
Cũng theo ông Trần Duy Long, trong năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đội tuyển tập luyện tại Nhổn phải đào hầm tăng xê (hầm trú ẩn) xung quanh sân. Mỗi khi nghe thấy loa phát thanh báo "máy bay địch đang vào bầu trời Hà Nội", các tuyển thủ phải chui xuống hầm, đến khi nghe báo "máy bay địch đã đi xa", lại lên đá tiếp.
"Ngày xưa điều kiện thiếu thốn, làm gì có giày đinh", danh thủ góp phần làm nên chiến thắng 1-0 của ĐTQG trước tuyển thanh niên Liên Xô năm 1966 kể, "Chúng tôi phải lấy đinh guốc của chị em, gọt đi rồi đóng ngược lên. Đá xong trận đấu, bỏ giày ra chân với tất đầy máu, vì đinh đâm lên Thời ấy ai sắm được đôi giày Ngọc Liên mua ở bốt Hàng Đậu đã là kinh khủng lắm, nhưng cũng chỉ đá vài trận là tan".
Nghe mà thương quá đi mất! Giờ các cầu thủ được đi giày xịn hàng hiệu mà chắc không ai ngờ ngày xưa tiền bối phải struggle vậy đâu
Sau chiến thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất, phong trào thể dục thể thao, bao gồm bóng đá, lên rất cao. Năm 1976, Tổng cục Thể dục thể thao đứng ra tổ chức ba giải: Hồng Hà ở miền Bắc, Trường Sơn tại miền Trung và miền Nam là giải Cửu Long.
Sau các giải mang tính thử nghiệm này, Tổng cục Thể dục thể thao quyết định tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia, gọi là Giải bóng đá A1 toàn quốc, lần đầu diễn ra vào năm 1980. 18 đội tham dự, gồm 8 đội từ giải Hồng Hà, 2 đội từ giải Trường Sơn và 8 đội từ giải Cửu Long, được chia làm 3 bảng đá vòng tròn hai lượt. Vì CLB Quân đội (tức Thể Công) xin rút, nên giải diễn ra với 17 đội. Các đội đứng cuối mỗi bảng sẽ xuống hạng A2, còn ba đội đứng đầu tiến vào vòng chung kết.
Nguồn: kenh14.vn