Những cặp đôi hoàng gia "phá vỡ rào cản địa vị" vì tình yêu đích thực

CunTraSuaNgoan

New member
4d99227e54e10d898874.jpg


Chuyện tình của hội công chúa - hoàng tử sinh ra ngậm thìa vàng chưa bao giờ là ez mode cả nhé! Họ phải trải qua bao nhiêu drama, sóng gió mới được "về chung một nhà" với người mình thương... ✨

1. Công chúa Nhật Bản bỏ tước hiệu vì chàng trai mồ côi cha - plot twist ngọt lịm

Công chúa Sayako - ái nữ duy nhất của Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko - là typical "main character energy"! Nàng công chúa này thích sống theo cách riêng của mình, và quan trọng nhất: muốn hôn nhân đến một cách tự nhiên, không ép buộc. Và guess what? Sayako đã lấy được một anh công chức bình thường, giờ hai người đang sống cuộc đời bình yên như bao người khác.

Theo Japan Times, Công chúa Sayako và phu quân Yoshiki Kuroda từng là hội bạn thân từ hồi nhỏ xíu. Kuroda là bạn học từ thời "ơ kìa" của Hoàng tử Akishino - anh trai của Sayako. Tuy nhiên, chemistry chính thức bùng nổ sau buổi đấu tennis do người anh trai thứ hai của công chúa làm "thánh mai mối". Hội bạn thân của Kuroda kể rằng anh là người trầm tính, đứng đắn, mê chụp ảnh và xe đua thể thao - chuẩn ideal type! ️

Từ lần đầu tiên đấu tennis cùng nhau, chàng Yoshiki Kuroda và Công chúa Sayako bắt đầu bí mật hẹn hò. Hai người thường liên lạc qua điện thoại và thổ lộ tình cảm qua email - nghe xưa nhưng mà cute phết! Thậm chí lời cầu hôn của chàng cũng được gửi qua tin nhắn điện thoại di động. Hãng Kyodo News của Nhật Bản còn gọi đây là "Tình yêu thời đại mới" luôn nè!

Vượt qua mọi mặc cảm về địa vị xã hội, chàng trai nghèo mồ côi cha Kuroda đã chinh phục nàng Công chúa bằng tình yêu chân thành. Đáp lại, Sayako đã bỏ mọi tước hiệu danh giá của hoàng tộc và cuộc sống vương giả nơi hoàng cung để chạy theo tiếng gọi của con tim - real love is real!

8f4ebf88337af6e6c119.jpg


fdca2138837a00567166.jpg


Trước đó, có nhiều anh chàng toàn "gia thế khủng" ngỏ ý với công chúa nhưng chưa ai thành công cả. Công chúa từng nói, chỉ khi nào cô tìm được một người có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc thì cô mới xuất giá - đúng chuẩn "phải người xứng đáng" rồi!

390a0d73b5f2b9a6075e.jpg


2. Hoàng thái tử Naruhito cầu hôn 3 lần mới được "crush" gật đầu - đây mới là chân ái!

Vào một ngày đẹp trời, trong bữa tiệc trà chiều tiếp đón công chúa Elena của Tây Ban Nha, Hoàng tử Naruhito - con trai cả của Nhật hoàng Akihito - bị "đổ gục" trước vẻ trong sáng và thông minh của cô gái trẻ Masako Owada. Hoàng tử đã "love at first sight" với người con gái "khiến cho người ta dễ chịu và có thể quên mất khái niệm thời gian" ấy - mê quá mức luôn!

Nhiều người nghĩ rằng đối với hội hoàng tử - công chúa xuất thân danh giá, việc yêu và cưới một người là "ăn cơm trước kẻng". Nhưng thực tế thì thái tử Naruhito đã mất đến 6 năm để cố gắng thuyết phục Masako kết hôn với mình - đây mới là kiên trì! Quá trình này càng khó khăn vì những tranh cãi về ông ngoại của Masako - Yutaka Egashira, người từng là lãnh đạo công ty dính líu đến bê bối xả chất độc vào nước. Một phần cũng vì chính bản thân Masako hiểu rõ sự khắc nghiệt của cuộc sống Hoàng gia Nhật, cũng như nhận ra rằng sẽ chẳng có cô gái nào được sống một cuộc đời đầy màu sắc cổ tích trong hoàng cung cả. Bản thân Masako cũng là một cô gái giỏi giang, có học thức nên cô càng ý thức rõ hơn ai hết cái giá mình sẽ phải đánh đổi cho cuộc hôn nhân này - quá sober!

Và sau 6 năm với 3 lần cầu hôn cùng với lời thề son sắt "Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, bằng tất cả khả năng của mình", Thái tử mới nhận được cái gật đầu ưng thuận của Masako - happy ending quá đi! ✨

5afab29df67cadc31695.jpg


4452ccb39048114f020c.jpg


3ca3825be4fe50c1af10.jpg


3. Chàng hoàng tử Philip "simping" Nữ hoàng Anh từ năm 13 tuổi - couple goals!

Ngoài những khó khăn trên chính trường, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng từng gặp phải rất nhiều trở ngại trong tình yêu trước khi chính thức thành vợ chồng với người đàn ông mà số phận đã sắp đặt riêng cho mình.

Năm 13 tuổi, Elizabeth, khi ấy đang là Công chúa nước Anh, đã phải lòng Philip - literally teenage love! Trong một lần cùng cha mẹ là Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth tới thăm Trường Cao đẳng Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth, Elizabeth đã gặp Philip và đem lòng yêu chàng sĩ quan trẻ tuổi hộ tống mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Philip là một chàng trai thuộc dòng dõi hoàng gia, cũng là một thiếu sinh hải quân 18 tuổi có mái tóc vàng quyến rũ - visual đỉnh nóc kịch trần! Sau lần đó, hai người bắt đầu trao đổi thư tay. Elizabeth còn giữ một bức ảnh của Philip bên giường - ngọt lịm tim! ✉️

Qua những cánh thư và những dịp hiếm hoi được gặp gỡ nhau, chàng đã "tán đổ" nàng thành công. Năm 1946, Philip cầu hôn Elizabeth ở Scotland. Khi đó tình cảm giữa họ đã sâu nặng hơn và Elizabeth đã nhận lời - okie luôn!

Đứng trước lời cầu khẩn của cặp đôi trẻ tuổi, cha của Elizabeth là Vua George, tuyên bố rằng họ phải chờ cho đến khi Công chúa qua tuổi 20 - hơi khó chịu nhưng mà cũng hiểu! Còn mẹ cô, Nữ hoàng Elizabeth đệ nhất thì cảm thấy hoài nghi. Có rất nhiều lời xì xào xung quanh Philip. Thế nhưng trước sự kiên quyết của Công chúa cùng vẻ chân thành của chàng trai trẻ, Vua và Nữ hoàng đều đã phải mủi lòng. Tháng Giêng năm 1947, họ chính thức công bố về cuộc đính hôn của Công chúa Elizabeth. Philip khi ấy trở thành một công dân Anh và lấy tên là "Mountbatten" - đổi luôn tên vì tình yêu đây mà!

6508a1c9347ce6462ac9.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top