HeoSaoXinhh
New member
Những chú cún bị ép phải đánh nhau, cắn xé lẫn nhau chỉ để thỏa mãn mong muốn chiến thắng của các chủ nhân
Máu me nhuộm đỏ cả bộ lông, tiếng gầm rú đau đớn, những chú chó vật lộn cắn xé nhau giữa làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Đó là hình ảnh từ một cuộc thi chọi chó truyền thống được tổ chức tại Kyrgyzstan - một quốc gia ở Trung Á.
Có lẽ ở các xã hội phương Tây hay những nước yêu động vật, những màn "đấu tử" tàn nhẫn này sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nhưng ở các quốc gia thuộc khối Soviet cũ, họ đã có lịch sử lâu đời với môn "thể thao" này rồi Thậm chí không chỉ riêng khu vực đó, mà ngay cả ở châu Á cũng có nhiều quốc gia coi chọi chó là một hình thức giải trí. Ví dụ như Trung Quốc, Việt Nam...
Năm 2011, chính quyền Bishkek (thủ đô Kyrgyzstan) từng gây sốc khi thông báo sẽ tiêu diệt 10.000 con chó hoang trên địa bàn thành phố. Quyết định này đã khiến cộng đồng quốc tế nổi giận và lên án gay gắt. Tuy nhiên phía chính quyền vẫn "cứng" bảo vệ quyết định của mình, với lý do giữ lại đàn chó hay xây trạm cứu hộ là "tốn kém và không cần thiết"
Dưới đây là một số hình ảnh từ các cuộc thi chọi chó được tổ chức thường xuyên tại Bishkek. Xem xong bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi: Liệu có tàn nhẫn hay không?
Nguồn: kenh14.vn