Tầm 10 năm nay, khoảng 14-15 gia đình ở ngõ 52 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phải sống trong cảnh "ngày nào cũng như ngày tận thế" Họ buộc phải dùng những thanh sắt to đùng để nẹp chằng chịt quanh tường nhà, rồi đấu nối dựa vào chung cư bên cạnh để tránh nhà đổ sập bất cứ lúc nào. Nghe mà thấy rùng mình luôn ấy!
Chuyện bắt đầu từ năm 2009, khi chung cư Lilama (số 52 đường Lĩnh Nam) đào móng xây dựng, hàng chục căn nhà xung quanh bắt đầu sụt lún và nứt toác ra. Cuộc sống của người dân từ đó cứ thế mà điêu đứng
Nhìn mấy ngôi nhà cao tầng nghiêng hẳn về một bên mà thấy hết hồn luôn á Đúng là đang "thách thức tử thần" không sai!
Để tránh sập nhà, các khung sắt siêu to khổng lồ được giăng chằng chịt, nẹp ôm chặt bao quanh tường nhà, rồi đấu nối dựa vào chung cư Lilama. Nhìn cảnh này mà người ta chỉ biết ngao ngán thôi
Nơi đây được gọi là những căn nhà "tầm gửi", phó mặc tính mạng vào mấy thanh sắt đã rỉ sét lổm chổm. Hiện giờ, gần nửa số hộ đã chấp nhận tiền đền bù và dọn đi nơi khác rồi. Còn lại khoảng 14-15 hộ vẫn phải sống trong sợ hãi, ngày nào cũng lo nhà sập
Những thanh sắt xuyên thủng cả mái tôn để "chống nạng" cho hàng chục căn nhà. Phần đầu của mấy cây thép to được hàn thẳng vào dầm nhà để tạo lực đỡ, tạo thành một khối cố định chắc chắn hơn.
Nguồn: kenh14.vn