Những cái kết "kinh dị" gây sốc trong lịch sử TQ

a9b94d5a4ad71cd87510.jpg


Nói về lịch sử Trung Hoa thì ai cũng biết đây là mảnh đất từng trải qua bao nhiêu thăng trầm, chiến tranh máu lửa. Nhưng mà đỉnh điểm của sự tàn bạo không chỉ dừng lại ở việc đánh nhau với nước ngoài, mà còn là cả những lần... "thanh trừng" chính dân của mình luôn

Thống nhất đất nước = máu chảy thành sông??

Hồi thời Chiến Quốc, mỗi lần quân Tần chiếm được vùng đất nào là lại lao vào chém giết tùm lum, dân thường vô tội cũng không tha

Theo "Niên biểu lịch sử trong ngoài" của Tiễn Bá Tán, số lần thảm sát dưới thời Tần đếm không xuể luôn:

• Năm 331 TCN: Đánh bại Ngụy → 8 vạn người bay màu
• Năm 312 TCN: Đánh vào Đan Dương (nước Sở) → 8 vạn người nữa
• Năm 307 TCN: Phá Nghi Dương → 6 vạn người
• Năm 301 TCN: Đánh Sở ở Trùng Khâu → gần 2 vạn người

7fb199d156cedf920b3d.jpg


Và rồi những con số này cứ thế tăng lên không phanh:

• Năm 293 TCN: Đánh liên quân Ngụy-Hàn ở Y Khuyết → 24 vạn người
• Năm 274 TCN: Đánh Ngụy ở Hoa Dương → 15 vạn người
• Năm 260 TCN: Đánh Triệu ở Trường Bình → 45 vạn người (con số này đỉnh thiệt)

Vậy là con đường thống nhất Trung Hoa của Tần quốc = một "thảm họa nhân đạo" khổng lồ. Đến giờ người ta vẫn chưa đếm được chính xác bao nhiêu người đã mất mạng trong những năm tháng ấy

"Anh hùng dân tộc" hay kẻ tội đồ diệt chủng?

Thành Cát Tư Hãn - ông tổ của đế chế Mông Cổ, cũng là Thái Tổ của nhà Nguyên. Trước kia sử Trung Hoa coi ổng là "kẻ xâm lược", sau này lại đổi khẩu thành "người Trung Quốc" luôn

Đội quân Mông Cổ từng càn quét khắp Á-Âu, chinh phục 750 dân tộc lớn nhỏ. Nhưng mà "nổi tiếng" không phải vì giỏi đánh, mà là vì... tàn bạo cực độ!

Công thức của quân Mông Cổ: Chiếm thành → phá → giết dân → cướp của → chỉ giữ lại người có tài, thanh niên, phụ nữ xinh đẹp và trẻ em để mua vui

b2b605239014713e950e.jpg


Khi xâm lược Trung Quốc, Mông Cổ áp dụng chính sách "Hán hóa" của Da Luật Sở Tài - cách làm "mềm" hơn để chinh phục lòng người. Nhờ vậy mà Trung Quốc thoát khỏi những "bữa tiệc máu" kinh hoàng.

Nhưng với các nước khác thì... RIP luôn :

• Sau khi đánh hạ thủ phủ Đế quốc Khwarezm: 120 vạn người chết (bình quân mỗi lính giết 24 người!)
• Thành phố Nishapur (nơi con rể Thành Cát Tư Hãn chết): giết SẠCH, kể cả chó gà
• Chiến dịch Tây chinh lần 2: tướng Bạt Đô ra lệnh cắt tai người làm chiến lợi phẩm → thu về 27 vạn cái tai
• Đánh tan liên quân Đức-Ba Lan: 9 bao tải khổng lồ đầy tai người
• Năm 1254 đánh Cao Ly: bắt được 20,68 vạn tù binh, số người chết không đếm xuể

Hành động kiểu "diệt chủng" này khiến ngay cả phát xít Đức, Nhật thời WWII cũng phải "chào thua". Thế mà Thành Cát Tư Hãn lại được sử Trung Hoa tôn là "anh hùng dân tộc vĩ đại", sánh ngang với Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế...

Thắng làm vua, thua làm giặc - chân lý ngàn đời vẫn đúng đấy thôi! ‍♂️

"Tắm máu" như ăn cơm bữa của nhà Thanh


Quá trình nhà Thanh chinh phục Trung Quốc cũng toàn drama máu me:

Khi còn tranh giành vùng Liêu Đông với nhà Minh, quân Thanh tàn sát dân ở thành Thiên An, Vĩnh Bình. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, chỉ để lại vài phụ nữ để... làm trò vui

Kẻ cầm đầu là A Mẫn bị gọi là "Quốc tặc", nhưng Hoàng Thái Cực vẫn "làm ngơ" và không ngăn các vụ thảm sát sau đó.

914558de079f41a02e9c.jpg


Các case điển hình:

• Bắt được Tổng đốc Kế Liêu (Hồng Thừa Trù): chém hàng trăm quan lại + 3000 quân lính, bắt 1200 phụ nữ & trẻ em làm nô tỳ
• Tổng binh Tổ Đại Thọ đầu hàng rồi: vẫn giết sạch dân thành Cẩm Châu

Sau khi chiếm Bắc Kinh, Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn ban chiếu thư khắp nước:

"Cạo đầu = được sống giàu sang phú quý. Không cạo = đại binh đến tàn sát sạch!"

c349ee803693970f164d.png


Đây chính là "tuyên ngôn tàn sát" gây ra hai sự kiện đẫm máu: "Dương Châu thập nhật""Gia Định tam tàn sát".

"Dương Châu thập nhật" giết tới 80 vạn người (theo Vương Tú Sở trong "Dương Châu thập nhật ký"), có người nói chỉ 20-30 vạn thôi - nhưng thế cũng đủ kinh rồi!

Không chỉ giết thôi đâu, phụ nữ còn bị... vũ nhục, trở thành công cụ mua vui cho lính. Sống mà chẳng khác gì địa ngục

0eb0fe9dfc4b9521f63d.jpg


Thời Minh-Thanh giao tranh, tàn sát = chuyện cơm bữa. Người Mãn giết người Hán, người Hán trong quân Thanh cũng giết chính đồng bào mình.

Thậm chí nghĩa quân nông dân cũng tàn sát dân thường:

• Trương Hiến Trung ở Tứ Xuyên: giết 100 vạn người
• Lý Tự Thành ở Bắc Kinh: giết sạch quan quân xin hàng nhà Minh, rồi mở rộng tàn sát → dân oán giận cực độ

Thậm chí người dân hiền lành khi có cơ hội cũng trả thù tàn bạo. Khi quân Thanh chiếm Bắc Kinh, lính Lý Tự Thành chạy tán loạn, dân chúng kết bè tập kích → 2000 người chết dưới tay dân thường, có người bị chặt đầu, có người bị đốt sống

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top