Suýt mất "cái ngàn vàng", khiến crush gặp nạn thật luôn... đây là những drama "khóc không ra nước mắt" trong ngày Cá tháng Tư mà ai nghe xong cũng phải rút kinh nghiệm đấy!
Ngày Cá tháng Tư ai cũng được quyền "troll" nhau mà không sợ bị mắng. Nhưng mà trong chuyện tình cảm, đùa cũng phải biết giới hạn chứ nhỉ? Không là "gặp nạn" thật đấy!
Suýt mất "cái ngàn vàng" vì đùa quá trớn
Story này nghe xong các chị em phải biết dừng đúng lúc nhé: Huyền và Đạt yêu nhau được 5 tháng, nhiều lần Đạt cũng thả thính muốn "vượt rào" nhưng Huyền một mực giữ gìn.
Đúng ngày Cá, nàng nghĩ ra cách "test" crush. Huyền gọi điện bảo Đạt là đã suy nghĩ kỹ về "chuyện ấy" rồi và chắc chắn sau này sẽ cưới nhau nên muốn tiến hành "thử nghiệm chuyện người lớn". Khi anh chàng tỏ vẻ nghi ngờ, Huyền còn đe dọa luôn:
"Nếu anh không đến phòng em ngay thì đừng hòng nghĩ đến chuyện ấy nữa nhé và em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa". Huyền hí hửng chờ xem phản ứng của người đã nhiều lần hứa giữ gìn cho mình sẽ ra sao.
Khi Đạt đến, Huyền còn thân mật, nồng nàn, liên tục "bật đèn xanh". Dù nói là muốn giữ lời hứa nhưng trước hành động của Huyền, Đạt cũng không cầm lòng được, đã ôm ghì và đẩy Huyền xuống giường luôn. Huyền hoảng hốt nói chỉ là đùa thôi nhưng không thể ngăn cản được cậu bạn khi "lửa" đã bùng lên rồi.
May quá, cô bạn cùng phòng vừa kịp lúc đi chợ về, mới cứu được Huyền thoát khỏi cảnh "ê chề" mà chính mình tự gây ra. Ngay sau cú "test" đúng ngày Cá tháng Tư đó, Đạt cảm thấy xấu hổ vì bạn cùng phòng Huyền cũng biết chuyện rồi nên cả hai đôi co, dẫn đến chia tay luôn. Đau thế!
Một drama khác giữa cặp đôi Vỹ và Ngọc cũng suýt "toang" chỉ vì lời nói dối ngày Cá.
Năm ngoái, Vỹ bị người yêu cho ăn "dưa bở" nên 1/4 năm nay, anh chàng quyết "trả thù". Vỹ nhắn tin cho Ngọc với nội dung: "Anh biết mình là người có lỗi nhưng mong em tha thứ và hãy tìm một người khác tốt hơn anh. Anh không thể quên được cô ấy. Mình chia tay em nhé".
Trùng hợp thế nào mà đúng lúc đó, crush cũ của Vỹ lại đứng trước cửa nhà Vỹ khóc lóc thảm thiết, nói muốn được gặp lại anh một lần cuối trước khi đi Nhật Bản. Vỹ cũng nghĩ mình bị lừa, nhưng chuông cửa kêu ầm ĩ đành phải xuống gặp.
Cô nàng khóc lóc, kể hoàn cảnh và nói vẫn còn yêu Vỹ lắm, mong được chụp chung một bức ảnh làm kỷ niệm. Dù Vỹ không còn tình ý gì nhưng cũng "tình ngay lý gián" khi bị Ngọc bắt gặp đang cười nói chụp ảnh chung với người yêu cũ. Vỹ đã ăn một cái tát "răng rụng" và câu nói chia tay của Ngọc luôn.
Anh chàng đuổi theo và giải thích thế nào cũng không "rửa sạch tội lỗi" được. Vỹ hối hận: "Sao lại sinh ra cái ngày nói dối này để mình khổ thế này chứ. Không biết cô ấy có tha thứ cho mình vì trò nghịch dại này không".
Đùa giả tai nạn thật – RIP cả đôi
Việt cũng là một "nạn nhân" khác của ngày Cá. Tự nhủ ngày Cá tháng 4 cần phải cẩn trọng với mọi lời nói của bạn bè, tuy nhiên anh không ngờ chính crush lại ra tay "thâm độc" đến vậy.
4h sáng điện thoại của Việt reo inh ỏi. Cậu bực mình khi bị đánh thức giữa đêm mưa gió. Nhìn điện thoại thấy hiện lên số của bạn cùng phòng Thanh – người yêu Việt. Cậu lo lắng nghe máy thì đầu dây bên kia chỉ vỏn vẹn một câu: "Anh đến ngay bệnh viện Bạch Mai, Thanh bị ngã vỡ đầu".
Nghe tin đó Việt hốt hoảng choàng dậy, gọi lại cho Thanh nhưng điện thoại kêu mãi không thấy ai bắt máy. Việt vội vàng phóng xe máy đến bệnh viện. Khi đến nơi, Việt tìm khắp bệnh viện mà không thấy ca cấp cứu nào. Lo lắng, Việt gọi điện cho mấy người bạn cùng xóm của Thanh sang phòng kiểm tra thì mới thấy Thanh và Liên đang ấm áp trong chăn.
Biết mình bị lừa một vố quá đau, Việt tức nổ đóm mắt, phóng xe như bay giữa trời mưa gió và khi đến đường Trường Chinh, Việt đâm phải một chiếc xe rác luôn. Việt ấm ức: "Lúc bị tai nạn mình gọi điện cho cô ấy cũng không thèm nghe máy, rồi gọi cho mấy đứa bạn, chúng nó đều bảo ông định lừa tôi à. Mãi sau mới có người bạn đến đưa đi bệnh viện. Kết quả là tay mình phải bó bột đây này. Tức không chịu nổi cái trò đùa ác ấy".
Còn về phần crush, sau khi biết Việt vì mình mà bị tai nạn giữa đêm thì ân hận khôn xiết. Thanh khóc lóc van xin và hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nhưng Việt tức giận tuyên bố sẽ không nhìn mặt cô nàng trong vòng một tháng nữa. Chơi đẹp đấy!
Một câu chuyện để rút kinh nghiệm – Viral đỉnh cao
Câu chuyện này đã được nhiều bạn trẻ "share" ầm ầm trên Facebook với nội dung như sau:
"Chuyện xảy ra cũng cách đây vài năm rồi. Hôm đó là 1/4, vừa ngủ dậy mình quyết định nhắn tin cho gấu (Mình với gấu vừa yêu nhau được 3 tháng, mới cầm tay, ngoài ra chưa làm gì cả): 'Anh xin lỗi, mình chia tay đi, anh bị gay'.
Mình cười hềnh hệch chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi lại của nàng, nhưng chờ mãi chả thấy gì.
Tầm 10 phút sau mới có tin nhắn, hóa ra lại của thằng bạn thân: 'Ê mày, giúp tao đi đánh ghen với, vừa phát hiện con bồ vào nhà nghỉ với 1 thằng khác. Mặc quần áo đi, 5 phút nữa tao qua rồi cùng đi'.
Lúc đó mình quá phẫn uất với chuyện của thằng bạn mà quên cả mất chuyện đùa với gấu. Nhanh chóng mặc quần áo xuống cổng đứng đợi, đúng 5 phút sau thằng bạn chở mình đến nhà nghỉ X.
Mình với thằng bạn cũng thuộc dạng to cao, vào bắt quả tang và tẩn cho thằng kia 1 trận thừa sống thiếu chết. Chỉ tội nghiệp con gấu của thằng bạn quỳ lạy khóc than, đúng là khổ cái giống đàn bà lăng loàn.
Ra về, thằng bạn rủ mình đi uống bia để cảm ơn, vừa ngồi xuống quán thì nhận được tin nhắn của gấu: 'Anh à, lúc anh nhắn tin em cũng không dám tin vào sự thật, em đã lao ngay đến nhà anh nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy anh lên xe với anh B.
Em đã bám theo bọn anh đến tận nhà nghỉ X, khi bọn anh vào rồi thì em cũng không còn đủ can đảm để bám theo nữa. Vĩnh biệt anh! Đừng bao giờ tìm em nữa.
Chúc 2 anh hạnh phúc!'"
Câu chuyện trên nhận được khá nhiều reaction và lượt share trên Facebook. Nó như lời cảnh báo đỏ: Hãy cẩn trọng với những trò đùa của mình, vì rất có thể nó sẽ gây ra hậu quả mà bạn không lường trước được. Vì vậy, hãy cẩn trọng với những lời nói dối của mình dù là trong ngày Cá tháng Tư nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn