Những cái chết kỳ lạ nhất thế giới: Quá vui, quá lãng mạn, quá cẩn thận hay quá tự tin đều hại thân!

VoiMimi39

New member
8fc2647d70e819a9b0ec.jpg


Từ anh chàng mải mê đuổi theo ánh trăng, đến vị luật sư tự tin lao qua cửa kính tầng 24 với niềm tin "kính này không thể vỡ đâu" rồi tử nạn – tất cả đều gây sốc vì sự ra đi quá đột ngột và... không ai ngờ tới

Lịch sử đã ghi nhận không ít những cái chết hết sức kỳ dị của người nổi tiếng: Có nhà thơ lãng mạn gieo mình xuống sông, có vị luật sư quá tự tin chứng minh trước đám đông rằng "tấm kính tòa cao ốc này không thể vỡ đâu nha" – cuối cùng thì đúng là... kính không vỡ, nhưng phải đánh đổi bằng cả mạng sống

**1. Alex Mitchell - Chết vì cười sml suốt 25 phút**

f04f9193217304cab778.jpg


Năm 1975, ông Alex Mitchell đã trở thành cái tên gây sốc khi được hàng loạt báo lớn nước Anh đưa tin: Ông cười không ngừng nghỉ suốt 25 phút khi xem chương trình hài "The Goodies" trên TV, dẫn đến ngưng tim vì thiếu oxy và qua đời luôn

Về sau, các bác sĩ tim mạch tin rằng ông Mitchell mắc hội chứng rối loạn nhịp tim hiếm gặp (hội chứng Long QT), có thể gây ngưng tim do gắng sức hoặc hormone Adrenaline tăng vọt. Theo Telegraph, kết luận này được đưa ra sau khi cháu gái của ông – Lisa Corke – cũng phát hiện mắc hội chứng tim tương tự.

**2. Lý Bạch - Thi sĩ qua đời khi mải mê đuổi theo ánh trăng**

a754a1c21a0beae9aa76.png


Dân gian lưu truyền rằng nhà thơ Trung Quốc này tử nạn trong lúc du ngoạn trên sông Thái Trạch, huyện Đang Đồ (thuộc thành phố Mã An Sơn, tỉnh An Huy) vào một đêm trăng rằm. Thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước đẹp xuất sắc, lại đang say men, Lý Bạch đã với tay ra định bắt trăng rồi mất đà, ngã xuống nước mà chết đuối Tại nơi thi sĩ chết có một cái đài, mà sau này người đời đặt tên là "Tróc nguyệt đài" (nghĩa là: Đài bắt trăng).

Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng lịch sử ghi lại rằng có thể nhà thơ đã tự tử chứ không phải chết đuối. Điều này có thể lấy bằng chứng từ bài thơ "Nguyệt hạ độc chước" - Một mình uống rượu dưới trăng mà nhà thơ viết trước ngày mình qua đời khoảng vài tuần.

**3. Kurt Godel - Nhà toán học chết đói vì... vợ nhập viện**

40926773dd457b8878b8.jpg


Kurt Godel, người Áo, từng được tạp chí TIME bầu chọn là một trong những nhà toán học kiêm logic học đỉnh cao nhất thế kỷ 20. Nhưng cuối đời của ông đầy bất hạnh khi trải qua bệnh tật và chứng ám ảnh tâm thần nặng nề. Kurt luôn sợ hãi, có ảo giác bị người khác đầu độc và chỉ tin dùng các món ăn do vợ mình - Adele - chuẩn bị ️

Plot twist: Cuối năm 1977, bà Adele phải nhập viện suốt 6 tháng. Trong suốt thời gian đó, Kurt được báo cáo là hiếm khi ăn uống gì. Cuối cùng, chỉ vì quá paranoid, sợ bị đầu độc chết mà ông lại ra đi trong tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở bệnh viện Princeton vào ngày 14/1/1978. Là một nhà logic tài ba nhưng cái chết của ông lại "kém logic" vô cùng Sự ra đi của Kurt khiến giới khoa học vô cùng tiếc thương.

**4. Robert Williams - Nạn nhân đầu tiên thiệt mạng do... robot**

2cad7d1dd3660319c9cc.jpg


Theo kỷ lục Guinness ghi nhận, vào ngày 25/1/1979, Robert Williams ở Mỹ đã trở thành nạn nhân xấu số đầu tiên thiệt mạng dưới tay robot Vụ việc xảy ra tại nhà máy ô tô của hãng Ford ở bang Michigan. Trong đó, cánh tay robot nặng 1 tấn có nhiệm vụ đưa các thiết bị sản xuất từ đầu bên này sang bên kia nhà máy.

Nhưng khi cánh tay này đang di chuyển chậm, ông Williams lại tự mình leo lên giá đỡ để lấy một số thiết bị. Cùng lúc, cánh tay robot vẫn lao tới theo quy trình định sẵn. Kết quả là Williams không kịp tránh né, bị tay robot đánh trúng đầu, tử vong tại chỗ. Tai nạn này dấy lên lo ngại lớn vào lúc bấy giờ và mãi về sau về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

**5. James Otis Jr. - Cái chết khó hiểu theo đúng... "ước nguyện"?**

1c8f03b65b934d675eb2.jpg


Nhà hoạt động xã hội, luật sư người Mỹ James Otis Jr. (1725 - 1783) thường nói rằng, khi thời gian đã hết, ông muốn được chết vì sét đánh. Trùng hợp thay, ý nguyện của James trở thành hiện thực khi ông đang đứng trước cửa nhà bạn mình và sét giáng xuống bất ngờ vào một ngày tháng Năm ⚡

**6. Garry Hoy - Luật sư danh tiếng tử nạn khi chứng minh "cửa kính không thể vỡ"**

Garry Hoy (1955 - 1993) vốn là một luật sư thương mại và bảo hiểm nổi tiếng ở Toronto (Canada). Ông cũng có bằng kỹ sư trước khi học luật.

d00870cf6b2254312e6e.jpg


Trong một lần giới thiệu tòa nhà văn phòng Toronto-Dominion Centre cho các sinh viên luật, ông Hoy đã cao hứng muốn flex rằng: Tấm kính tòa cao ốc chịu được lực mạnh và không thể vỡ. Vừa dứt lời, Hoy đã lao thẳng về tấm kính như từng thực hiện "màn biểu diễn" đó hàng tá lần trước đây. Nhưng lần này trước sự tác động bất ngờ, cửa kính và ông Hoy đã lao thẳng xuống đất, khiến mọi nhân chứng bàng hoàng không nói nên lời Sau cùng, tấm kính quả thật không bị vỡ mà nó... văng cả khung ra ngoài luôn!

Nhà thiết kế Bob Greer nói trên tờ Toronto Star sau vụ việc: "Tôi không hề biết bất kỳ quy chuẩn nào của các tòa nhà trên thế giới tuyên bố rằng tấm kính có thể chịu được trọng lượng của 1 người nặng hơn 160 pound (khoảng 72,5 kg)". Cái chết của ông Hoy còn kéo theo sự lụi tàn của hãng luật Holden Day Wilson vào 3 năm sau – vốn là hãng lớn nhất Canada thập niên 90.

b8df14a5eda5d0e0106b.png


Quả thật, một tâm hồn lãng mạn giữa thời cuộc đầy biến động như Lý Bạch, mắc hội chứng hiếm gặp gây cười đến chết như Alex Mitchell, chịu đựng nỗi ám ảnh từ tính cẩn thận như Kurt Godel hay quá tự tin như Garry Hoy đều dẫn đến những kết cục buồn! Điều đó chứng minh rằng, con người vừa là một sinh vật yếu đuối, nhỏ bé nhưng cũng chứa đựng bao điều kỳ lạ, bí ẩn mà khoa học chưa thể khám phá hết. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều trường hợp như vậy, hãy cùng nhau tìm hiểu thêm trong các bài viết kế tiếp nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top