Từ nghi lễ cúng tế lửa siêu thiêng, tặng 4 quả cam cho người yêu dấu, đến cả việc nhảy 12 cái để... cao lớn nữa á Các nước châu Á đang có những cách đón Tết độc lạ đến không ngờ luôn nha!
Nói đến Tết ở Trung Quốc thì ai cũng nghĩ ngay đến màu đỏ rực rỡ khắp nơi rồi đúng không nào? Từ đèn lồng, câu đối, quần áo truyền thống cho đến bao lì xì - tất cả đều phải đỏ chót để mong một năm may mắn, sung túc.
Nhưng mà biết không, người Trung Quốc còn có tập tục dán chữ "Phúc" ngược nữa đó! Nghe có vẻ sai sai nhưng thực ra là chơi chữ thông minh lắm: "Phúc đảo" (phúc úp ngược) nghe giống "Phúc đáo" (phúc đến) - tức là phúc lành đang gõ cửa rồi đấy
Một điều cực kỳ thú vị nữa là người Trung Quốc kiêng ăn thịt con giáp của năm trong những ngày đầu năm luôn. Vì thế mâm cỗ Tết sẽ chủ yếu là các loại bánh, đặc biệt là bánh tổ (Nian Gao) làm từ nếp, đường và chút gừng - ngon mlem mlem
Qua bên Thái Lan thì lại có luật chơi khác: tuyệt đối không làm việc vào ngày đầu năm!
Bởi vì làm việc ngày đầu năm thì... mệt cả năm luôn á. Logic vô cùng hợp lý đúng không nè!
Thêm nữa, khi đi thăm người thân, mỗi người phải mang theo 4 quả cam. Nhưng plot twist là gia chủ chỉ nhận 2 quả rồi trả lại 2 quả còn lại - như kiểu trao đổi lời chúc phúc cho nhau ấy. Suốt tháng đầu năm, mọi người cũng cố gắng nói toàn lời hay ý đẹp, tránh chửi thề hay nói xấu nhau nha
Ở Singapore, thay vì ngũ quả truyền thống thì quýt và dứa mới là main character Người Hoa ở đây cho rằng màu cam của quýt nghe giống chữ "vàng" trong tiếng Quảng Đông, tượng trưng cho sự giàu có. Còn dứa thì phát âm gần với "vượng lai" - nghĩa là phú quý đang tìm đến nha!
Nhưng chú ý là tặng quà phải theo cặp hoặc số chẵn, và tránh số 4 như tránh tà vì họ tin số này không may. Ngay cả tiền lì xì cũng phải chuẩn bị thành đôi, bỏ vào bao đỏ kèm socola cho sang chảnh
Bên Mông Cổ thì có nghi lễ cúng lửa siêu xịn sò! Ngọn lửa rực cháy được coi là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Nhưng khi cúng lửa thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được ném đồ bẩn, khạc nhổ, đổ nước vào lửa hay giơ chân qua ngọn lửa nhé - tôn trọng lắm á!
Còn ở Philippines - "đất nước nghìn đảo" này thì sao? Ngoài múa rồng múa sư tử quen thuộc, người ta còn mặc toàn đồ chấm bi vào dịp Tết luôn! Vì tin rằng hình tròn tượng trưng cho tiền bạc và sự thịnh vượng mà.
Trước giao thừa, các gia đình còn mở toang cửa ra vào, cửa sổ, tủ và bật hết đèn để "đón lộc" vào nhà. Rồi thì ầm ĩ kèn còi pháo hoa để xua đuổi xui xẻo, mang lại khởi đầu thuận lợi
Nguồn: kenh14.vn
Nói đến Tết ở Trung Quốc thì ai cũng nghĩ ngay đến màu đỏ rực rỡ khắp nơi rồi đúng không nào? Từ đèn lồng, câu đối, quần áo truyền thống cho đến bao lì xì - tất cả đều phải đỏ chót để mong một năm may mắn, sung túc.
Nhưng mà biết không, người Trung Quốc còn có tập tục dán chữ "Phúc" ngược nữa đó! Nghe có vẻ sai sai nhưng thực ra là chơi chữ thông minh lắm: "Phúc đảo" (phúc úp ngược) nghe giống "Phúc đáo" (phúc đến) - tức là phúc lành đang gõ cửa rồi đấy
Một điều cực kỳ thú vị nữa là người Trung Quốc kiêng ăn thịt con giáp của năm trong những ngày đầu năm luôn. Vì thế mâm cỗ Tết sẽ chủ yếu là các loại bánh, đặc biệt là bánh tổ (Nian Gao) làm từ nếp, đường và chút gừng - ngon mlem mlem
Qua bên Thái Lan thì lại có luật chơi khác: tuyệt đối không làm việc vào ngày đầu năm!
Thêm nữa, khi đi thăm người thân, mỗi người phải mang theo 4 quả cam. Nhưng plot twist là gia chủ chỉ nhận 2 quả rồi trả lại 2 quả còn lại - như kiểu trao đổi lời chúc phúc cho nhau ấy. Suốt tháng đầu năm, mọi người cũng cố gắng nói toàn lời hay ý đẹp, tránh chửi thề hay nói xấu nhau nha
Ở Singapore, thay vì ngũ quả truyền thống thì quýt và dứa mới là main character Người Hoa ở đây cho rằng màu cam của quýt nghe giống chữ "vàng" trong tiếng Quảng Đông, tượng trưng cho sự giàu có. Còn dứa thì phát âm gần với "vượng lai" - nghĩa là phú quý đang tìm đến nha!
Nhưng chú ý là tặng quà phải theo cặp hoặc số chẵn, và tránh số 4 như tránh tà vì họ tin số này không may. Ngay cả tiền lì xì cũng phải chuẩn bị thành đôi, bỏ vào bao đỏ kèm socola cho sang chảnh
Bên Mông Cổ thì có nghi lễ cúng lửa siêu xịn sò! Ngọn lửa rực cháy được coi là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng. Nhưng khi cúng lửa thì phải cẩn thận, tuyệt đối không được ném đồ bẩn, khạc nhổ, đổ nước vào lửa hay giơ chân qua ngọn lửa nhé - tôn trọng lắm á!
Còn ở Philippines - "đất nước nghìn đảo" này thì sao? Ngoài múa rồng múa sư tử quen thuộc, người ta còn mặc toàn đồ chấm bi vào dịp Tết luôn! Vì tin rằng hình tròn tượng trưng cho tiền bạc và sự thịnh vượng mà.
Trước giao thừa, các gia đình còn mở toang cửa ra vào, cửa sổ, tủ và bật hết đèn để "đón lộc" vào nhà. Rồi thì ầm ĩ kèn còi pháo hoa để xua đuổi xui xẻo, mang lại khởi đầu thuận lợi
Nguồn: kenh14.vn