HeoLili9139
New member
Vị chiến lược gia này hàng ngày chạy hăng say trên sân tập cùng ĐT Việt Nam giữa cái nắng thiêu đốt tại Myanmar nè!
Hồi đầu năm, HLV Hữu Thắng khiến fan bóng đá trầm trồ với trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hiếm có HLV nội nào tạo dựng được phong cách bảnh trai, chanh sả và chỉn chu đến như thế luôn á!
Anh chàng xứ Nghệ cao lớn này đứng hùng dũng sát đường biên. Mặc vest, đôi lúc khoác chiếc áo măng tô dài mang phong thái như một tài tử điện ảnh đích thực ấy chứ.
NHM Việt Nam cảm thấy lạ lẫm lắm, bởi trước đó đã quen với hình ảnh ông Miura giản dị, có phần thu mình rồi.
Hôm qua, nhiều phóng viên tác nghiệp từ Myanmar kể cho nhau nghe câu chuyện nho nhỏ. HLV Hữu Thắng chạy 3 vòng quanh sân tập như học trò, có hôm còn chạy đến 6 vòng luôn! Khi được hỏi, vị chiến lược gia 44 tuổi cười bảo: "Anh chạy để giữ dáng". Những hôm tập nắng, HLV đội tuyển Việt Nam còn trùm đầu kín mít nữa cơ
Nhiều người đùa với nhau, trước giờ G rồi mà HLV Hữu Thắng vẫn muốn làm "soái ca". Nhưng có lẽ, nhìn ra xa hơn, đó không chỉ thể hiện việc chăm chút cho vẻ bề ngoài mà nó còn là một sự chuyên nghiệp nha!
Không phải ngẫu nhiên, hình ảnh Hữu Thắng như một tài tử xuất hiện tại Mỹ Đình khiến người ta xôn xao.
Trong tư tưởng của anh, sân bóng cũng là nơi làm việc, cần chỉn chu và ngay ngắn một chút. HLV là người của công chúng, nên cố gắng xuất hiện sao cho thật lịch thiệp, ra dáng. Điều đó thể hiện sự tôn trọng khán giả, những người yêu mến, ủng hộ mình.
Và anh thật sự không xem những câu đó chỉ là lời nói suông đâu nha. Hôm qua, trời Myanmar nắng cháy da, vị chiến lược gia đó vẫn kiên trì chạy để "giữ dáng" nhưng cũng có thể đó là cách làm gương cho các học trò khác.
Bất cứ cầu thủ nào cũng hăng hái hơn khi nhìn thấy vị HLV hơn mình cả chục tuổi, hai chục tuổi không quản nắng nóng chạy nhiệt tình trên sân tập giống như họ mà!
Tập luyện đều đặn chăm chỉ, không chỉ giúp cầu thủ nâng cao thể lực mà còn giữ gìn cho hình ảnh của họ luôn đẹp đẽ hơn trong mỗi lần xuất hiện. Chẳng vậy mà Phi Sơn "thừa cân" đã bị ông nhắc nhở tận tình rồi còn gì
Trên cương vị thuyền trưởng của ĐTQG, chiến lược gia sinh năm 1972 còn khiến nhiều người tấm tắc với từng hành động, phát ngôn.
Còn nhớ, vấn đề chỉ toàn gọi cầu thủ xứ Nghệ mới đây đã khiến dư luận xôn xao. Khi được đề cập đến, Hữu Thắng trả lời: "Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây nên chẳng có chuyện thiên vị nào hết cả".
Anh cũng tràn đầy hứng khởi khi nói về mục tiêu của ĐT tại AFF Cup: "Dù Thái Lan rất mạnh nhưng chúng tôi sẵn sàng đối đầu". Các cầu thủ nghe được những lời sắt đá vậy, ai cũng có thêm vài phần vững tin hẳn!
Chất đàn ông không chỉ tạo nên từ vẻ bề ngoài, cách ăn mặc, hành động, lời nói mà còn phải toát lên từ cách họ truyền cảm hứng cho những người khác nữa.
Cách đây một thời gian, Nghiêm Xuân Tú đăng lên trang cá nhân hình ảnh của nhiều ĐTQG châu Âu. Họ ăn mặc cực kỳ đẹp, bảnh bao và thu hút mọi ánh mắt. Tiền vệ Than Quảng Ninh cũng tấm tắc khen ngợi cầu thủ nhà người ta quá "men và chất".
Điều đó chứng tỏ cầu thủ Việt Nam cũng rất biết quan tâm đến hình ảnh cá nhân, hiểu rằng nên làm như thế nào để trở nên ấn tượng hơn trong mắt công chúng. Và có lẽ, họ nên bắt đầu học hỏi từ chính HLV Hữu Thắng thôi!
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Nguồn: soha.vn