TraSusu1720
New member
Trọng bệnh và chỉ còn đếm ngược từng tháng, ông Fred đã dồn hết sức lực cuối cùng để tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình tại nhà thờ
Dù phải chịu đựng cơn đau và sự suy kiệt từ căn bệnh ung thư quái ác, Fred Evans - người chồng 62 tuổi và là cha của 4 chị em gái - vẫn quyết tâm dành chút sức lực cuối cùng để dắt hai cô con gái của mình đến bến bờ hạnh phúc tại nhà thờ thiêng liêng
Được chẩn đoán ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư ác tính, ông Fred đã trải qua ca phẫu thuật ghép phổi và đang phải gánh chịu nỗi đau từ những khối u di căn. Ông bắt đầu dùng thuốc chống đào thải và hóa trị để cầm cự, nhưng các bác sĩ cho biết cuộc sống của ông chỉ còn tính bằng tháng. Với sức khỏe cực kỳ yếu ớt của một bệnh nhân ung thư 62 tuổi ở giai đoạn cuối, việc rời khỏi giường bệnh và đi lại nghe thật sự như điều không tưởng
Ông Fred và vợ - bà Karla - có với nhau ba cô con gái và một cậu con trai. Mặc dù hai cô con út của ông vẫn chưa lập gia đình, nhưng tâm nguyện của người cha này luôn là được ở bên các con trong ngày trọng đại tại nhà thờ. Nhờ niềm tin và tình yêu vô bờ dành cho gia đình, Fred đã tìm đủ sức khỏe để sánh bước cùng Gracie và Kate trên lối đi dẫn tới thánh đường - nơi các con sẽ kết hôn sau này. Quãng đường dìu dắt hai con gái tuy không dài nhưng lại là những bước chân cuối cùng của một cuộc đời
Nước mắt hạnh phúc và xúc động đã tràn ngập nhà thờ ngày hôm đó. Cầm trên tay bó hoa cưới, cả Gracie, Kate, bà Karla cũng như mọi người có mặt đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến quãng đường mạnh mẽ cuối cùng của ông. Dù không thể nói nhiều, ông Fred đã quyết định cầu hôn vợ mình thêm một lần nữa. Và hai người họ lại tiếp tục bước đi trên thánh đường như hàng chục năm trước, cùng chụp những bức ảnh yêu thương cuối cùng bên những đứa con nay đã lớn
Nguồn: soha.vn