Từ những mỏ đồng siêu to khổng lồ ở châu Phi cho đến những vòng xoáy giao lộ cao tốc nhìn muốn choáng, loạt ảnh này đã bóc trần một Trái đất vừa lạ vừa hơi đáng sợ mà chúng ta đang sống mỗi ngày nè!
Lấy inspo từ góc nhìn của các phi hành gia khi họ ngắm Trái đất từ ngoài vũ trụ, nhiếp ảnh gia Benjamin Grant đã cho ra lò cuốn sách bom tấn "Overview A New Perspective" với những hình ảnh hoàn toàn khác biệt về thế giới này luôn!
Ban đầu thì những tấm ảnh này được share qua Daily Overview - tài khoản Instagram của Benjamin với hơn 40.000 người theo dõi đó. Benjamin và hội bạn đã dùng hiệu ứng toàn cảnh để chụp ảnh Trái đất từ không gian, nhìn vào là không thể rời mắt được luôn á!
Mỏ đồng Chuquicamata ở miền Bắc Chile (nhìn choáng quá trời!)
Dự án năng lượng điện mặt trời Cresdent Dune tại sa mạc Nevada (Mỹ) - aesthetic ghê nha!
Căn cứ không quân Davis-Monthan ở Tucson, Arizona, Mỹ (toàn máy bay xịn xò)
Hồi mới bắt đầu dự án này, Benjamin Grant thu thập hình ảnh từ các trang web bản đồ với độ phân giải còn thấp lắm.
Sau đó, anh bắt đầu làm việc trực tiếp với DigitalGlobe – công ty cung cấp cho anh những hình ảnh vệ tinh gốc xịn sò. Từ đó, mỗi bức ảnh được ghép từ ít nhất 20 tấm ảnh nhỏ để cho ra bức tranh toàn cảnh đỉnh của chóp! ️
Sau 2 năm share ảnh đều đặn trên mạng xã hội, Grant quyết định biến nó thành một cuốn sách để truyền tải thông điệp sâu rộng hơn nữa.
"Mình nghĩ sẽ dễ hiểu được quy mô của dự án hơn khi bạn xem một cuốn sách, thay vì xem từng bức ảnh lẻ tẻ trên mạng xã hội", Grant chia sẻ.
Nhà máy điện đốt than DB Wilson ở Thổ Nhĩ Kỳ (nhìn như tranh vẽ á!)
Mỏ kim cương Diavik nằm ở vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada (wow!)
Cuốn sách mở đầu với một chương về sản xuất nông nghiệp, từ những đồi cọ ở Malaysia, những nhà kính sản xuất nhựa ở Tây Ban Nha, cánh đồng rong biển ở Bali đến những khu rừng nhiệt đới bị thay thế bằng các trang trại nuôi gia súc ở Bolivia (buồn quá nha! )
Bên cạnh đó, cuốn sách dành riêng một chương về việc con người đang khai thác cạn kiệt các mỏ tài nguyên hiện nay như mỏ uranium ở Niger, mỏ đồng ở Chile, hay giếng dầu ở Bắc Cực... (nghĩ mà lo á!)
Grant cũng không quên dành một chương với tên gọi "Where we go" (Nơi chúng ta sống) để chia sẻ những hình ảnh về các vùng ngoại ô, trại tị nạn và nhà tù.
Ngoài ra, còn có một chương là "Where we move" (Nơi chúng ta chuyển đến) mô tả về những bãi đỗ xe, những giao lộ đường cao tốc và cả những bến cảng lớn nhất thế giới nữa!
Mỏ dầu Kashagan nằm ở phía bắc biển Caspi
Norfolk, Virginia, Lamberts Point Pier 6 là trạm tập kết than lớn nhất ở Bắc bán cầu (scale khủng!)
Nguồn: soha.vn