Những bức ảnh nguy hiểm qua lời kể của các nhiếp ảnh gia

54a82047adca688eebdf.jpg


4aace83ba6acdc742dc7.jpg


54d6d314f119a47d9f60.jpg


Làm nhiếp ảnh gia đôi khi phải liều mạng thật sự đấy! Hôm nay mình sẽ kể lại những câu chuyện rợn tóc gáy từ chính những người đã cầm máy ảnh lao vào những tình huống cực nguy hiểm để có được những shot hình đỉnh cao

**1. Hàm cá mập**

Dưới biển sâu ở Gansbaai (Nam Phi), nhiếp ảnh gia Amos Nachoum nằm sấp trong một lồng thép với chiếc Canon EOS-1v và ống kính fisheye 15mm f/2.8L. Anh được một chuyên viên lặn giữ lại bằng dây thắt lưng đặc biệt.

1dbc5f75832e79bc457b.jpg


Cách họ làm là thả mồi để dụ cá mập, rồi một thợ lặn khác sẽ kéo mồi ra xa để tạo góc chụp đẹp nhất. Và rồi drama xảy ra: con cá mập trắng lao tới với tốc độ max, há to hàm ra... nhưng đớp trượt luôn

Thế mà nó lại vô tình cắn phải cái lồng thép của Nachoum! Chuyên viên lặn cố kéo lồng lên nhưng nó bị kẹt vì hàm cá mập. Cuối cùng phải thả xuống một chút thì con cá mới thoát ra được.

Trong lúc anh chuyên viên lo cứu mạng thì Nachoum vẫn bấm máy liên tục không ngừng nghỉ Và bạn biết không? Tấm ảnh đầu tiên trong loạt đó lại là tấm đẹp nhất! Sau này nó còn được dùng làm quảng cáo cho Discovery Channel luôn á.

**2. Đầm lầy, mồ hôi và nỗi sợ hãi**

cb4922ffe7e8b30371da.jpg


Nhiếp ảnh gia Peter McBride dùng combo Nikon D300 với ống fisheye Tokina 10-17mm (1/50 sec, f/6.3, ISO 800) để chụp Ed Stafford - người đầu tiên đi bộ suốt chiều dài sông Amazon.

Lúc đó cả đoàn đang lội trong khu rừng ngập nước hoàn toàn. Họ phải mất tận 5-6 tiếng loanh quanh trong đống nước đen ngòm đó để tìm chỗ khô. Ai mà muốn gặp rắn nước hay cá chình điện trong rừng đâu phải không?

Bùn lầy làm nước tối như hũ nút, cộng thêm gốc cây đầy gai ẩn khắp nơi. McBride nói nó giống như ác mộng thời bé vậy.

Plot twist: Vài phút sau khi chụp xong, một thành viên trong đoàn mới báo McBride là có con cá chình điện đã quấn quanh cẳng chân anh lúc nãy! Con cá này tạo được dòng điện đủ mạnh để hạ gục người khỏe mạnh đấy, và trong trường hợp này có thể dẫn đến chết đuối.

McBride thừa nhận: "Nếu biết nó ở đó, tôi đã chết khiếp rồi"

**3. Cách mặt đất 2.000 mét**

41eaaf22c0e1981b4e3b.jpg


Tyler Stableford chụp bằng Canon EOS 5D Mark II với ống fisheye 15mm f/2.8 (1/800 sec, f/6.3, ISO 200) khi bay trên máy bay phản lực F-16D cùng đại úy TenEyck LaTourrette thuộc đơn vị không quân số 120.

Đây là lần đầu anh chụp bên trong chiếc phản lực chiến đấu cho tờ tạp chí 5280 tại Denver. Hôm đó anh mang cả 3 body và lens lên máy bay.

"Vì mọi thiết bị trong buồng lái đều hoạt động nên tôi không dám dùng dây đeo máy ảnh, sợ ảnh hưởng tới phi công. Tôi phải nhét 2 máy vào balô bên hông trái, chỉ cầm mỗi chiếc 5D Mark II thôi."

May mắn là sau khi cất cánh anh không bị ngất đi. Nhưng trọng lực lúc đó khiến chiếc máy nặng gấp nhiều lần, nếu nó rơi thì cả hai người đều nguy to!

**4. Lưng chừng vách đá**



Boone Speed dùng Canon EOS-1D Mark III với ống 70-200mm f/2.8L (1/500 sec, ISO 2000) để chụp tay leo núi Chris Sharma tại Red River George, Kentucky.

Để đứng phía trên Sharma, Speed không dùng trực thăng gì cả - vì bản thân anh cũng là vận động viên leo núi có hạng đấy!

"Lúc đó Chris leo phần dây tôi đánh dấu như bài khởi động. Sau đó tôi kéo dây lên và dùng sợi dây khác để kéo mình lên vị trí chụp. Chúng tôi phối hợp ăn ý và chỉ sau nửa giờ là chinh phục xong vách núi."

Speed chia sẻ khoảnh khắc đáng sợ nhất: "Khi mảnh đá lớn rơi gần bạn, bạn sẽ nghĩ 'ơn Chúa, may không trúng mình'. Nhưng với chúng tôi, không có thời gian để sợ hãi. Mắt phải tập trung vào vị trí hiện tại và tìm điểm đáp kế tiếp liên tục. Thời khắc đáng sợ nhất là khi bão tuyết sắp tới, hoặc mặt trời mọc khiến núi băng chảy ra thành nước." ⛰️

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top