Ảnh đen trắng tuy ra đời cực xịn và làm cả thế giới phấn khích, nhưng không lâu sau đó con người đã... chán rồi Nhu cầu được nhìn thấy màu sắc thật của cuộc sống thúc đẩy các nhà khoa học phải lao vào nghiên cứu cách chụp ảnh màu luôn cho nó đã!
Năm 1839 được coi là mốc son quan trọng trong lịch sử nhiếp ảnh khi lần đầu tiên con người biết đến khái niệm "máy chụp ảnh". Thời điểm đó, "Daguerreotype" - quy trình chụp ảnh đơn sắc do Louis-Jacques-Mandé Daguerre (một nghệ sĩ kiêm nhà vật lý người Pháp, 1787-1851) phát minh - chính thức được ra đời.
Daguerreotype hoạt động bằng cách ghi lại hình ảnh trên một miếng gỗ phẳng được thoa chất i ốt bạc, rồi để dưới ánh sáng từ 15-20 phút cho đến khi ảnh rõ nét. Sau đó vài năm, nhiều cải tiến giúp việc chụp hình nhanh và tiện hơn. Ngay lập tức, Daguerreotype trở thành hot trend toàn cầu và là một trong những phát minh có giá trị nhất trong lịch sử loài người
Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, công chúng bắt đầu thấy... nhạt với ảnh đen trắng rồi Bởi vì thực tế cuộc sống có vô vàn màu sắc, chứ không chỉ có 2 màu đen-trắng phải không nào! Và thế là các nhà khoa học lại tiếp tục cuộc đua tìm ra cách chụp ảnh màu.
Lúc đó, những thử thách lớn nhất họ gặp phải là tính phi thực tế, thời gian phơi sáng quá lâu, thuốc nhuộm dễ bị lem nhem, và chi phí cao ngất ngưởng Nhưng sau 20 năm mày mò không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng tìm ra đáp án cho bước tiến vĩ đại này!
Năm 1861, James Clerk Maxwell - một nhà vật lý người Scotland - đã khám phá ra rằng bằng cách trộn ánh sáng đỏ, lục và lam, chúng ta có thể tạo ra bất kỳ màu nào. Phát hiện này chính là "quy tắc ba màu" mà chúng ta vẫn dùng cho đến giờ! Áp dụng nguyên lý này, Maxwell đã nhờ nhiếp ảnh gia Thomas Sutton chụp ba shot hình với một dải ruy băng tartan. Ông sử dụng các bộ lọc màu và chụp dưới ánh sáng mặt trời
Ruy băng Tartan, bức ảnh được chụp bởi James Clerk Maxwell vào năm 1861.
Mặc dù không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng James Clerk Maxwell chính là người mở cánh cửa đầu tiên cho kỷ nguyên ảnh màu! Kết quả thí nghiệm của ông - 3 bức ảnh dải ruy băng - được xem là bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới và hiện vẫn được lưu giữ tại Bảo tàng Truyền thống quốc gia ở Bradford ️
Dù vậy, phát kiến của James mới chỉ là nền móng chứ chưa hoàn thiện để ứng dụng vào thực tế. Rất nhiều thí nghiệm sau đó thành công tạo ra ảnh màu, nhưng màu sắc lại phai ngay khi tiếp xúc với ánh sáng (ức chế lắm luôn ).
Một bức ảnh của Mohammed Alim Khan (1880-1944), Quốc vương vương quốc Bukhara, được chụp vào năm 1911. Ba bức ảnh đen trắng được chụp qua các bộ lọc màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Ba hình ảnh thu được được chiếu qua các bộ lọc tương tự. Kết hợp trên màn hình chiếu, họ đã tạo ra một hình ảnh đầy màu sắc.
Liên tục có những cải tiến mới ra đời, trong đó nổi bật nhất là công nghệ Autochrome được cấp bằng sáng chế vào năm 1903. Phương pháp của hai anh em người Pháp Auguste và Louis có ưu điểm vượt trội: dù trong điều kiện ánh sáng kém nhất, thời gian phơi sáng cũng chỉ khoảng 30 giây - ngắn hơn hẳn con số hàng giờ đồng hồ trước đó!
Và phải đợi hơn 30 năm nữa, đến năm 1936, công chúng mới có được những bức ảnh màu hoàn chỉnh nhất nhờ Kodachrome tung ra thị trường sản phẩm phim màu - loại phim các nhiếp ảnh gia vẫn sử dụng gần đây, trước khi chụp ảnh kỹ thuật số xuất hiện và làm thay đổi hoàn toàn ngành nghệ thuật này ️
Giờ thì cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh màu đầu tiên cực có giá trị trên thế giới nào! Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp siêu cuốn hút của nghệ thuật thời đó, dù công nghệ chưa phát triển như bây giờ. Tất cả những bức hình này được chụp vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đó nha!
Nguồn: kenh14.vn