Những "boss" lông xù ở Vũ Hán được cứu trợ như thế nào khi phải "home alone" giữa mùa dịch?

PandaCute924

New member
eaf5176016e765e52e50.jpg


Tình hình dịch viêm phổi do virus corona (NCP) ở Trung Quốc vẫn đang căng đét Giữa lúc ai cũng lo chống dịch, những "bé cưng" bốn chân thì sao nhỉ?

Hằng năm vào mùa đông, mòng biển bay hẳn 6.000km từ Siberia đến Điên Trì, Vân Nam, Trung Quốc để "nghỉ đông". Nhưng năm nay vì dịch bệnh, nơi đây vắng tanh du khách, không có ai cho ăn nữa May mà ban quản trị khu phong cảnh đã cử nhân viên mang tới 300 kg lương thực mỗi ngày, chia làm 2 bữa cho đàn chim ăn no nê.

Còn ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, Vườn bách thú Vũ Hán gặp hẳn khó khăn trong việc kiếm thức ăn cho hạc và bồ nông vì giao thông bị "đóng băng" luôn. Sau khi đăng bài kêu gọi hỗ trợ, rất nhiều người hảo tâm đã "xắn tay" giúp đỡ, tiếp tế thức ăn kịp thời cho các bé động vật tại đây

Việc Vũ Hán bị phong tỏa cũng khiến nhiều sen không thể về nhà chăm boss nữa May quá, Hiệp hội Bảo vệ động vật Vũ Hán đã tự nguyện đến tận nhà chăm sóc những bé thú cưng đang "ở nhà một mình".

Thật sự là giữa hoàn cảnh khó khăn, những câu chuyện tích cực này mang lại niềm tin và hy vọng cho mọi người ghê! ✨

b2587d883b4a7c3c0fcd.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top