TepMoon9364
New member
Ronaldo, Bale về Man United, Marco Reus tới Man City… nghe mà muốn "gãy tay bấm F5" luôn á! Những thương vụ gây chấn động này hoàn toàn có thể trở thành hiện thực trong năm 2015 đấy nhé!
Ronaldo quay về Man United - drama ngôn tình chờ happy ending?
Thương vụ mà fan Quỷ đỏ ngóng trông mỏi mòn nhiều năm trời, nhưng giá "mềm" tầm... 120 triệu bảng thôi các bro ơi!
Từng rời Man United năm 2009 để đến Real với giá 80 triệu bảng, giờ CR7 càng đá càng xịn sò. Vì thế mà dân tình xứ Sương mù nhớ anh như nhớ "tình đầu" và sẵn sàng mở "cửa tận tình" chào đón.
Thời gian ở Bernabeu, Ronaldo cũng nhiều lần thổ lộ nỗi nhớ với Man United, nên khả năng deal này thành sự thật không hề nhỏ đâu nhé!
Alex Song đến... West Ham - plot twist không ai ngờ tới!
Năm 2012, Alex Song rời Arsenal ầm ĩ để đến Barca với giá 15 triệu bảng. Nhưng giờ đây, anh lại bị "xếp kho" sang West Ham theo dạng cho mượn!
Tuy không được CLB La Liga coi trọng, nhưng rõ ràng ở West Ham, Song đang "flex" bản thân và nhận được nhiều tình cảm lắm luôn.
Để sở hữu hẳn cầu thủ này, CLB Premier League sẽ phải bỏ ra số tiền xấp xỉ như Barca đã chi cho Arsenal ngày nào. Về xứ Sương mù theo cách như thế có lẽ chưa vừa lòng Alex Song lắm, nhưng với anh thì việc được ra sân thi đấu bây giờ là quan trọng nhất mà!
Bale tới Man United - khi CĐV Real "friendzone" quá mạnh
Thật lạ đời, Bale đã ghi 33 bàn, có 24 đường kiến tạo đỉnh cao cho đồng đội sau 66 trận trong màu áo Real nhưng CĐV đội bóng này vẫn muốn anh ra đi.
Trong khi đó, Man United vẫn "thả thính" không ngừng nghỉ. Mới đây, HLV Van Gaal cũng đã khẳng định có thể bàn với Giám đốc Man United về thương vụ mua Bale. Nhưng "bom tấn" này sẽ ngốn của Quỷ đỏ tới 118 triệu bảng cơ!
Torres tới Atletico Madrid - chuyến về nhà đầy xúc động?
Chelsea từng "xả" 50 triệu bảng tiền chuyển nhượng cho Liverpool để có Torres. Nhưng chân sút này giờ lại đang được cho mượn đến AC Milan rồi.
Nhiều khả năng trong năm 2015, Mourinho sẽ dứt khoát bán Torres ra đi và Atletico có thể là CLB được hưởng lợi mà chỉ mất 8 triệu bảng thôi. Vấn đề là nếu chiêu mộ thành công El Nino, liệu Atletico có "hồi sinh" được anh hay không nhỉ!
Khedira tới Arsenal - deal thơm phức đang chờ đón HLV Wenger
Nếu muốn có cầu thủ của Real vào tháng Giêng, HLV Wenger sẽ mất 13 triệu bảng. Còn chấp nhận chờ tới Hè, Pháo thủ có thể sở hữu Khedira miễn phí luôn á! Tất nhiên là cũng phải chịu nhiều sự cạnh tranh hơn từ các CLB khác rồi.
Charlie Austin tới Tottenham - "hiện tượng ghi bàn" được săn đón
Charlie Austin là tiền đạo người Anh đang ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Premier League 2014/15 (11 lần "nổ súng" sau 15 trận ra sân ăn đứt luôn!). Để có anh, Spurs sẽ phải mất khoảng 12 triệu bảng cho QPR.
Paul Pogba về Man United - drama "tình cũ không rủ cũng tới"?
Lại là một niềm tin về thương vụ hồi hương nữa nè! Nhớ lại khi chính Man United đã để tiền vệ người Pháp kết thúc hợp đồng và tự do tới Juventus hồi Hè 2012.
Trong màu áo Lão bà, Pogba được đặt niềm tin và đã liên tục tỏa sáng "rực rỡ". Giờ đây để chiêu mộ lại tiền vệ này, Quỷ đỏ sẽ phải mất ít nhất 30 triệu bảng. Tính ra cũng hơi "phí phạm" nhỉ!
Petr Cech tới Juventus - khi tuổi tác không phải vấn đề
Ở tuổi 32, Cech vẫn bắt chắc tay lắm nhưng anh không còn vị trí số 1 ở khung gỗ Chelsea rồi. Khả năng The Blues bán thủ môn này cho CLB Serie A với giá 7 triệu bảng rất cao đấy!
Marco Reus tới Man City - Man United nghe xong chắc "đau tim"
Nếu thương vụ này thành công, hẳn Man United sẽ không vui tí nào. Để làm được điều đó, Man City cần phải mất khoảng 30 triệu bảng phí chuyển nhượng cho Dortmund.
Ashley Cole cho mượn tới Crystal Palace - comeback nhẹ nhàng?
Chuyển tới Roma không phải là quyết định sáng suốt của Cole tẹo nào. Anh mới chỉ được ra sân 11 trận và nhiều khả năng bị cho mượn về Premier League. Thương vụ này có thể làm Cole đôi chút "mất mặt" khi ra đi từ đại gia Chelsea.
Nhưng chẳng sao, quan trọng là anh được thi đấu và lại hít thở không khí quê hương mình. Ngoài ra hồi mùa 1999/2000, Cole cũng từng được Arsenal cho mượn tới Crystal Palace và chơi khá "okie" mà!
Nguồn: soha.vn