Những bộ phim dang dở của huyền thoại Lý Tiểu Long khiến fan tiếc nuối mãi không thôi

35fae3e78839b543b708.jpg


Hơn 50 năm rồi mà Lý Tiểu Long vẫn là cái tên "xịn sò" nhất làng võ thuật điện ảnh thế giới luôn! Những bộ phim huyền thoại như Đường Sơn Đại Huynh, Tinh Võ Môn, Mãnh Long Quá Giang hay Long Tranh Hổ Đấu không chỉ đưa võ thuật Hong Kong "flex" ra thị trường quốc tế mà còn làm thay đổi hẳn cách mọi người nhìn nhận về phim hành động châu Á. Nhưng mà bên cạnh những "bom tấn" đã thành huyền thoại, sự nghiệp của ông vẫn còn nhiều "plot twist" dang dở khiến ai cũng phải tiếc hùi hụi.

Dự án được nhắc đến nhiều nhất chính là Game of Death (Tử Vong Du Hý) nha! Đây là bộ phim mà Lý Tiểu Long tự mình lên ý tưởng, viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính luôn - đúng chuẩn "all-in-one" Không đơn thuần là một tác phẩm hành động, Game of Death được ông xây dựng như một hành trình truyền tải triết lý võ học Jeet Kune Do. Mỗi tầng của tòa tháp trong phim đại diện cho một trường phái võ thuật khác nhau, qua đó khẳng định tư tưởng không bị giới hạn bởi bất kỳ khuôn mẫu nào và luôn biết thích nghi trước mọi đối thủ - nghe sâu sắc ghê chứ!

Thế nhưng plot twist ở chỗ, khi phim đang quay thì Lý Tiểu Long tạm gác dự án để tham gia Long Tranh Hổ Đấu (Enter the Dragon) - tác phẩm giúp tên tuổi ông "lên hàng" quốc tế. Chưa kịp trở lại hoàn thiện Game of Death, ông đột ngột qua đời vào năm 1973, khiến dự án mãi mãi dang dở Sau đó, hãng phim đã sử dụng những cảnh quay còn lại kết hợp với diễn viên đóng thế để phát hành phiên bản mới vào năm 1978. Dù "ăn khách" cũng tốt nhưng bộ phim vẫn bị đánh giá là khác xa tầm nhìn mà Lý Tiểu Long từng theo đuổi.

Điều còn lại từ phiên bản gốc chỉ là một số phân đoạn được chính Lý Tiểu Long thực hiện, nổi bật nhất là màn đối đầu với huyền thoại bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar. Cùng với bộ đồ võ màu vàng đã trở thành biểu tượng của ông, những thước phim này đến nay vẫn được xem là một trong những hình ảnh kinh điển nhất lịch sử điện ảnh võ thuật và là minh chứng cho tư duy sáng tạo "bá đạo" vượt thời đại của Lý Tiểu Long.

f26c167c1995cdf7915e.png


Bên cạnh Game of Death, Lý Tiểu Long cũng dành nhiều tâm huyết cho The Silent Flute. Ông cùng diễn viên James Coburn và biên kịch Stirling Silliphant phát triển kịch bản với mong muốn kết hợp võ thuật cùng những triết lý về hành trình khám phá bản thân - nghe "chill" lắm nha! Tuy nhiên, do nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị sản xuất, dự án không thể được thực hiện như kế hoạch. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, kịch bản được chỉnh sửa và chuyển thể thành Circle of Iron vào năm 1978, nhưng không còn mang dấu ấn sáng tạo trực tiếp của ông nữa.

Ngoài hai dự án nổi tiếng kể trên, nhiều tài liệu cũng cho biết Lý Tiểu Long từng ấp ủ những ý tưởng như Southern Fist, Northern Leg hay Dragon of Jade. Dù vậy, các tác phẩm này mới chỉ dừng ở giai đoạn phác thảo, chưa bước vào quá trình sản xuất nên không có cơ hội thành hình. Những ý tưởng còn bỏ ngỏ ấy cho thấy Lý Tiểu Long luôn khao khát khám phá những hướng đi mới thay vì lặp lại thành công của chính mình - đúng chuẩn "innovator" rồi!

beea8b50e6185aeb4bab.png


Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top