Những bí mật riêng tư khó tin về Hari Won mà không phải ai cũng biết

NangStar493

New member
3490d964ef83431d792f.jpg


"Hari không thể chịu được đói nên mỗi lần quay chương trình, nếu không kịp ăn sẽ nổi nóng khiến không ai dám lại gần..."

Từ fan cuồng Hà Anh Tuấn thành trưởng FC Hari Won - plot twist không ai ngờ

Nếu bạn là fan Hari Won ở miền Bắc thì chắc hẳn đã biết đến cô nàng sinh năm 1993 - Đào Ngọc Anh rồi. Chị em mình là sinh viên trường Đại Học Lao động Xã hội và đang giữ vị trí trưởng FC của Hari tại Hà Nội luôn nha!

Mà thật ra ban đầu Ngọc Anh lại là fan cứng của Hà Anh Tuấn đó. Nhưng plot twist ở chỗ, chỉ sau một lần xem chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2013 có Hari tham gia, cô nàng đã "quay xe" ngay lập tức

Từ đó, Ngọc Anh như "lên đồng" luôn, cày hết mọi clip, bài hát liên quan để hiểu thêm về thần tượng mới.

5b7a33383bac7a034a1a.jpg


Vì không thể liên lạc trực tiếp với Hari, Ngọc Anh đã phải... nhắn tin qua Facebook cho rapper Tiến Đạt (người yêu Hari lúc đó) để bày tỏ sự hâm mộ. Cũng là một chiêu độc đáo đấy chứ

Sau nhiều lần tương tác với Tiến Đạt và các fan ở TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Anh được tin tưởng giao cho vai trò kết nối các bạn tới cổ vũ Hari trong chương trình ca nhạc tại Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên cô nàng được gặp thần tượng luôn nè!

90c1ca2e7fc1fffe485c.jpg


Lần đầu gặp mặt: phá tan mọi stereotype về idol

Ngọc Anh chia sẻ về lần đầu gặp Hari: "Lần đầu tiên gặp mình mà Hari đã hét toáng lên (vì bảo nhận ra mình qua avatar). Có ca sĩ nào như vậy giống Hari không? Chắc chỉ Hari mới đặc biệt như vậy.

Dù yêu mến Hari thì lúc đầu mình cho rằng chị ấy là người Hàn Quốc, lại có tiếng tăm chắc sẽ chảnh và kiêu ngạo, nhưng không ngờ sự dễ thương của Hari làm tan biến suy nghĩ không tốt về chị".

Sau cuộc gặp gỡ, Hari còn sắp xếp một buổi cà phê để nói chuyện với mọi người. Ban đầu chỉ có 10 người, nhưng giờ đã lên đến 100 người luôn ủng hộ Hari ở mọi nơi rồi nha!

Ngọc Anh tự hào: "FC phía Bắc mới hoạt động hơn 1 năm nay nhưng mọi người rất đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giống một gia đình. FC từ Bắc vào Nam có 3 chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và được gọi bằng tên chung thân mật là Star Fam".

Bí mật đau lòng: Hari từng 2 lần phẫu thuật ung thư

Sau một thời gian hoạt động FC, đứng trong vị trí trưởng nhóm, Ngọc Anh có cơ hội tiếp xúc với Hari nhiều hơn nên khá hiểu về con người cô gái đến từ Hàn Quốc.

Trong mắt của Ngọc Anh, Hari là một người chị đáng yêu và dễ thương, sống lạc quan, tốt bụng, thích được cưng chiều: "Chị ấy luôn cười cho dù đối mặt với hoàn cảnh và khó khăn nào. "Đơn giản" là hai từ luôn gắn liền với cách sống của Hari. Chị hết lòng vì người khác, lo lắng cho những người xung quanh. Đương nhiên chị còn rất thông minh và xử lý tình huống cực kỳ nhanh nhạy".

Hari là người cầu toàn, cẩn trọng trong công việc và có tính tự lập cao. Một khi nhận hoặc được giao công việc, Hari sẽ cố gắng làm hết sức và tập trung cao độ.

Ngọc Anh còn tiết lộ thêm điều khiến ai cũng phải respect: "Hari từng 2 lần phẫu thuật ung thư mà trong suốt quá trình Cuộc đua kỳ thú, Hari không bao giờ tỏ ra mệt mỏi, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Thậm chí chị còn luôn nói với Star Fam rằng các bạn phải cười nhiều vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"...

81e4e5cc0ded03a96dda.jpg


Những thói quen đáng yêu (và đáng sợ ) của Hari


"Hari có thể bật khóc bất cứ lúc nào, vui - buồn - tủi - hờn cũng khiến chị ấy rơi lệ một cách "ngon lành". Nhất là khi gặp những câu chuyện cảm động, chứng kiến những người có hoàn cảnh khó khăn ngoài cuộc sống, lúc đó Hari luôn lặng người đi và thút thít như một đứa trẻ.

Chị còn có thói quen không thể chịu được đói nên mỗi lần quay chương trình hoặc làm gì không kịp ăn chị sẽ nổi nóng khiến không ai dám lại gần. Những lúc đó anh Đạt (người yêu Hari) ở bên cạnh sẽ phải "chịu đòn". Nhưng nếu được ấm bụng Hari lại vui vẻ ngay".

Nghe quen quen nhỉ, chắc nhiều bạn cũng thế à nha? Hangry (hungry + angry) mà

Ngọc Anh yêu mến Hari không phải vì nữ ca sĩ hát hay, nhảy đẹp mà chính là tính cách hồn nhiên, vô tư và rất trẻ con.

Hari nhiều lần nói với Ngọc Anh, chị vào showbiz chỉ để thỏa mãn sự yêu mến và đam mê âm nhạc chứ không nghĩ mình sẽ bon chen để có vị trí này vị trí kia trong làng giải trí.

"Hari nói chị hát không phải nhằm mục đích kiếm tiền mà vì yêu mến. Nếu muốn kiếm tiền thì ngồi thông dịch (phiên dịch) kiếm được nhiều tiền hơn nên Hari không muốn tạo những điều tiếng, scandal để được mọi người biết đến mà phải dựa vào chính tài năng thực thụ".

Là người chị hết mực yêu thương các em

caefdde5db96fe54bc9b.jpg


Hari luôn coi FC là người thân trong gia đình và dành tình cảm đặc biệt cho mọi người.

"Chị luôn quan tâm đến fan, lúc nào cũng nhắc tới Star Fam như gia đình thứ hai của mình. Hari nói muốn giữ quan hệ với FC như chị em, bạn bè chứ không phải ca sĩ hay thần tượng gì hết", Ngọc Anh nói.

Chỉ có duy nhất một lần Hari thất hẹn với FC khiến mọi người buồn nhưng chính sự đáng yêu của chị khiến fan nhanh chóng tha thứ và càng dành tình cảm nhiều hơn.

"Hôm sinh nhật FC Miền Bắc 1 tuổi, Hari có hứa sẽ gọi điện thoại cho mình để nói chuyện với các bạn Hà Nội. Chờ quá lâu mà không thấy Hari gọi, mọi người buồn lắm. Nhưng sau tối mới biết máy Hari hết pin, lúc đó Hari đang đi xem phim.

Về tới nhà đã muộn, Hari liền chia sẻ trạng thái dài đăng lên Facebook, hôm sau còn quay clip xin lỗi các fan. Hari đáng yêu không thể tả được và, điều này chắc chỉ có Hari Won của tụi mình mới làm thôi", Ngọc Anh kể.

Thật sự là một idol xứng đáng được yêu mến!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top