Romeo và Juliet - cái tên nghe xong là biết ngay vibe "yêu đương éo le" này là của ai rồi đúng không nào? Đây chính là một trong những vở kịch đỉnh của đỉnh do ông tổ văn học William Shakespeare viết, kể về chuyện tình đắm say nhưng kết thúc chẳng được như ý của hai đứa trẻ đến từ hai dòng họ ghét nhau cay đắng từ thời ông bà anh.
Romeo và Juliet là vở bi kịch được chính tay William Shakespeare - người anh tài văn học xứ sương mù viết ra. Trong số các tác phẩm để đời của ông, vở này cùng với Hamlet là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất và liên tục được hậu thế dựng lại trên sân khấu. Đến giờ, nhắc đến Romeo và Juliet là người ta nghĩ ngay đến những cặp đôi trẻ đang yêu nhau mãnh liệt, kiểu "yêu là yêu thật, không yêu thì thôi" ấy
Vở kịch này không chỉ hot trên sân khấu mà còn được chuyển thể thành phim, opera, tiểu thuyết,... đủ thể loại luôn! Sau thời kỳ Chế độ quân chủ được phục hồi ở Anh, Romeo và Juliet được William Davenant giữ gìn và phát hành rộng rãi hơn. Về mảng điện ảnh thì phải kể đến bản năm 1935 của George Cukor, bản 1968 của Franco Zeffirelli, bản 1996 của Baz Luhrmann và bản 2013 của Carlo Carlei nữa nhé!
Romeo và Juliet được Shakespeare viết vào khoảng 1594 - 1595, dựa trên một câu chuyện có sẵn về mối tình éo le này mà nghe đâu là có thật ở Ý thời Trung Cổ đấy
Chuyện diễn ra tại thành phố Verona, nơi hai dòng họ Montague và Capulet ghét nhau không đội trời chung. Romeo - con trai nhà Montague và Juliet - con gái nhà Capulet đã "đổ nhau" ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi tiệc hóa trang ở nhà Capulet. Nhờ đeo mặt nạ nên Romeo mới lọt vào được, không thì gg rồi Hai đứa yêu nhau điên cuồng đến mức phải nhờ tu sĩ Friar Laurence tổ chức lễ cưới bí mật luôn.
Nhưng mà drama bắt đầu khi Tybalt - anh họ của Juliet giết chết Mercutio - bạn thân của Romeo. Để trả thù cho bro, Romeo đâm chết Tybalt. Ơ thế là căng rồi đây! Mối thù hai nhà càng sâu nặng. Romeo bị kết án giết người, trục xuất khỏi Verona và phải đi đày. Trong lúc đó, Juliet bị cha mẹ ép gả cho Bá tước Paris. Nàng cầu cứu tu sĩ Laurence, ông cho nàng uống thuốc ngủ giả vờ chết trong 24 tiếng, rồi sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng bỏ trốn.
Đám cưới của Juliet và Paris bỗng biến thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Nhưng mà plot twist là tu sĩ chưa kịp báo tin cho Romeo thì anh đã nghe tin Juliet "ra đi" rồi Romeo đau khổ trốn về Verona, mua luôn thuốc độc để theo người yêu. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng mộ, Romeo đâm chết anh ta rồi uống thuốc tự tử. Vừa mới gục xuống thì Juliet tỉnh dậy, thấy Romeo đã chết bên cạnh, nàng rút dao tự vẫn theo
Cái chết bi thảm của hai đứa trẻ mới khiến hai dòng họ tỉnh ngộ. Bên xác hai người, họ Montague và Capulet đã quên hận thù, bắt tay nhau hòa giải, nhưng câu chuyện tình yêu này mãi mãi là nỗi đau trong lòng những ai biết đến.
Giáo sư S.Clifford - trưởng bộ môn Lịch sử Phục hưng của Đại học Tổng hợp Liverpool đã thả một "bom tấn" rằng "chuyện tình bất hủ" giữa Romeo và Juliet làm khóc ướt gối suốt hơn 5 thế kỷ qua thực ra là... hư cấu luôn á Ông đã công bố giả thuyết này tại Viện Hàn lâm Olympic ở Vicenza, nhân dịp 450 năm ngày sinh của Shakespeare (26/4/1564 - 26/4/2014).
Romeo và Juliet được làm thành nhiều phiên bản phim nhưng có lẽ iconic nhất là bản 1996 của Mỹ với Leonardo DiCaprio (vai Romeo) và Claire Danes (vai Juliet) - xem mà muốn khóc luôn á!
"Ban công tình yêu" trong Romeo và Juliet là một trong những cảnh kinh điển nhất của sân khấu thế giới. Juliet đứng trên ban công, Romeo ở dưới vườn, hai đứa thề nguyền yêu nhau đến già. Tuy nhiên, plot twist là Shakespeare chưa bao giờ nhắc đến từ "ban công" trong vở kịch gốc đâu nha!
Theo từ điển Oxford, từ "ban công" xuất hiện lần đầu vào năm 1618 với cách viết "balcone" chứ không phải "balcony" như bây giờ. Mà 1618 là 2 năm sau khi Shakespeare mất rồi nha!
Còn ngoài đời thực, ban công chỉ được du nhập từ châu Âu lục địa vào nước Anh năm 1611, gần 15 năm sau khi Romeo và Juliet lần đầu được công diễn, nhờ một người Anh tên Tom Coryat.
Vào thế kỷ 17, cái "ban công" lúc đó còn chưa có tên gọi chính thức, bị xem là chi tiết kiến trúc hơi... kém sang ở Anh. Lý do là vì ban công làm mất đi sự riêng tư của những ngôi nhà Anh vốn khép kín. Thêm nữa, khí hậu Anh lạnh quá, không hợp để có những không gian mở kiểu ban công.
Nhưng rồi ban công đã xuất hiện và trở thành chi tiết cải biên quan trọng nhất trong Romeo và Juliet luôn!
Nguồn: kenh14.vn