Thề luôn là không có anh chàng nào dám spoil những bí mật "trời ơi đất hỡi" này với crush hay người yêu đâu nha! Vì nếu lỡ lộ thông tin thì chắc chắn chị em sẽ tổn thương hoặc "nghĩ xấu" mất thôi
Sự thật "phũ phàng": Đàn ông không mê lãng mạn như bạn nghĩ đâu nha!
"Nghe hơi phũ tí nhưng mình dám chắc là đa số anh em không cần lắm những màn lãng mạn kiểu phim ảnh, dù đang "đắm chìm trong tình yêu" đến mấy. Tất nhiên là có nhiều lúc anh em cũng chuẩn bị những surprise cực kỳ ngọt ngào và lãng mạn. Nhưng thật ra đó chỉ là khi họ thấy "cần thiết" để đạt được mục đích gì đó thôi: làm người yêu vui, cưa đổ crush, hoặc xin lỗi sau khi "làm điều người ta không thích"...
Vì biết chị em nào cũng mê những cảnh lãng mạn như trong phim, trong tiểu thuyết nên lúc yêu anh em cố gắng làm theo mấy cái đó. Phải công nhận là nhờ những khoảnh khắc lãng mạn này mà tình yêu thêm "cháy" hơn, thăng hoa hơn. Nhưng nói thật lòng, mình cũng giống hầu hết đàn ông trên đời này - không thực sự cần đến sự lãng mạn lắm. Anh em nghĩ yêu là yêu, đâu nhất thiết phải có nến lung linh, hoa hồng đỏ thắm, chocolate ngọt lịm hay quà xinh xắn gì đó ️
Nếu không có tình cảm thật thì mấy thứ "sang chảnh, bay bổng" kia cũng chẳng làm người ta thêm đam mê nhau được. Đàn ông cũng không cần bạn gái phải mang đến cho mình những điều lãng mạn nhất đâu. Điều anh em cần là một trái tim chân thành, yêu thương và quan tâm thật lòng thôi" - Lê B.N, 29 tuổi, làm marketing online, chia sẻ.
Bí mật "động trời": Đàn ông hay tưởng tượng về body phụ nữ đằng sau lớp quần áo
"Có lẽ chị em không biết rằng tất cả đàn ông đều muốn nhìn thấy và tưởng tượng về body của người khác giới trong trạng thái... không mặc gì. Chắc chắn mình cũng không phải ngoại lệ. Dù đó là người yêu, chồng bạn hay thầy giáo, một người đàn ông lạ, bạn thân của bạn trai; dù ở tuổi teen hay đã "lão làng"... thì những ai là nam giới đều có suy nghĩ này.
Bất cứ lúc nào, đàn ông đều có thể mơ tưởng và hình dung về vóc dáng của bạn ẩn sau những bộ quần áo kín đáo nhất. Chị em có thể coi thường chuyện này hoặc cho đó là suy nghĩ "low" nhưng đó là sự thật khách quan, là bản năng tự nhiên của anh em mày râu.
Ngay cả đàn ông, nếu muốn thay đổi điều này anh em cũng chẳng thể "control" ý thức của mình khác đi được. Mình cho rằng đó là quy luật hấp dẫn tự nhiên giữa nam và nữ thôi.
Thêm một điều nữa là con người chúng ta vốn "tò mò" mà. Đàn ông không thực sự biết được chính xác người con gái trước mặt mình trông như thế nào, quyến rũ ra sao khi không có lớp áo quần che đậy. Mình nghĩ hẳn con gái cũng có lúc có suy nghĩ tương tự, nhưng vì đa số đàn ông ăn mặc đơn giản nên đây không phải điều hay xảy ra trong đầu phụ nữ lắm. Trong khi đó, phụ nữ thì lúc quần này, váy kia, lúc lại nửa kín nửa hở... chỉ riêng cách ăn mặc đã đủ kích thích sự tò mò của một nửa thế giới vốn "háo sắc", ham của lạ rồi
Và thực tế là có một sự khác biệt rất lớn giữa vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ với diện mạo bề ngoài được bao phủ bởi những bộ áo quần. Đó cũng là lý do khiến đàn ông muốn "khám phá" sự thật vậy" - Hoàng T., 30 tuổi, Long Biên (Hà Nội), bật mí.
Lúc còn trẻ, chẳng anh chàng nào định "yêu là cưới" đâu nha!
"Hầu hết đàn ông đều trải qua vài ba mối tình trước khi chính thức "chấm dứt thời ế". Đặc biệt lúc còn "trai tơ", rất nhiều chàng tự hào với kinh nghiệm tình trường "dày dạn kinh nghiệm" của mình lắm. Cũng có thể họ yêu thật, cũng có thể là họ tán tỉnh chơi chơi rồi "duy trì relationship" với cô gái nào đó trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhưng mình dám chắc rằng lúc còn trẻ, đa số đàn ông đều không mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc, nghĩa là họ không nghĩ yêu thì chắc chắn sẽ cưới luôn. Với đàn ông, độ tuổi "trẻ" có thể tính từ khoảng 28-29 tuổi trở xuống.
Bằng chứng là nhiều người cũng yêu thật lòng, yêu từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, họ cũng không vướng vào mối quan hệ "phức tạp" nào cả nhưng hễ người yêu nhắc đến chuyện cưới xin, họ đều không hứng thú hoặc "thờ ơ" đi.
Nếu biết được bí mật này, có lẽ tất cả phụ nữ sẽ "ném đá" cánh mày râu không thương tiếc, nhưng thực tế là tâm lý đàn ông khác xa phụ nữ lắm. Ở độ tuổi này, đàn ông "thích" cuộc sống tự do và sự nghiệp hơn là chuyện gia đình. Họ vẫn hẹn hò, vẫn yêu đương nhưng không ai muốn sớm "chui đầu vào rọ" trước khi đạt đến một ngưỡng nhất định trong công việc.
Nói cách khác, khi còn trẻ, đàn ông yêu nhưng không có "mục tiêu lâu dài" cho mối quan hệ của mình. Họ cũng thích dành thời gian ở bên người yêu, thích nếm trải cảm giác của người đàn ông trưởng thành (quan hệ tình dục), nhưng họ chưa quan tâm đến đám cưới lắm.
Khi bước vào những năm cuối của độ tuổi hai mươi, đàn ông thường mới ý thức về những gì mình đã trải qua trong cuộc đời và nghĩ về tương lai của mình, trong đó có bóng dáng của một người vợ.
Đứng từ suy nghĩ cá nhân, mình có thể giải thích cho hiện tượng này là đàn ông mất nhiều thời gian để "mature" hơn phụ nữ đó" - Chính N., 34 tuổi, giảng viên, bày tỏ.
Đàn ông không "thích" bao cao su lắm nha!
"Vì rất nhiều lý do khác nhau, đàn ông không mấy khi hứng thú với "công cụ an toàn" này khi ở trên giường.
Đa số đàn ông cho rằng bao cao su là "trở ngại" lớn và gây không ít phiền phức, ảnh hưởng đến cảm xúc của họ mỗi khi "gần gũi". Do bắt buộc nên họ mới sử dụng. Và cũng vì không hứng thú nên họ cũng không "tìm hiểu quá sâu" về bao cao su luôn.
Có một bí mật khá bất ngờ đó là hầu hết đàn ông đều không có ý thức tìm hiểu cách sử dụng bao cao su đúng cách nhất. Họ đơn giản nghĩ rằng đây là một công cụ bảo vệ an toàn cho phụ nữ và bảo vệ mình tránh khỏi bệnh tật nhưng những kiến thức về nó thì hầu hết đều "lơ tơ mơ".
Đàn ông thích học hỏi các kỹ năng "chăn gối" hơn là dành thời gian đọc hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách nhất đó" - Triệu V., 35 tuổi, kỹ sư công nghệ, tâm sự.
Nguồn: soha.vn