Năm 2025 này xịn quá đi các bạn ơi! Giới khoa học đã "flex" loạt phát hiện chấn động, giải mã hàng tá bí ẩn lịch sử từ hàng trăm năm trước – từ khảo cổ đến di truyền học, toàn thứ hack não 
Năm nay thật sự là năm bùng nổ của giới khoa học trên toàn cầu nhen! Các nhà nghiên cứu đã "flex" một loạt phát hiện cực xịn, giúp giải đáp những câu hỏi "hóc búa" mà nhân loại thắc mắc từ lâu rồi. Nhờ đó mà giờ chúng ta có góc nhìn mới mẻ về quá khứ, từ các nền văn minh cổ xưa cho đến những sự kiện đình đám trong lịch sử
Tại Rapa Nui (hay còn gọi là Đảo Phục Sinh á), việc phân tích một mỏ đá chứa toàn tượng đá dở dang đã giúp team nghiên cứu hiểu hơn về cách mà người Polynesia xưa kia "craft" ra những pho tượng đá khổng lồ siêu nổi tiếng đó. Còn bên Pompeii thì sao? Các nhà khảo cổ vừa "đào" được một cầu thang đá có thể giúp tái hiện lại đường chân trời của thành phố La Mã cổ đại trước khi bị núi lửa "chôn vùi" vào năm 79 sau Công nguyên luôn
Một nghiên cứu khác ở dãy Andes, Peru cũng rất là lạ đó! Team research kết hợp phân tích vi thực vật với dữ liệu từ drone (xịn xò phết) để đưa ra giả thuyết mới về nguồn gốc của "dải hố bí ẩn" với khoảng 5.200 hố đất. Nghe mà tò mò ghê! Tuy nhiên vẫn còn những bí ẩn "gai" lắm, kiểu như việc xác định nguyên nhân cái chết của nữ văn hào Jane Austen thông qua phân tích ngôn ngữ trong tác phẩm của bà (vì không còn hồ sơ y tế gì cả)
Bên Áo, drama bất ngờ xảy ra khi đang sửa một hầm mộ bị dột nước. Các nhà khoa học đã "unlock" được danh tính của một xác ướp được bảo quản siêu kỳ lạ từ thế kỷ XVIII! Plot twist là thi thể này thuộc về Franz Xaver Sidler von Rosenegg, một giáo sĩ địa phương, được ướp bằng một phương pháp chưa từng được ghi nhận trước đây. Bí thuật gì vậy trời?
Sang Đan Mạch, nghiên cứu mới về con thuyền Hjortspring (đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia Copenhagen nè) cho thấy con thuyền cổ này từng "đi du lịch" xa hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ trước đây. Đặc biệt hơn, một dấu vân tay người được tìm thấy trong nhựa đường trên thuyền – đây là bằng chứng hiếm hoi có thể liên kết trực tiếp với một thành viên của thủy thủ đoàn thời xưa. Sờ vào lịch sử luôn á!
Về mảng di truyền học thì cũng "chanh sả" không kém đâu nha! Phân tích xác ướp "Tumat Puppies" ở Siberia cho thấy đây là sói con hoang dã chứ không phải chó được thuần hóa sớm như giả thuyết trước đó. Phát hiện này giúp làm rõ hơn về quá trình con người thuần hóa loài chó đó
Thêm nữa, bằng chứng di truyền mới còn chỉ ra rằng quân đội của Napoleon Bonaparte trong cuộc xâm lược Nga năm 1812 có thể đã "gánh team" nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau, không chỉ riêng bệnh sốt phát ban như người ta vẫn nghĩ. Điều này cũng góp phần vào thất bại thảm hại của chiến dịch đó luôn
Nguồn: kenh14.vn
Năm nay thật sự là năm bùng nổ của giới khoa học trên toàn cầu nhen! Các nhà nghiên cứu đã "flex" một loạt phát hiện cực xịn, giúp giải đáp những câu hỏi "hóc búa" mà nhân loại thắc mắc từ lâu rồi. Nhờ đó mà giờ chúng ta có góc nhìn mới mẻ về quá khứ, từ các nền văn minh cổ xưa cho đến những sự kiện đình đám trong lịch sử
Tại Rapa Nui (hay còn gọi là Đảo Phục Sinh á), việc phân tích một mỏ đá chứa toàn tượng đá dở dang đã giúp team nghiên cứu hiểu hơn về cách mà người Polynesia xưa kia "craft" ra những pho tượng đá khổng lồ siêu nổi tiếng đó. Còn bên Pompeii thì sao? Các nhà khảo cổ vừa "đào" được một cầu thang đá có thể giúp tái hiện lại đường chân trời của thành phố La Mã cổ đại trước khi bị núi lửa "chôn vùi" vào năm 79 sau Công nguyên luôn
Một nghiên cứu khác ở dãy Andes, Peru cũng rất là lạ đó! Team research kết hợp phân tích vi thực vật với dữ liệu từ drone (xịn xò phết) để đưa ra giả thuyết mới về nguồn gốc của "dải hố bí ẩn" với khoảng 5.200 hố đất. Nghe mà tò mò ghê! Tuy nhiên vẫn còn những bí ẩn "gai" lắm, kiểu như việc xác định nguyên nhân cái chết của nữ văn hào Jane Austen thông qua phân tích ngôn ngữ trong tác phẩm của bà (vì không còn hồ sơ y tế gì cả)
Bên Áo, drama bất ngờ xảy ra khi đang sửa một hầm mộ bị dột nước. Các nhà khoa học đã "unlock" được danh tính của một xác ướp được bảo quản siêu kỳ lạ từ thế kỷ XVIII! Plot twist là thi thể này thuộc về Franz Xaver Sidler von Rosenegg, một giáo sĩ địa phương, được ướp bằng một phương pháp chưa từng được ghi nhận trước đây. Bí thuật gì vậy trời?
Sang Đan Mạch, nghiên cứu mới về con thuyền Hjortspring (đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia Copenhagen nè) cho thấy con thuyền cổ này từng "đi du lịch" xa hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ trước đây. Đặc biệt hơn, một dấu vân tay người được tìm thấy trong nhựa đường trên thuyền – đây là bằng chứng hiếm hoi có thể liên kết trực tiếp với một thành viên của thủy thủ đoàn thời xưa. Sờ vào lịch sử luôn á!
Về mảng di truyền học thì cũng "chanh sả" không kém đâu nha! Phân tích xác ướp "Tumat Puppies" ở Siberia cho thấy đây là sói con hoang dã chứ không phải chó được thuần hóa sớm như giả thuyết trước đó. Phát hiện này giúp làm rõ hơn về quá trình con người thuần hóa loài chó đó
Thêm nữa, bằng chứng di truyền mới còn chỉ ra rằng quân đội của Napoleon Bonaparte trong cuộc xâm lược Nga năm 1812 có thể đã "gánh team" nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau, không chỉ riêng bệnh sốt phát ban như người ta vẫn nghĩ. Điều này cũng góp phần vào thất bại thảm hại của chiến dịch đó luôn
Nguồn: kenh14.vn