Chill phết! Mỗi tuần vào các buổi trưa thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy, hội sinh viên từ trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) lại hẹn nhau check-in tại quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 (số 68/12 Lữ Gia, phường 15, quận 11) để phục vụ những suất cơm chỉ 2.000 đồng cho bà con nghèo. Nghe mà nức nở luôn á!
Gen Z tình nguyện vì cộng đồng
Quán tuy 9h30 mới mở cửa, nhưng từ 8h sáng con hẻm đã đông nghịt người xếp hàng ngay ngắn chờ mua cơm rồi nha. Vibe đoàn kết quá trời!
Anh Trương Huỳnh Trung Kiên (khóa 18, ngành Cơ kỹ thuật) đã tham gia hoạt động tình nguyện ở quán này được một khoảng thời gian khá dài rồi đó. Mặc dù đã tích đủ điểm để tốt nghiệp, nhưng khi rảnh là anh Kiên vẫn sẵn sàng chạy hơn 30 km từ TP. Biên Hòa vào trung tâm TP.HCM để phụ giúp quán. Anh coi việc này là niềm vui của bản thân luôn: "Nếu chỉ làm để ra trường thì mình cần gì phải đi nữa vì mình dư ngày rồi" – anh Kiên nói. Respect anh quá đi!
Anh Huỳnh Đức Trí (khóa 24, ngành Cơ khí) cũng share: "Mình thấy đây là một việc làm rất ý nghĩa, giúp được nhiều người, mang lại giá trị cho cộng đồng". Đúng là hội trẻ có tâm rồi!
Bà Phạm Thanh Bình (68 tuổi) - một khách quen của quán - chia sẻ rằng các bạn sinh viên tình nguyện chỉ bằng tuổi con cháu của bà, nhưng luôn vui vẻ tiếp đón khách hàng. Ấm lòng ghê nha!
Tình nguyện là cầu nối kết bạn xịn sò
Mỗi ngày có khoảng hơn 300 suất cơm được phục vụ tại quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 nè. Các bạn sinh viên sẽ lo việc đưa cơm từ bếp ra bàn ăn, đỡ những người già khó khăn trong đi lại hay dọn dẹp quán vào cuối giờ... Từ những bạn hoàn toàn xa lạ ban đầu, nhờ cùng nhau tình nguyện giúp đỡ quán cơm mà giờ đã trở thành hội bạn thân thiết luôn rồi đó!
Anh Nguyễn Phạm Đăng Dương (khóa 23, khoa Điện) nói về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện: "Mình cảm thấy đây là một hoạt động xã hội cực kì ý nghĩa, giúp được các hoàn cảnh khó khăn. Mình học hỏi thêm được về nhiều thứ, gặp thêm được các bạn bè mới, các bạn đều rất thân thiện, năng nổ hoạt động, giúp mọi việc hoàn thành nhanh chóng và chính xác". Vừa giúp đỡ cộng đồng vừa kết bạn - perfect combo luôn!
Bà Trương Thị Hoàng Vy, một tình nguyện viên gắn bó với quán cơm xã hội Mây Ngàn 1 được 4 năm rồi, chia sẻ: "Quán cơm thân thiện, vui vẻ. Tôi rất thích làm tại đây, nhất là việc cùng làm việc với các bạn sinh viên".
Dù quán lúc nào cũng đông nghịt khách - kẻ ăn tại chỗ, người mua mang về - nhưng các bạn sinh viên không hề thấy mệt hay áp lực gì cả. Anh Kiên share rằng, việc làm tại quán cơm này rất ý nghĩa, sáng sớm các tình nguyện viên cố định của quán đã nấu sẵn cơm từ trước, sinh viên đến chỉ việc phụ giúp bưng khay cơm, dọn bàn, rửa chén... Ez game!
Nguồn: svvn.tienphong.vn