Nếu bạn đang cần một liều "vitamin tinh thần", thì chương trình "Tôi Là Diễn Thuyết Gia" chính là lựa chọn perfect luôn đó! Qua những câu chuyện thật, những quan điểm sâu sắc từ các thí sinh và huấn luyện viên, show này không chỉ dạy bạn cách dùng ngôn từ thôi đâu, mà còn tặng kèm cả triết lý sống, những mầm mống hạnh phúc và nghị lực để vượt qua mọi thử thách nữa nè!
1. Bài diễn thuyết "Đừng nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương người bạn yêu thương" - Khâu Nãi Hinh
"Ngôn ngữ có thể là vũ khí giết người, nhưng cũng có thể là công cụ để cứu người" - câu nói này hit quá đi mất thôi! Việc biến nó thành vũ khí hay công cụ healing hoàn toàn do... chính bạn quyết định đấy.
Thật lòng hỏi nhé, bạn đã bao giờ dùng lời nói như "dao găm" tấn công những người mình yêu thương chưa? Hay đã từng vì nóng giận lúc nào đó mà thốt ra những câu cực toxic làm tổn thương người khác?
Nếu câu trả lời là "có", thì dù giờ các bạn còn giữ liên lạc hay không, hãy nhắn tin xin lỗi họ đi! Có thể họ đã tha thứ, hoặc chưa - nhưng thời điểm bạn nói ra những lời đó, trái tim họ đã đau đến mức nào, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu...
2. Học cách thấu hiểu sự khác biệt của nhau
Bạn thuộc team cảm tính hay lý tính nào? Có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" mà - đàn ông thì cứng rắn, phụ nữ thì mềm mỏng dễ xúc động. Có người kiên định như núi, có người dễ lung lay như sóng. Người này giỏi nói nhưng lại kém nghe, người kia biết lắng nghe nhưng lại... "tắc họng" không sao diễn đạt được cảm xúc.
Tại sao lại khác nhau thế? Vì mỗi người chúng ta đều unique, bạn ơi! Bạn không giống ai cả, bạn chỉ giống chính... mình thôi!
Cho nên đừng bao giờ hỏi "tại sao người ta lại thế này thế kia" nữa nhé, vì đơn giản là họ chỉ là chính họ thôi mà! Khi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt, điều quan trọng không phải là người đó tốt hay xấu, mà là bạn có thấu hiểu được sự khác biệt giữa hai người không, có chấp nhận được những điểm yếu của họ không. Chỉ có thấu hiểu thì mới đi cùng nhau được lâu dài thôi!
Hãy xem kỹ bài diễn thuyết này, rồi thử xem sau khi kết thúc, suy nghĩ của bạn có thay đổi gì không nhé? Nếu xung quanh bạn có đủ 4 người là đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá thì bạn chính là người may mắn nhất quả đất luôn đó!
3. Bài diễn thuyết "Đừng dồn ép ước mơ của bạn vào đường cùng" - Đồng Lệ Na
Khi mọi người nói: "Mày làm sao mà làm được?", "Mày đủ khả năng đâu?"... Là bạn, bạn sẽ làm gì? Chấp nhận từ bỏ luôn? Hay sẽ "cắn răng" kiên trì đến cùng?
Lần đầu đến trường khiếm thị, câu đầu tiên thầy giáo nói với cô ấy là: "Sau này các em phải cố gắng học cách massage bởi vì đó là con đường kiếm sống duy nhất của các em". Nhưng cô gái khiếm thị đó không thể chấp nhận điều này!
"Tại sao vừa mới bắt đầu đã có thể nhìn thấy kết thúc rồi... Nếu ngay cả mơ ước cũng không dám thì sao có thể biến ước mơ thành hiện thực được... Tôi có thể chấp nhận sự an bài của số phận nhưng không thể chấp nhận bản thân còn chưa kịp nỗ lực, phấn đấu đã bị tuyên bố kết quả quá sớm"
Cô ấy có ước mơ, cô ấy dám thử thách bản thân, dám vượt qua định mệnh, và một cô gái khiếm thị đã một mình từ Đại Liên đến Bắc Kinh để chase dream của mình. Cô ấy là Đồng Lệ Na - phát thanh viên của Đài tiếng nói nghệ thuật Nhân dân Trung ương đấy!
Nguồn: tinhte.vn
1. Bài diễn thuyết "Đừng nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương người bạn yêu thương" - Khâu Nãi Hinh
"Ngôn ngữ có thể là vũ khí giết người, nhưng cũng có thể là công cụ để cứu người" - câu nói này hit quá đi mất thôi! Việc biến nó thành vũ khí hay công cụ healing hoàn toàn do... chính bạn quyết định đấy.
Thật lòng hỏi nhé, bạn đã bao giờ dùng lời nói như "dao găm" tấn công những người mình yêu thương chưa? Hay đã từng vì nóng giận lúc nào đó mà thốt ra những câu cực toxic làm tổn thương người khác?
Nếu câu trả lời là "có", thì dù giờ các bạn còn giữ liên lạc hay không, hãy nhắn tin xin lỗi họ đi! Có thể họ đã tha thứ, hoặc chưa - nhưng thời điểm bạn nói ra những lời đó, trái tim họ đã đau đến mức nào, bạn không thể tưởng tượng nổi đâu...
2. Học cách thấu hiểu sự khác biệt của nhau
Bạn thuộc team cảm tính hay lý tính nào? Có câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính" mà - đàn ông thì cứng rắn, phụ nữ thì mềm mỏng dễ xúc động. Có người kiên định như núi, có người dễ lung lay như sóng. Người này giỏi nói nhưng lại kém nghe, người kia biết lắng nghe nhưng lại... "tắc họng" không sao diễn đạt được cảm xúc.
Tại sao lại khác nhau thế? Vì mỗi người chúng ta đều unique, bạn ơi! Bạn không giống ai cả, bạn chỉ giống chính... mình thôi!
Cho nên đừng bao giờ hỏi "tại sao người ta lại thế này thế kia" nữa nhé, vì đơn giản là họ chỉ là chính họ thôi mà! Khi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt, điều quan trọng không phải là người đó tốt hay xấu, mà là bạn có thấu hiểu được sự khác biệt giữa hai người không, có chấp nhận được những điểm yếu của họ không. Chỉ có thấu hiểu thì mới đi cùng nhau được lâu dài thôi!
Hãy xem kỹ bài diễn thuyết này, rồi thử xem sau khi kết thúc, suy nghĩ của bạn có thay đổi gì không nhé? Nếu xung quanh bạn có đủ 4 người là đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá thì bạn chính là người may mắn nhất quả đất luôn đó!
3. Bài diễn thuyết "Đừng dồn ép ước mơ của bạn vào đường cùng" - Đồng Lệ Na
Khi mọi người nói: "Mày làm sao mà làm được?", "Mày đủ khả năng đâu?"... Là bạn, bạn sẽ làm gì? Chấp nhận từ bỏ luôn? Hay sẽ "cắn răng" kiên trì đến cùng?
Lần đầu đến trường khiếm thị, câu đầu tiên thầy giáo nói với cô ấy là: "Sau này các em phải cố gắng học cách massage bởi vì đó là con đường kiếm sống duy nhất của các em". Nhưng cô gái khiếm thị đó không thể chấp nhận điều này!
"Tại sao vừa mới bắt đầu đã có thể nhìn thấy kết thúc rồi... Nếu ngay cả mơ ước cũng không dám thì sao có thể biến ước mơ thành hiện thực được... Tôi có thể chấp nhận sự an bài của số phận nhưng không thể chấp nhận bản thân còn chưa kịp nỗ lực, phấn đấu đã bị tuyên bố kết quả quá sớm"
Cô ấy có ước mơ, cô ấy dám thử thách bản thân, dám vượt qua định mệnh, và một cô gái khiếm thị đã một mình từ Đại Liên đến Bắc Kinh để chase dream của mình. Cô ấy là Đồng Lệ Na - phát thanh viên của Đài tiếng nói nghệ thuật Nhân dân Trung ương đấy!
Nguồn: tinhte.vn